Neymar: 'Tôi đã chán nản đến mức không muốn nhìn thấy quả bóng'

22/07/2018 08:57 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Neymar thừa nhận bản thân không có cảm xúc với bóng đá sau khi Brazil nhận thất bại 1-2 trước đội tuyển Bỉ ở tứ kết World Cup 2018. Đồng thời tiền đạo 26 tuổi đã lên tiếng đáp trả những chỉ trích về việc nằm sân ăn vạ tại giải đấu này.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Neymar thừa nhận bản thân đã cảm thấy chán nản đến nỗi không muốn nhìn thấy trái bóng sau khi Brazil nhận thất bại 1-2 trước ĐT Bỉ ở vòng tứ kết và bị loại khỏi World Cup 2018.

"Không đến mức để tôi nói không muốn thi đấu nữa, nhưng thực sự tôi không muốn nhìn thấy một trái bóng hay phải xem bóng đá", Neymar trải lòng. "Tôi đã rất thê thảm, tôi thực sự buồn về thất bại đó, nhưng nỗi buồn rồi cũng sẽ qua. Tôi có con trai, có gia đình và bạn bè. Họ không muốn thấy tôi trong bộ dạng như vậy. Tôi có nhiều lý do để vui hơn buồn".

Chú thích ảnh

Tại World Cup 2018 vừa qua, Neymar đã nhận rất nhiều chỉ trích từ người hâm mộ vì ăn vạ, ngã vờ trên sân. Tình huống được cho là ăn vạ của Neymar là ở trận đấu giữa Brazil và Mexico tại vòng 1/8. Neymar bị Miguel Layun giẫm lên chân, sau đó lăn lộn trong đau đớn bên ngoài đường biên. Ít phút sau, Neymar đã có thể tiếp tục chạy vào sân thi đấu.

"Mọi người nghĩ rằng tôi luôn muốn bị vào bóng. Không, các pha vào bóng luôn khiến tôi đau đớn", Neymar khẳng định. "Sau mỗi trận đấu, tôi phải dành 4 đến 5 tiếng chườm đá ở chân để giảm đau. Thật khó để giải thích. Những ai chưa từng trải qua chuyện đó sẽ không bao giờ hiểu được. Tôi biết bản thân bị chế nhạo, nhưng tôi chỉ coi đó là trò đùa vui. Tôi thậm chí còn mới đăng lên Instagram để nói đùa về tình huống đó".

Neymar bị phạm lỗi 26 lần chỉ trong 5 trận đấu tại World Cup 2018. Trong khi đó, Neymar cũng có vài lần cố gắng ngã giả vờ trong vòng cấm với mục đích kiếm phạt đền cho ĐT Brazil nhưng không thành công.

Chú thích ảnh

Tương lai Neymar trong tay HLV Tuchel

Tương lai Neymar trong tay HLV Tuchel

Neymar đang là trung tâm tin đồn chuyển nhượng sang Real Madrid để kế thừa vai trò của Cristiano Ronaldo. Quả bóng trong cuộc chiến này được các quan chức PSG chuyền vào chân tân HLV Thomas Tuchel.

"Phong cách của tôi là rê dắt. Khi đứng trước đối thủ, tôi không thể cầu xin họ cho tôi vượt qua và ghi bàn. Mà tôi phải đi bóng qua họ. Trong khi đối thủ sẽ làm mọi cách để phạm lỗi. Thường thì tôi nhanh hơn họ và bị truy cản trái phép. Thậm chí nhiều cầu thủ cố gắng chơi xấu để dằn mặt tôi, và trọng tài có mặt trên sân để đảm bảo công bằng".

Bên cạnh đó, Dani Alves cũng đã lên tiếng bảo vệ Neymar khi cho rằng những chỉ trích, bức ảnh và video chế của người hâm mộ trên mạng xã hội là một hành động thiếu tôn trọng.

"Không. Tôi không nghĩ đó là một trò đùa. Khi mọi thứ bắt đầu lặp đi lặp lại, nó đã không còn là một trò đùa và bắt đầu trở thành một sự xúc phạm", Dani Alves chia sẻ. "Tôi nghĩ rằng trí thông minh của con người không nên dùng vào việc hạ thấp người khác như vậy. Chúng tôi và những người thân xung quanh Neymar đã nói với cậu ấy đừng để tâm đến chuyện đó. Bạn là ai mới là điều quan trọng nhất chứ không phải người khác nghĩ gì về bạn".

Chú thích ảnh

Ở một diễn biến khác, Neymar khẳng định sẽ ở lại PSG thay vì gia nhập Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018 này.

"Tôi sẽ ở lại", tiền đạo người Brazil nhấn mạnh. "Tôi vẫn còn hợp đồng với PSG, tôi đã chọn có mặt ở đây vì được thử thách, trải nghiệm những điều mới mẻ và mục tiêu cao hơn. Tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ về chuyện này. Tôi hi vọng PSG sẽ có một mùa giải thành công với một chiếc cúp bạc nữa. Báo chí thích tạo tin đồn, nhưng ai cũng biết là tôi quan tâm đến PSG đến thế nào".

Hoàng An
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm