Nếu là đại pháo, sao không nổ tung trong trận sinh tử này, Thomas Mueller?

04/05/2016 15:00 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Phút 34 của trận bán kết lượt về Champions League giữa Bayern Munich và Atletico. Trọng tài cho Bayern hưởng penalty khi đang dẫn trước 1-0. Mueller sút quá hiền và Jan Oblak từ chối bàn thắng thứ 2 cho Munich.



Cơ hội ghi bàn mười mươi bị bỏ lỡ ấy hẳn sẽ còn khiến người Munich tiếc nuối dài lâu bởi nếu bàn thắng được ghi, trận đấu có thể đã rẽ sang hướng khác với lợi thế cực lớn cho đội chủ nhà khi họ hưng phấn vô cùng với một kết quả đủ đưa họ vào chung kết Champions League.

Nhưng Mueller đã không thể chứng minh cho Guardiola và tất cả thấy rằng việc ông chỉ dùng anh 20 phút cuối hiệp 2 trận bán kết lượt đi là sai lầm. Lượt về, Pep đã để anh đá từ đầu, đá suốt trận. Nhưng anh không tỏa sáng.

Mueller là chuyên gia sút penalty của Munich. Đấy không phải lần đầu anh đá penalty và cũng không phải lần đầu anh đá hỏng riêng trong mùa này. Đã có 31 cú sút 11m được số 25 của Munich thực hiện trước đó trong sự nghiệp và 26 trong số đó thành công.

Riêng mùa này, Mueller đã đá 11 quả penalty ở các giải và các cấp độ cho tới trước cú sút định mệnh đêm qua và 8 trong số đó anh ăn mừng bàn thắng. Đêm qua là quả penalty thứ 12 của mùa giải và có lẽ là quả penalty quan trọng nhất mùa bởi tính thời điểm của nó.

Nhưng Mueller lại hỏng ăn. Lần thứ 4 mùa này anh thất bại trên chấm 11m và Munich – Guardiola một lần nữa kết thúc hành trình Champions League ở bán kết. Một cơ hội bị bỏ lỡ không thể che mờ sự thật Mueller đã có mùa giải hay nhất cho Bayern từ trước đến nay với 20 bàn ở Bundesliga (nhiều nhất trong một mùa Bundesliga cho Bayern), 8 bàn ở Champions League (cũng nhiều nhất trong một mùa Champions League), chưa kể 4 bàn ở cúp QG Đức.

Nhưng cú sút 11m bị Jan Oblak từ chối ấy vẫn là vết gợn khó gột rửa bởi nó khiến mùa giải của Munich một lần nữa trở nên không trọn vẹn. Tài năng hàng đầu của bóng đá Đức thế hệ mới lại không thể hiện được tâm lý lạnh lùng nổi tiếng của người Đức vào thời điểm then chốt của mùa giải.

Mueller thậm chí không phải chịu nhiều áp lực khi sút quả 11m ấy. Bayern đã dẫn 1-0, đang nắm lợi thế tâm lý khi kết quả chung cuộc được san bằng, đang ép sân dữ dội còn hàng thủ Atletico tỏ ra lúng túng thấy rõ. Nhưng trong điều kiện tuyệt vời như thế, anh đá hỏng.

Pha bỏ lỡ biểu trưng cho triều đại thành công...chưa tới ngưỡng của Guardiola ở Allianz Arena. Mueller cũng như Munich của Pep. Đẹp đẽ, long lanh với thứ bóng đá tấn công đầy sức sống và sáng tạo nhưng lại mong manh, dễ vỡ khi đứng trước ranh giới của thành bại.

Cú sút 11m ấy thành bàn có thể là đủ đưa Munich tới Milan vào tháng 5 này. Nhưng Mueller không thể. Và Bayern không thể. Anh không đủ lạnh lùng vào lúc cần phải vô cảm với sức ép (phải nhắc lại là không lớn vào thời điểm đó). Cú ngã ở Allianz Arena khiến mùa giải trở nên dang dở trong những tiếc nuối và dày vò. Cho Mueller và cho Bayern. Nếu đã là đại pháo, sao không nổ tung trong trận chiến sinh tử này, Thomas Mueller?

Trọng Tuệ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm