Marcos Rojo: Đá vì Argentina hay vì Man United?

04/09/2015 19:06 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Marcos Rojo đang trải qua những ngày tháng tẻ nhạt trong sự nghiệp, khi anh phải đá cùng đội U21 của Man United để tích lũy thể lực, hay chính xác hơn, đó là lệnh trừng phạt của Louis Van Gaal vì tập trung muộn cùng đội bóng áo đỏ. Hậu vệ này phân trần rằng hộ chiếu của anh gặp trục trặc nên bị trễ đến hai ngày theo lịch của HLV người Hà Lan. Nhưng dù sao, hai tuần tập cùng đội trẻ là bài học quý với hậu vệ người Argentina.

Anh không chỉ cần lấy lại được nhịp thi đấu, mà còn phải đảm bảo thể lực có thể nuốt trọn 90 phút của một trận đấu chính thức, không chỉ với Manchester United, mà còn với cả Argentina. Đội bóng áo sọc xanh trắng vừa tập trung trở lại để chuẩn bị cho các trận giao hữu với Bolivia và Mexico, với nền thể lực hiện tại, chỉ đá được khoảng 60 phút theo như lời HLV Van Gaal, thì đúng là mối lo với hậu vệ 25 tuổi này.

Marcos Rojo rõ ràng đã phá sức của mình trong kì nghỉ kéo dài có hai tuần sau Copa America, tất cả những gì anh có trong thời gian qua là 3 trận đấu cùng đội U21 Man United, đó không phải là sự chuẩn bị tốt để đảm nhận vị trí chính thức ở Albiceleste. Không một cổ động viên Argentina nào quên được màn trình diễn tệ hại của anh trước Chile ở trận chung kết Copa, liên tục mắc lỗi vị trí và thua sút về tốc độ so với đối thủ.

Cánh trái của Rojo đã trở thành điểm yếu lớn nhất để đội chủ nhà khai thác ở trận này, may cho anh là Argentina không bị trừng phạt vì những sai lầm đó, mà chỉ chịu thua sau loạt sút luân lưu. Đó có thể cũng là một trong những lý do khiến Van Gaal không cho anh lên tập cùng đội một của Man United thời gian qua.

Giờ thì Rojo mới cảm thấy day dứt, anh đã nói về “sự báo thù” ngay trong ngày đầu tiên có mặt trên đất Mỹ, “tôi cảm thấy còn đau đớn hơn là trận thua Đức, thất bại trước Chile là kết cục tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua, tôi ở đây để cùng các đồng đội nghĩ đến những mục tiêu trước mắt, đó là đánh bại Chile ở vòng loại World Cup 2018”.

Theo hậu vệ này, cách tốt nhất để quên đi cảm giác cay đắng đó là tập trung vào những điều sắp tới. Như một động thái tự lên dây cót tinh thần sau những gì anh đã phải nhận ở Man United nhiều hơn là nỗi buồn với Argentina.

Anh có thể vẫn nhận được sự tin tưởng của Tata Martino, nhưng thay vì chứng minh bằng lời nói, Marcos Rojo cần cho thấy anh có thể chơi tốt ở cánh trái của Albiceleste. Cảm giác bóng của hậu vệ 25 tuổi này có thể sẽ là dấu hỏi lớn, nhưng hai trận giao hữu này đúng là cơ hội không thể tốt hơn để Rojo tìm lại được những điểm mạnh nhất của mình và rất có thể là cánh cửa để trở lại đội một của Man United.

T.Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm