Martial lại mắc 'bệnh tâm lý', MU khó trông mong gì nhiều

03/12/2020 16:12 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Phút 48 trận lượt về vòng bảng cúp C1 MU gặp PSG, Rashford căng ngang như đặt cho Martial trước khung thành gần như bỏ trống nhưng Martial sút vọt xà. Có vẻ bệnh tâm lí yếu đang trở lại ám ảnh tiền đạo người Pháp.

Việc thay đổi vị trí có thể giúp Martial cứu vãn sự nghiệp ở MU

Việc thay đổi vị trí có thể giúp Martial cứu vãn sự nghiệp ở MU

Anthony Martial đang dần chuyển sang đá cánh trái để nhường lại vị trí tiền đạo cắm cho Edinson Cavani trong một vài trận đấu gần đây.

Martial bỏ lỡ cơ hội ghi bàn rõ rệt khi tỷ số đang là 1-1. Nếu anh ghi bàn trong tình huống mà anh không được phép bỏ lỡ ấy, MU đã vượt lên dẫn 2-1 và trận đấu có thể rẽ sang hướng khác có lợi cho Quỷ Đỏ thay vì họ phải chịu thất bại 1-3 chung cuộc và giờ không được phép thua RB Leipzig trên sân khách trong trận vòng bảng cuối cùng mới chắc suất đi tiếp.

Một tiền đạo đẳng cấp thực sự không bao giờ được phép bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn rõ rệt trong những thời khắc quan trọng như thế. Martial cho thấy anh đơn giản là không đạt tới mức đó.

Không ai nghi ngờ những phẩm chất của Martial. Tốc độ tốt và xử lý bóng tinh tế là những điểm mạnh của chân sút 24 tuổi. Nhưng anh chỉ thể hiện được những phẩm chất ấy khi thực sự tự tin và có tâm lí thoải mái.

Khi gặp tình huống bất lợi hay phải chịu áp lực, Martial thường gặp vấn đề về tâm lí, dẫn đến mất tự tin và không còn là chính mình.

Hồi đầu mùa sau khi MU chính thức chiêu mộ Cavani, Martial gần như lập tức tỏ ra bất ổn trong thảm bại 1-6 của Quỷ Đỏ trước Tottenham khi anh có hành động thiếu kiềm chế với Eric Lamela, dẫn đến bị truất quyền thi đấu.

Chú thích ảnh
Pha bỏ lỡ không thể tin nổi của Martial ở trận gặp PSG

Pha bỏ lỡ khó tin trước khung thành rộng mở của PSG của Martial xảy ra ngay sau khi Cavani có siêu trình diễn trước Southampton bằng một cú đúp và một kiến tạo giúp MU ngược dòng thắng 3-2.

Màn trình diễn quá “chất” ấy giúp Cavani “ghi điểm” với Ole Gunnar Solskjaer và chiếm suất đá chính ở vị trí trung phong của MU, buộc Martial phải dạt cánh. Dù sở trường của Martial vốn là những pha đi bóng cắt từ cánh trái vào trong rồi cứa lòng chân phải nhưng khi tâm lí đã “trục trặc” thì sở trường cũng biến thành… sở đoản.

Tính thời điểm của pha bỏ lỡ không thể tin nổi và cũng khó có thể chấp nhận nổi ở trận thua PSG mới rồi buộc người ta phải lật lại vấn đề tâm lí ở Martial vì chuyện đó đã xảy ra một cơ số lần trước đó.

Hồi Mourinho còn dẫn dắt MU, HLV người Bồ Đào Nha nói với Martial là anh sẽ không được mang áo số 9 nữa mà phải nhường lại nó cho Zlatan Ibrahimovic.

Sự xuất hiện của Ibra, người được Mourinho tin dùng, khiến Martial cảm thấy mất tự tin, dẫn đến sa sút phong độ.

Mourinho rất ít cho Martial đá chính. Vốn đã mất tự tin lại không được HLV tin dùng nên Martial trượt dài trong nỗi thất vọng ở Old Trafford. Tình hình xấu đến mức Mourinho đã tính bán anh cho Inter Milan. Martial cũng đã nói với một số bạn thân là anh sẽ rời MU.

Chú thích ảnh
MU không thể trông mong gì nhiều ở Martial

Vụ chuyển nhượng sau đó không diễn ra và Mourinho bị sa thải. Ole Gunnar Solskjaer thay Mourinho cầm quân, tạo cơ hội cho Martial nhiều hơn. Dần dần Martial tự tin trở lại và hồi sinh phong độ.

Nhưng giờ vấn đề lại nảy sinh. MU chiêu mộ Cavani, cũng là một ngôi sao có "số má" và cũng cho thấy anh có thể đá trung phong tốt. Có vẻ như Martial lại bị ám ảnh bởi chuyện này khi anh cảm thấy sự xuất hiện của Cavani khiến mình bị “lép vế” và mất suất đá chính ở vị trí trung phong.

Áp lực đã xuất hiện nhưng một cầu thủ bản lĩnh luôn biết cách biến áp lực thành động lực để tiến lên và chứng tỏ tài năng của mình nhưng với Martial thì dường như là ngược lại.

Cứ có sức ép là anh có xu hướng sa sút, mất phong độ. Điều đó dĩ nhiên không tốt cho cả anh lẫn MU. Nếu Martial không thể vượt qua trở ngại tâm lí để tỏa sáng trở lại, vị trí đá chính của anh dù là ở cánh cũng sẽ bị đọa và hoàn toàn có thể bị mất.

Nếu điều đó xảy ra, nó chỉ càng khiến Martial trượt dốc còn MU sớm muộn cũng đẩy anh đi hoặc là phải tìm một tiền đạo khác thế chỗ.

Xét cho cùng sức ép là một phần tất yếu mà cầu thủ nào cũng phải đối mặt trong sự nghiệp của họ. Đó là “phép thử” đối với bản lĩnh của họ mà nếu không thể vượt qua thì rõ ràng họ rất khó trụ lại và duy trì phong độ ổn định.

Một tiền đạo tài năng nhưng "mong manh, dễ vỡ" như Martial rõ ràng là không đủ với Quỷ Đỏ. Để chinh phục các danh hiệu, MU không chỉ cần những cầu thủ tài năng mà cần cả những chiến binh mạnh mẽ, sẵn sàng đối mặt thử thách và chung sống tốt với áp lực.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm