Milan: Vì sao Mihajlovic nổi giận?

31/08/2015 06:35 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Sau thất bại 0-2 trên sân của Fiorentina ở vòng 1, Milan đã vất vả hạ Empoli 2-1 để giành chiến thắng đầu tay tại Serie A. Các CĐV của họ có lý do để hài lòng, nhưng HLV trưởng Sinisa Mihajlovic thì không.

Trong phòng họp báo sau trận, ông thầy người Serbia đã dành nhiều lời lẽ tương đối cay nghiệt để chỉ trích các học trò: “Milan đá quá tệ hại”; “Không xứng đáng giành phần thắng”. Nghe có vẻ ngược đời? Tại sao lại như thế?

Milan vẫn chơi tệ

Cả 2 bàn thắng của Milan trong trận này đều là những nỗ lực cá nhân của các tiền đạo: Phút 16, Milan phản công nhanh, Carlos Bacca nhận đường chọc khe từ Adriano, anh vượt qua cả thủ môn Lukasz Skorupski để đưa bóng vào lưới đội khách. Phút 69, từ một tình huống phạt góc, Luiz Adriano lao vào đánh đầu ghi bàn.

Xen giữa 2 bàn thắng đó là bàn gỡ hòa 1-1 của Riccardo Saponara, chỉ đúng 4 phút sau khi Bacca mở tỷ số. “Sau khi bị gỡ hòa, toàn đội như bị ‘tắt điện’, chẳng khác gì mùa trước. Lý do duy nhất giúp chúng tôi chiến thắng là 2 bàn đến từ thinh không của các tiền đạo” - vẫn lời Mihajlovic. Dịch nghĩa: Thắng nhờ may rủi, thắng mà không nắm quyền tự quyết thì có nghĩa lý gì?

Hàng tiền vệ với bộ ba Antonio Nocerino, Nigel de Jong, Andrea Bertolacci cùng tài năng trẻ Suso bất ngờ được sử dụng ở vị trí hộ công, chính là tuyến chơi tệ nhất của Milan trong trận này: “Họ đã không di chuyển tốt. Không hạn chế được những rủi ro khi phòng thủ. Đến lúc tấn công thì lại dùng quá nhiều đường chuyền đơn giản, không thể chọc thủng được phòng tuyến của  Empoli”, Mihajlovic lý giải.

Nói theo ngôn ngữ… bóng chuyền, trước đối thủ Empoli, Milan biết cách đỡ “bước 1”, nhưng “chuyền hai” của họ lại phân vân không biết chọn cách tấn công nào cho phù hợp.

Nigel De Jong đáng bị chê nhất. Bản đồ nhiệt sau trận cho thấy tiền vệ người Hà Lan đã dâng rất cao. Thậm chí, tổng thời gian De Jong đứng ở phần sân đối phương còn nhỉnh hơn phần sân nhà! Bởi thế, anh đã không hỗ trợ phòng ngự tốt như thường lệ: Chính De Jong đã bỏ lỏng Saponara để tiền vệ này quân bình tỉ số cho Empoli.

“De Jong là một kẻ hủy diệt, không phải một nghệ sĩ sáng tạo. Hãy trao vị trí ấy và nhiều cơ hội hơn cho Giacomo Bonaventura, người chỉ được vào sân từ phút 55 nhưng đã chơi rất tốt. Andrea Bertolacci cũng cần phải tiến bộ hơn”, ký giả Lopresti của Bleacher Report khẳng định.

Nhưng tinh thần kém mới là “điểm chết”

Mùa giải chỉ mới bắt đầu và Milan hay bất kỳ đội nào khác, ở bất cứ tuyến nào cũng cần thời gian để tập luyện “ăn rơ”. Đòi hỏi một đội Milan vừa đón nửa chục tân binh chơi ăn ý từ đầu giải cũng như chúng ta bắt Alessio Romagnoli phải đốt giai đoạn, lập tức “lột xác” thành Alessandro Nesta huyền thoại vậy!

Mihajlovic thừa hiểu điều này. Thứ làm ông thực sự phẫn nộ phải là tinh thần thi đấu của Milan: “Toàn đội đã chơi run rẩy và sợ hãi sau khi bị gỡ hòa. Chúng tôi phải lập tức cải thiện tâm lý thi đấu. Không thể tiếp tục như thế này”.

Cùng với kỷ luật thép, tâm lý không sợ hãi chính là yếu tố tiên quyết ở các đội bóng của ông Mihajlovic. Với Mihajlovic, một HLV tôn thờ tinh thần chiến đấu quyết liệt và cả những… biểu tượng siêu hình của nó (từng đuổi Adem Ljajic khỏi ĐTQG Serbia vì anh này không hát Quốc ca), tinh thần chủ bại của Milan, dù chỉ trong một thời điểm nhỏ cũng là không thể chấp nhận.

Thế nên, cơn giận của Sinisa Mihajlovic rốt cuộc cũng rất dễ hiểu: 2 bàn thắng từ nỗ lực của Bacca và Adriano có thể giúp đội chủ nhà chiến thắng trận đấu này, nhưng chính ý chí kém của Milan có thể khiến ông mất ghế vào cuối mùa giải.

3 Với thắng lợi 2-1 trước Empoli, Milan đã thắng 3 trận sân nhà liên tiếp ở Serie A (tính cả những trận cuối mùa trước). Đây là thành tích tốt nhất của họ trên sân nhà trong năm 2015.

2 Đã 2 mùa liên tiếp Milan giành thắng lợi trong trận đầu tiên trên sân nhà tại Serie A. Mùa trước, Milan của Inzaghi hạ Lazio 3-1 tại San Siro ngay vòng 1 và được kỳ vọng rất nhiều, nhưng chỉ cán đích hạng 10 vào cuối giải.

1 Carlos Bacca đã ghi bàn ngay ở cú sút trúng đích đầu tiên tại Serie A, đồng nghĩa là trước Fiorentina ở vòng 1, anh chẳng tung nổi một cú sút trúng đích nào.


Hoài Thuận
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm