Muộn rồi, Wenger!

21/03/2016 13:31 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 14/2 vừa qua, Arsene Wenger đã tỏ ra cực kỳ phấn khích sau khi các học trò đánh bại đội đầu bảng Leicester City với màn lội ngược dòng nghẹt thở.

Ông cho rằng đó là chiến thắng khẳng định vị thế của Arsenal trong cuộc đua đến ngôi vô địch, khoảnh khắc mang lại cú hích về mặt tinh thần cho đội chủ sân Emirates. Tuy nhiên, vỏn vẹn 1 tháng sau cái ngày đó, “Pháo thủ” đã bị chính đối thủ bỏ xa tới 11 điểm bởi một chuỗi trận bết bát một cách bất thường.

Tối thứ Bảy vừa rồi, Arsenal trở lại mạch chiến thắng sau khi bị loại ở cả đấu trường Champions League lẫn FA Cup nhưng buồn cho họ bởi Leicester City vẫn giành trọn 3 điểm bằng thắng lợi 1-0 quen thuộc.

Fan Arsenal gào thét đòi HLV Wenger và cổ đông lớn nhất ra đi

Fan Arsenal gào thét đòi HLV Wenger và cổ đông lớn nhất ra đi

Không chỉ Arsene Wenger bị yêu cầu rời CLB, giờ đây mũi dùi của các CĐV Arsenal còn hướng tới cả Stan Kroenke - cổ đông lớn nhất của "Pháo thủ".

Premier League chỉ còn 7 vòng, Leicester thì vừa vững vàng vừa may mắn. Arsene Wenger nói Arsenal vẫn còn cơ hội vô địch sau chiến thắng trước Everton nhưng chẳng ai tin vào điều đó, ngay cả những CĐV Arsenal. Đã quá muộn để Wenger và các học trò có thể lật ngược tình thế. Họ nên thực tế sau khi chìm vào chính cơn khủng hoảng mà mình tạo ra.

Tại sao Arsenal lại có thể tụt dốc như vậy? Nguyên nhân lớn nhất có lẽ là Arsene Wenger đã không biết truyền lửa lẫn duy trì khát khao chiến thắng cho toàn bộ tập thể. Chính Alexis Sanchez đã nhận ra điều này sau thất bại tức tởi của Arsenal trước Swansea ngay tại Emirates. Chẳng biết “Giáo sư” có nhận ra điều này hay không nhưng ông vẫn tiếp tục những nhân tố cũ thay vì tạo ra thứ gì đó tươi mới?

Olivier Giroud và Theo Walcott liên tục tịt ngòi dù đội nhà có chơi tốt hay dở. Tuy nhiên, Arsene Wenger vẫn dành trọn niềm tin. Thời điểm đó, Danny Welbeck đã trở lại, Mohamed Elneny thì khát khao thể hiện hơn bao giờ hết còn Alex Iwobi với sức trẻ của mình luôn biết cách tạo ra sự táo bạo nơi hàng công. Mãi đến trận gặp Barca trên sân Nou Camp, tức là sau khi Arsenal trải qua 7 trận với 4 thất bại và bị Leicester City bỏ xa 11 điểm, chiến lược gia người Pháp mới thực sự đặt niềm tin nơi những nhân tố mới này.

Khi họ thể hiện thuyết phục thì HLV này mới vỡ lẽ. Tuy nhiên, mọi thứ đã trở nên quá muộn màng. Giá như, Arsene Wenger táo bạo và quyết đoán hơn thì có lẽ “Pháo thủ” đã không bị bỏ xa tới 11 điểm. Giờ đây, Arsenal của Wenger chỉ còn biết hi vọng trong vô vọng. Điều thần kỳ khó mà xảy ra kể cả khi họ có thắng tất cả các trận còn lại ở mùa giải. Họ nên chú tâm hơn vào mục tiêu bảo vệ vị trí trong Top 3 và chờ đợi những biến chuyển mới ở mùa giải kế tiếp.

Hữu Nam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm