Ngoại hạng Anh vòng 38: Những tấm vé cuối cho ai?

26/07/2020 19:54 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Bây giờ đã là cuối tháng 7 và trước khi nghĩ đến việc nghỉ ngơi thì các ngôi sao của MU sẽ phải chuẩn bị tâm lý cho chuyến làm khách của Leicester City ở vòng đấu cuối cùng với những kịch bản không thể dự đoán.

 

Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. BXH ngoại hạng Anh mới nhất. BXH bóng đá Anh

Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. BXH ngoại hạng Anh mới nhất. BXH bóng đá Anh

Bảng xếp hạng bóng đá Anh 2020. Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất. Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 38. Lịch thi đấu bóng đá Anh vòng 38.

 

Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 38

* 22h00 ngày 26/7: Leicester vs MU (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

* 22h00 ngày 26/7: Chelsea vs Wolves (K+NS)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kns

* 22h00 ngày 26/7: Newcastle vs Liverpool (K+PC)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpc

* 22h00 ngày 26/7: Arsenal vs Watford (K+1)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/k1

* 22h00 ngày 26/7: Man City vs Norwich

* 22h00 ngày 26/7: Crystal Palace vs Tottenham

* 22h00 ngày 26/7: Burnley vs Brighton

* 22h00 ngày 26/7: Everton vs Bournemouth

* 22h00 ngày 26/7: Southampton vs Sheffield

* 22h00 ngày 26/7: West Ham vs Aston Villa

Xem bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/soccer/england/premier-league/

Lich thi dau bong da hom nay, Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, Leicester vs MU, K+PM, K+, truc tiep bóng da, MU đấu với Leicester, Chelsea vs Wolves, BXH bóng đá Anh, Bong da
Leicester vs MU là trận cầu tâm điểm vòng 38 Ngoại hạng Anh

 

Nhưng MU chỉ là một phần cho câu chuyện sôi động cuối tuần này vì thay cho những bãi biển nắng rực rỡ là những trận cầu nóng bóng ở hai đầu bảng xếp hạng Premier League nơi mà phần còn lại vẫn không biết điều gì sẽ đến với mình cho đến khi vòng 38 kết thúc.

Ai xứng đáng chơi ở Champions League?

Nhưng chắc chắn rồi, những đội bóng nào sẽ theo chân Liverpool tới Champions League, nhà vô địch ngạo mạn như cách mà Frank Lampard mô tả, luôn là điều được chờ đợi nhất khi mà khoảng cách về điểm số giữa Chelsea, MU và Leicester City chỉ là một điểm thì người hâm mộ xứ sở sương mù có thể thả trí tưởng tượng bay bổng một chút để chọn cho mình đội bóng ưng ý nhất.

Sẽ là không trung thực nếu nhiều người trong số họ không chịu thừa nhận ham muốn Leicester City bị loại khỏi cuộc chơi này, cũng chẳng có gì lạ vì người Anh muốn thấy những ngôi sao hay nhất của MU được thi thố ở Champions League và đội bóng của Solskjaer thì đáng tin cậy hơn so với các học trò của Brendan Rodgers.

Và ở King Power, MU có nhiều lựa chọn đủ để khiến Leicester City phải tuyệt vọng nhưng câu chuyện cổ tích của năm 2016 có thể sẽ được đội chủ nhà viết lại theo một cái kết khác, không phải chức vô địch tráng lệ mà đơn giản chỉ để chứng minh rằng, luôn có một cách nào đó để thành công mà không cần phải mua những cầu thủ trị giá cả trăm triệu euro như MU mua Harry Maguirre.

Bạn biết đấy, đó luôn là điều tự hào và Chelsea thì cũng chẳng muốn bị bỏ lại phía sau như Tottenham và Arsenal, kể cả khi họ có thể tham dự Europa League trong tình huống tồi tệ nhất. Đấy không bao giờ là lựa chọn! Không ai đầu tư tới hàng trăm triệu euro chỉ để chơi ở đấu trường này.

Ai sẽ vui với Europa League?

Mùa bóng sẽ không phải là thảm họa với Arsenal nếu như họ đánh bại Chelsea để giành Cúp FA và chiếm luôn một suất tham dự Europa League, các cổ động viên của họ ít ra cũng sẽ cảm thấy được an ủi và có niềm tin vào mùa bóng mới. Nhưng nếu điều này không xảy ra? Jose Mourinho là người sẽ cầu nguyện cho Arsenal thất bại.

Vì một trong ba đội bóng Chelsea, MU và Leicester City sẽ cầm chắc trong tay tấm vé tới chuyến tàu hạng hai này. Trong khi Tottenham sẽ chiếm lấy suất còn lại nếu như Wolves, đội xếp trên họ ở vị trí thứ 6, thất bại ở Stamford Bridge và họ thì đánh bại đội chủ nhà Crysal Palace.

Chú thích ảnh
MU, Chelsea, và Leicester sẽ đua quyết liệt ở vòng cuối cùng để giành 2 vé dự Champions League

Điều hạnh phúc với Người đặc biệt chính là Chelsea cũng cần có chiến thắng để mở đường tới Champions League, đó là một sự cộng sinh lý tưởng với ông, sau rất nhiều mâu thuẫn với đội bóng cũ. Lúc này, Jose Mourinho có lẽ sẽ phải nói vài lời tri ân với Chelsea và gợi lại những kí ức tốt đẹp tại Stamford Bridge.

Chạy trốn trước vực thẳm

Không một đội bóng nào muốn tranh tài ở Championship đầy biến động và khó lường như thế, Leeds từng có một thời làm mưa làm gió cùng với Manchester United, vậy mà phải tới 16 năm sau họ mới được tưới tắm lại bầu không khí sôi nổi ở Premier League.

Sau khi Watford nhận thất bại khủng khiếp trước Manchester City ở vòng trước, đội xếp thứ 2 từ dưới lên Bournemouth túm được sợi dây hi vọng để bám víu dù cơ hội trụ hạng của họ được dự báo chỉ là 6%, đội bóng này buộc phải đánh bại Everton và hi vọng Watford để thua Arsenal, cùng lúc Aston Villa thất bại trước West Ham, còn nếu không điều nào xảy ra, thì đó cũng là một kết cục xứng đáng.

Vâng, nhưng nếu 6% cơ hội của Bournemouth trở thành điều kì diệu, bạn sẽ phải tưởng tượng đến một kịch bản như thế này, Watford và Aston Villa, một trong hai đội sẽ xuống hạng, điều đó sẽ phụ thuộc vào việc đội nào bị thủng lưới nhiều hơn, khi hiệu số bàn thắng bại giữa hai đội là -27 (Watford) so với -26 (Aston Villa). Vậy thì cách tốt nhất để không trở thành nạn nhân của sự điên rồ có tên gọi Bournemouth, họ cần phải chiến thắng.

 

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm