Murray nghĩ gì khi thi đấu với tư cách 'số 1'?

18/01/2017 06:43 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Đây là giải Grand Slam đầu tiên Andy Murray thi đấu với tư cách số 1 thế giới. Và người ta bắt đầu gọi anh là “Sir”. Tâm trạng của anh như thế nào? Sau đây là bài viết của anh trên BBC Sports.

Vòng đầu tiên của mỗi giải Grand Slam luôn không hề dễ dàng và tôi mừng là mình đã vượt qua nó.

Trận đấu đầu tiên của tôi với Illya Marchenko, tay vợt hạng 95 thế giới khá ổn dù nó cũng có những tình huống khó khăn. Và điều kiện thi đấu thì khiến chúng tôi gặp vài trở ngại như là nhiệt độ trên sân có lúc lên tới hơn 30 độ. Tôi không cảm thấy có thêm bất kỳ gánh nặng nào khi thi đấu giải Grand Slam đầu tiên với tư cách tay vợt số 1 thế giới. Đúng là lúc đầu tôi có lo lắng nhưng mà tôi luôn như vậy trước bất kỳ giải đấu lớn nào.

Tôi chỉ lo âu hơn bình thường vì những giải đấu này là mục tiêu chính của cuộc đời một tay vợt. Nếu như bạn không đến với một giải đấu lớn với tâm trạng hơi thấp thỏm thì chưa chắc đó là dấu hiệu tốt.

Việc lo nghĩ khiến cho tôi nhận ra rằng mình muốn thi đấu tốt, muốn giành chiến thắng. Và thường thì chính sự lo lắng giúp tôi cảm thấy tốt hơn trong trận, thi đấu tốt hơn. Trận đấu hôm thứ Hai thì hơi khó khăn hơn bình thường so với các trận đấu vòng 1. Nhưng khán giả đã ủng hộ tôi và bình tĩnh ngồi xem dưới điều kiện thời tiết thách thức như vậy. Không dễ gì để ngồi lâu dưới trời nắng nóng để xem một trận đấu khá dài.

Sau khi được sắc phong hiệp sĩ, người ta hỏi tôi rất nhiều rằng tôi có muốn được biết đến là Sir Andy hay không, rằng cảm giác tôi thế nào khi nhìn lên BXH, rồi bảng tỉ số và thấy mình được một danh xưng đặc biệt. Tôi muốn nói rằng tôi hạnh phúc với cái tên Andy, chỉ Andy thôi. Đó là một danh dự không dễ gì có thể có được. Một số tay vợt cũng đã gọi tôi là “Sir” dù đã biết tôi khá lâu rồi.

Trong các giải Grand Slam, nếu bạn đi tới vòng đấu cuối cùng, bạn sẽ có 2 tuần thi đấu và 1 ngày nghỉ sau mỗi một trận đấu. Kim và Sophia đang ở đây với tôi và điều đó tiếp sức tinh thần tôi rất nhiều. Thật tốt khi có gia đình ở bên để tôi có thể gạt quần vợt ra khỏi đầu khi những trận đấu kết thúc. Ngoài vợ con, mẹ vợ tôi cũng đang ở đây, rồi em trai và mẹ tôi nữa.

Tôi bay tới Úc sau khi hưởng lễ Giáng Sinh cùng gia đình tôi. Đây là kỳ Giáng Sinh đầu tiên tôi làm bố, thật tuyệt nhưng cũng rất bận rộn. Rất nhiều lễ Giáng Sinh trong quá khứ tôi không thể ở nhà, hoặc thi đấu hoặc tập luyện vậy nên thật tuyệt vời khi tôi có thể dành thời gian cho Sophia vào ngày đặc biệt này.

Tôi đã dành buổi sáng với vợ con cùng gia đình cô ấy, rồi sau đó vào buổi trưa tôi bay qua Scotland và ăn trưa cùng mẹ tôi và gia đình của bà. Vào buổi tối thì tôi đi đến chỗ bố mình để ăn tối với gia đình riêng của ông. Đó là một ngày rất bận rộn nhưng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.

Ngoại trừ một việc là tôi đã không tặng quà cho mấy chú chó. Thường thì vợ tôi hay tặng đồ chơi hoặc những món quà đặc biệt cho chúng nhưng năm nay mẹ tôi và ông bà tôi cho chúng rất nhiều đồ. Mấy chú chó rất ngoan vào dịp Giáng Sinh và thỏa thuê nghịch ngợm với mấy hộp quà và giấy gói quà.

Nadal và Djokovic khởi đầu suôn sẻ

Ở vòng 1, Nadal phải đối đầu với Florian Mayer, tay vợt đang xếp hạng 49 thế giới. Trong set 1, Nadal nhanh chóng có break ở game thứ 4. Tiếp đà thuận lợi, Nadal kết thúc set đấu với tỷ số 6-3. Tới set 2, Mayer thi đấu cân bằng với Nadal hơn. Tuy nhiên, tới game thứ 10, Nadal một lần nữa giành break để kết thúc set đấu với tỷ số 6-4. Mọi chuyện ở set 3 diễn ra giống như set 2.

Chung cuộc, Nadal giành chiến thắng 3-0 với tỷ số các set lần lượt là 6-3, 6-4 và 6-4. Trong quá khứ, thành tích đối đầu của họ lại rất cân bằng khi mỗi tay vợt đều đã có 1 chiến thắng khi họ gặp nhau ở các giải Masters tại Thượng Hải (2011) và Rome (2012).

Trong khi đó, nhà ĐKVĐ Novak Djokovic đã thi đấu ấn tượng và giành chiến thắng 6-1, 7-6(4), 6-2 trước Fernando Verdasco.


Yến Nhi (dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm