Nhật ký EURO: ‘Bùa’ người chết không ngăn được Ronaldo. Pháp tính đưa Benzema trở lại tuyển

23/06/2016 10:55 GMT+7 | Euro ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn)- Theo chân hành trình của phóng viên báo Thể thao & Văn hóa tại Pháp, những thông tin bên lề, bầu không khí EURO.

Tuyển Anh tìm bác sĩ tâm lý cho Sterling

Trận Anh gặp xứ Wales, Raheem Sterling bị la ó bởi chính CĐV nhà. Mặc dù Sterling khẳng định anh không sao nhưng ban huấn luyện tuyển Anh vẫn rất lo lắng bởi cầu thủ này có thói quen lướt Twitter. Trên mạng xã hội đầy rẫy những bình luận chỉ trích Sterling. Có những lời nói lịch sự nhưng cũng nhiều những kẻ quá khích “tấn công” Sterling bằng ngôn từ chẳng hay ho.


HLV Roy Hodgson bởi thế lo ngại Sterling sẽ bị tác động tâm lý bởi chuyện này. Trước đây, Sterling từng phải tìm gặp chuyên gia tâm lý thể thao Steve Peters để giúp anh giải tỏa áp lực vè tự tin hơn. Bởi thế, “Tam sư” đang cân nhắc mời chuyên gia để giúp đỡ anh.

Găng tay người chết không ngăn được Ronaldo

Trước trận gặp Bồ Đào Nha, thủ thành Hungary Gabor Kiraly đã chụp ảnh với đôi gang tay đặc biệt. Đó là đôi găng được sử dụng bởi Marton Fulop, thủ thành đã ra đi vào tháng 11 năm ngoái ở tuổi 32 vì bệnh ung thư. Cho đến nay, tuyển Hungary vẫn giữ đôi găng đó làm kỷ niệm, tri ân những đóng góp của Fulop. Đôi găng cũng được coi như “lá bùa” để ngăn cản những chân sút xé lưới Hungary.




Tuy nhiên, trước một Ronaldo thi đấu xuất sắc trong trận cầu đêm qua, thủ thành Kiraly đã phải 3 lần vào lưới nhặt bóng. Hungary đã 3 lần vươn lên dẫn trước nhưng Ronaldo đã giải cứu Bồ Đào Nha với cú đúp và kiến tạo cho Nani ghi bàn để gỡ hòa 3-3. Với trận hòa này, cả Bồ Đào Nha và Hungary đều giành vé đi tiếp vào vòng 1/8.

Pháp tính đưa Benzema trở lại tuyển

Trước tình trạng hàng công Pháp thi đấu không được như kỳ vọng tại EURO, Les Bleus đang tính sẽ đưa Karim Benzema trở lại đội bóng. Trong phát biểu mới nhất, ông Noel Le Graet, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp, chia sẻ: “Benzema không bị cấm trọn đời. Tôi chưa bao giờ muốn cấm thi đấu trọn đời cầu thủ nào. Cậu ấy chỉ không góp mặt trong danh sách 23 cầu thủ thi đấu. Tôi muốn quá trình tố tụng diễn ra nhanh chóng hơn”.


Benzema đã ghi 27 bàn thắng trong 81 trận thi đấu cho tuyển Pháp. Anh được kỳ vọng sẽ dẫn dắt hàng công của Les Bleus tại EURO này. Tuy nhiên, Benzema đã bị loại khỏi danh sách dự EURO, một phần bởi bê bối dùng clip sex tống tiền đồng đội Mathieu Valbuena. Số khác cho rằng Benzema không được dự EURO vì HLV Didier Deschamps không chịu nổi áp lực về kỳ thị chủng tộc trong xã hội Pháp. Vì chuyện này, đã nổ ra tranh cãi tại Pháp trước thềm EURO 2016.

Cầu thủ Hungary phá kỷ lục EURO


Cầu thủ Balazs Dzsudzsak của Hungary đã phá vỡ kỷ lục ghi bàn từ các pha đá phạt trực tiếp tại các kì EURO. Theo thống kê từ UEFA.com, cú sút thành bàn của cầu thủ Hungary là pha sút phạt trực tiếp thành công thứ 4 tại EURO 2016. Trước đó, Gareth Bale sút phạt ghi bàn ở phút thứ 10 vào lưới Slovakia. Eric Dier của tuyển Anh ghi bàn thắng thứ 2 ở phút 73 trong trận gặp Nga. Bale ghi bàn lần 3 ở phút 42 trong trận gặp Anh. Đây là thành tích tốt nhất qua các kì EURO từ năm 1980 cho đến nay.

Các pha đá phạt trực tiếp thành công tại EURO

Năm 1980: Antonín Panenka, Tiệp Khắc (vòng bảng)

Năm 1984: Michel Platini, Pháp (vòng bảng)

                   Jean-François Domergue, Pháp (bán kết)

                   Michel Platini, Pháp (cuối cùng)

Năm 1988: Rafael Gordillo, Tây Ban Nha (vòng bảng)

Năm 1992: Thomas Hassler, Đức (vòng bảng)

                    Thomas Hassler, Đức (bán kết)

Năm 1996: Hristo Stoichkov, Bulgaria (vòng bảng)

Năm 2000: Frank de Boer, Hà Lan (vòng bảng)

                   Zinedine Zidane, Pháp (tứ kết)

Năm 2004: Zinedine Zidane, Pháp (vòng bảng)

                   Torsten Frings, Đức (vòng bảng)

                   Marek Heinz, Cộng hòa Séc (vòng bảng)

Năm 2008: Michael Ballack, Đức (vòng bảng)

                   Daniele De Rossi, Ý (vòng bảng)

Năm 2012: Andrea Pirlo, Ý (vòng bảng)

Năm 2016: Gareth Bale, xứ Wales (vòng bảng)

                   Eric Dier, Anh (vòng bảng)

                   Gareth Bale, xứ Wales (vòng bảng)

                   Balazs Dzsudzsak, Hungary (vòng bảng)


72% CĐV Tây Ban Nha không muốn De Gea bắt chính

Một khảo sát mới đây của tờ Marca tại Tây Ban Nha cho thấy có số đông người yêu bóng đá của quốc gia này không muốn thủ thành David de Gea bắt chính trận đấu với Italy ở vòng 1/8. Có tới 72% số người tham gia khảo sát muốn Iker Casillas bảo vệ khung thành của TBN trong trận cầu sống còn này.


Niềm tin của CĐV dành cho De Gea đã mai một sau màn trình diễn đáng chê của thủ thành này trong trận thua 1-2 trước Croatia. Mặc dù, De Gea không để bị thủng lưới trong trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ nhưng fan vẫn không tin tưởng khi thủ thành Man United che chắn khung gỗ của đội nhà.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm