Mùa Hè của MU: Lindelof bắt cướp, Maguire đánh cảnh sát, Greenwood dắt gái về khách sạn

08/09/2020 20:09 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Lọt vào tới bán kết Europa League, cán đích Ngoại hạng Anh với vị trí trong Top 4, mùa giải 2019-20 kết thúc khá mỹ mãn với thầy trò HLV Ole Solskjaer. Các ngôi sao Quỷ đỏ bởi vậy đã bước vào một mùa Hè với mong muốn nghỉ ngơi đúng nghĩa. Tuy nhiên, mùa Hè của MU đã trải qua sống động hơn rất nhiều với vô vàn chuyện thú vị xảy ra.

Chuyển nhượng 8/9: MU chốt giá Sancho. Barcelona liên hệ với Depay

Chuyển nhượng 8/9: MU chốt giá Sancho. Barcelona liên hệ với Depay

Man United chốt giá Jadon Sancho, Barcelona liên hệ với Memphis Depay, Chelsea sắp có thêm tân binh,....

Lindelof tay không bắt cướp ở quê nhà

Được nghỉ Hè, Lindelof cùng cô vợ Maja và cậu con trai trở về quê nhà Vasteras, Thụy Điển. Tại đây, Lindelof đã “ghi điểm” với hành động tay không bắt tên cướp giật đồ của một bà lão 90 tuổi trên đường phố.

Sự việc xảy ra vào sáng 24/8. Một gã đàn ông tầm 30 tuổi đi xe đạp đã giật túi xách của một cụ bà khoảng 90 tuổi. Chứng kiến cảnh đó, Lindelof không ngần ngại đuổi theo tên cướp và khống chế y, trước khi giao lại cho cảnh sát địa phương.

Phía M rất vui vì hành động nghĩa hiệp của Lindelof: “Chúng tôi rất tự hào về hành động của Victor. Bản thân Victor tin rằng ai trong hoàn cảnh đó cũng làm như mình mà thôi”.

Chú thích ảnh

  

Harry Maguire đánh cảnh sát, bị bắt giữ

Lindelof khiến MU tự hào còn Harry Maguire thì đem về nỗi hổ thẹn.

Trong kỳ nghỉ Hè, thay vì lựa chọn một resort yên tĩnh để nghỉ ngơi thì trung vệ đội trưởng MU cùng bạn gái và nhóm bạn bay tới hòn đảo đông đúc Mykonos (Hy Lạp) để vui chơi. Rắc rối đến với Maguire chỉ vài ngày sau khi đặt chân tới đây.

Ngày 21/8, Maguire cùng nhóm bạn tới vui chơi ở một quán bar. Tại đây, nhóm của Maguire đã xảy ra xô xát với một nhóm du khách. Khi cảnh sát tới can ngăn, Maguire cùng 2 người khác, trong trạng thái đã ngà ngà say, đã có hành vi tấn công cảnh sát. Maguire bị bắt giữ và bị Tòa án Hy Lạp kết án 21 tháng tù treo với 2 tội danh: hành hung cảnh sát và cố gắng hối lộ.

Trở về Anh, Maguire có cuộc phỏng vấn dài với BBC, trần tình những gì đã xảy ra ở Mykonos. Maguire khẳng định những cáo buộc là không hoàn toàn chính xác. Anh không đánh cảnh sát mà chỉ tự vệ vì nghĩ rằng đó là những kẻ bắt cóc. “Ý nghĩ đầu tiên của tôi là chúng tôi đang bị bắt cóc. Mọi người phải quỳ gối và giơ tay lên. Bọn họ liên tục đá vào chân tôi và nói sự nghiệp của tôi đã kết thúc, sẽ không còn bóng đá nữa, tôi sẽ không thể thi đấu nữa. Khi ấy, tôi không nghĩ đó là nhân viên cảnh sát. Tôi không biết họ là ai nên đã cố gắng bỏ chạy. Tôi lo sợ cho chính mạng sống của mình”.

Hiện, Maguire đã đệ đơn kháng án và đang chờ kết luận cuối cùng từ Tòa án Hy Lạp.

Chú thích ảnh

  

Wan- Bissaka bị cách ly

Ngay khi mùa giải khép lại, Ban lãnh đạo và Ban huấn luyện M.U đã khuyến cáo tất cả các ngôi sao trong đội hình hạn chế đi du lịch nước ngoài hoặc tới những nơi có nguy cơ nhiễm COVID-19. Thế nhưng bỏ ngoài tai tất cả, Aaron Wan-Bissaka và một vài người bạn của mình vẫn lên đường tới Dubai (UAE), quốc gia nằm trong diện phải cách ly sau khi nhập cảnh trở lại Anh.

Điều này đồng nghĩa, khi trở lại xứ sở sương mù, Wan-Bissaka sẽ phải tự cách ly 14 ngày theo quy định của chính phủ. Với việc MU hội quân hôm 7/9, cầu thủ 22 tuổi sẽ bỏ lỡ những buổi tập để chuẩn bị cho mùa giải mới của MU.

Chú thích ảnh

  

Pogba nhiễm Covid-19

Khác với các đồng đội, Paul Pogba đã không ra nước ngoài mà chỉ ở lại Anh trong kỳ nghỉ hè của mình. Anh chọn đến London để vui chơi cùng vợ và bạn bè. Thế nhưng, ngày 28/8, Pogba được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2. Pogba phải tự cách ly 14 ngày. Vợ của anh là Maria Zulay Salaues đang có thai cũng phải tiến hành xét nghiệm và tự cách ly.

Với việc nhiễm Covid-19, Pogba lỡ đợt hội quân cùng tuyển Pháp để đá Nations League. Anh cũng sẽ vắng mặt ở những buổi tập đầu tiên cho mùa giải mới cùng MU.

Chú thích ảnh

  

Greenwood bị đuổi khỏi tuyển Anh vì dắt gái về khách sạn

Mùa giải 2019-20 chứng kiến phong độ ấn tượng của sao trẻ Mason Greenwood. Nhờ vậy, tiền đạo của MU đã lọt mắt xanh của HLV Southgate và được triệu tập lên tuyển Anh. Greenwood có màn ra mắt “Tam sư” ở trận đấu với Iceland hôm 6/9. Nhưng chỉ 1 ngày sau, Greenwood bị HLV Southgate đuổi khỏi tuyển Anh vì vi phạm quy định cách ly phòng chống Covid-19 và quy tắc đạo đức của FA.

Chỉ ít giờ sau chia sẻ của HLV Gareth Southgate, truyền thông đã nhanh chóng tìm ra lý do thực sự khiến Greenwood bị kỷ luật. Tờ DV của Iceland cho biết Greenwood và đồng đội Phil Foden đã lên mạng xã hội chuyện trò rủ rê 4 cô gái người Iceland về phòng khách sạn của đội tuyển vui chơi. Hai cô gái đã gật đầu trước đề nghị của Greenwood và Foden là người mẫu 20 tuổi Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir và sinh viên luật 19 tuổi Lara Clausen, em họ của Nadia.

Greenwood đã lên đường rời Iceland trở về Anh, đối mặt với án phạt nặng hơn từ FA. Scandal xảy ra vào thời điểm Greenwood đang được đặt nhiều kỳ vọng. Hồi đầu tháng 9, tiền đạo 18 tuổi này vừa được cho phép tiếp quản chiếc áo số 11, số áo mà huyền thoại Ryan Giggs đã khoác lên mình trong toàn bộ sự nghiệp ở sân Old Trafford.

Chú thích ảnh

  

Sanchez lên mạng kể xấu MU

Hôm 4/9, Alexis Sanchez khiến dư luận dậy sóng khi đăng video trên Instagram, thổ lộ sự hối tiếc khi chọn đầu quân cho MU. Sanchez thừa nhận muốn trở lại Arsenal chỉ sau 1 ngày tập luyện cùng Quỷ đỏ dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho.

“Tôi muốn kể cho các bạn về những ngày của tôi ở MU, về những điều đã được bàn tới và cả những thứ khiến tôi tệ đi”, Sanchez bắt đầu câu chuyện. “Tôi đã có cơ hội đến MU và mọi thứ ban đầu rất hấp dẫn với tôi bởi khi còn nhỏ tôi đã yêu thích CLB đó. Tôi đã ký hợp đồng mà không có nhiều thông tin về những về những việc diễn ra xung quanh nó. Những ngày đầu tiên tôi với các đồng đội mới, đôi khi có những điều mà bạn không nhận ra cho đến khi bạn trải qua. Buổi tập đầu tiên khiến tôi nhận ra nhiều điều. Tôi trở về nhà và nói với người đại diện của mình: ‘Không thể chấm dứt hợp đồng để trở lại Arsenal được ư?’. Họ cười và nói với tôi rằng mọi thứ đã được ký kết”.

Lời chia sẻ của Sanchez nhanh chóng gặp phải những phản ứng giận dữ từ phía các CĐV MU. Không ít lời chửi bới, chỉ trích đã được nhắm tới cầu thủ người Chile. Trên trang Instagram, cựu hậu vệ MU Rafael da Silva, hiện khoác áo Lyon, đã bình luận mỉa mai một câu rằng lý do Alexis Sanchez muốn hủy hợp đồng là do gặp phải... ma.

Chú thích ảnh

  

Ra mắt mẫu áo đấu như ngựa vằn

MU vừa công bố mẫu áo đấu thứ 3 mà đội sẽ sử dụng ở mùa giải 2020-21. Mẫu áo này có màu trắng chủ đạo, những vạch sọc đen được phối chéo, cùng với 3 vạch đỏ bên vai áo. Không lâu sau khi công bố, mẫu áo đấu này đã nhận không ít chỉ trích, bởi thiết kế quá rối mắt và có phần thiếu thẩm mỹ. “Đó là 1 thảm họa”, “Các tiền đạo và cả đối thủ sẽ rối mắt vì thiết kế kiểu ngựa vằn này”, “Chúng ta sắp có những chú ngựa vằn trên sân”, “Tôi cười suốt 15 phút sau khi nhìn thấy mẫu này, và càng buồn cười hơn khi thấy người mẫu dũng cảm mặc nó lên”… là những bình luận thất vọng của CĐV MU khi nhìn mẫu áo đấu của đội.

Chú thích ảnh

  

Fan mòn mỏi chờ Sancho

Fan MU nổi tiếng là những tay photoshop điệu nghệ. Trong mùa Hè qua, đã vô số lần fan Quỷ đỏ photoshop ảnh Jadon Sancho trong màu áo đấu của đội bóng họ yêu mến. Thế nhưng, kết quả họ nhận được là thông tin CLB không đủ tiền để chiêu mộ Sancho do Dortmund hét giá quá cao.

Chú thích ảnh

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm