Man United đại thắng nhờ Jose Mourinho lạnh lùng, quyết đoán trở lại

25/09/2016 06:37 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho lạnh lùng và quyết đoán. 120 ngày sau khi chính thức trở thành HLV trưởng CLB Manchester United, cuối cùng chúng ta cũng được thấy một Jose Mourinho thực sự.

Ông đưa ra những quyết định lớn rồi ngồi đó chứng kiến thành quả mỹ mãn được các học trò trao tay.

Nói đúng hơn thì Mourinho chỉ đứng. Từ phút đầu tiên khi ông giành lấy trái bóng để Man United có thể ném biên nhanh, Mourinho đứng đó và điềm đạm tận hưởng toàn bộ bữa tiệc bàn thắng trước nhà ĐKVĐ yếu ớt.


Mourinho chỉ đứng trong chiến thắng trước Leicester

Một trong những điều người ta chờ đợi, Man United chờ đợi ở Mourinho là việc ông rất giỏi biến hóa các quyết định cứng rắn và đầy khó khăn. Tại Chelsea, ông thẳng thừng loại bỏ Juan Mata và David Luiz bởi vì ông nghĩ rằng họ không phù hợp với đội bóng của mình. Rồi họ ra đi và ông giành chức vô địch Premier League.

Cho đến trước ngày thứ Bảy, ở Old Trafford vẫn là một Jose Mourinho bồn chồn và đầy do dự. Trong khi Pep Guardiola quyết đoán với Joe Hart và Yaya Toure thì Mourinho nhồi nhét những cá tính lớn Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic và Wayne Rooney vào trận đấu của mình. Kết quả là “Quỷ đỏ” nhận liên tiếp 3 thất bại trước Man City, Feyenoord và Watford.

Rồi tất cả được thay đổi, từ đội hình xuất phát trong cuộc đối đầu với Leicester City.

Bốn sự thay đổi được đưa ra so với trận thua bẽ bàng 1-3 trước Watford. Không còn Rooney, không còn Marouane Fellaini. Thậm chí, Luke Shaw và Anthony Martial còn biến mất tăm ở danh sách đăng ký.

Chưa biết đúng hay sai thì đó cũng là lúc Mourinho trở lại chính mình. Và rồi, Man United đã chơi một trận hay bậc nhất của họ trong nhiều năm qua.

PHÂN TÍCH: Juan Mata khác Wayne Rooney như thế nào?

PHÂN TÍCH: Juan Mata khác Wayne Rooney như thế nào?

Cuối cùng thì Jose Mourinho cũng đáp ứng nguyện ước của CĐV Man United khi để Wayne Rooney ngồi ghế dự bị trong trận gặp Leicester City. Đó đích thực là một quyết định đúng đắn, một sự thức tỉnh của “Người đặc biệt” sau những ngày đen tối vừa qua.



Quyết định để Rooney dự bị là cực kỳ chính xác

Mata được xếp đá “số 10”, thay thế cho Rooney. Anh ghi một bàn thắng tuyệt vời sau pha phối hợp hoàn hảo cùng Pogba và Jesse Lingard rồi trực tiếp kiến tạo cho Marcus Rashford nổ súng.

Chiếc băng đội trưởng của Rooney thì được trao tay Chris Smalling, người bật cao hơn tất cả để mở màn cho cơn ác mộng gửi đến thầy trò Claudio Ranieri.

Trước Leicester, tốc độ chơi bóng của Man United cải thiện đáng kể với Ander Herrera ở trung tâm hàng tiền vệ thay vì Fellaini, cầu thủ ngày càng đánh mất đi hình ảnh tốt đẹp trong mắt CĐV “Quỷ đỏ”.

Đó còn là sự bỏ rơi bản hợp đồng 27 triệu bảng Luke Shaw để thay thế bằng Daley Blind, cái tên đã thực hiện 3 quả phạt góc dẫn đến 3 bàn thắng đáng nhớ cho khán giả nhà.

Và thay đổi lớn nhất chắc chắn là chiến thắng và màn trình diễn của toàn đội. Không biết chừng chiến thắng này mang tính bản lề để Jose Mourinho đặc biệt trở lại.

Mourinho có lẽ không cần giải thích tại sao mình loại Rooney, ông đã thay lời giải thích đó bằng kết quả trên sân. “Khi tiền đạo chủ lực của chúng tôi là Zlatan thì chúng tôi cần những cầu thủ thật nhanh xung quanh cậu ấy”, HLV người Bồ chia sẻ.

Mourinho đã dùng chính cá tính đặc biệt của mình để tìm lại chiến thắng. Ông không có vấn đề gì trong việc sử dụng Lingard và Rashford, những người được Louis van Gaal trao cơ hội. Đó là một suy nghĩ rõ ràng vì những điều tốt nhất. Rashford lại ghi bàn và thậm chí còn có thể làm tốt hơn nữa. Tiền đạo 18 tuổi cũng không ít lần tạo nên những pha phối hợp huyền ảo với Ibra.

Chiến thắng của Man United: Nhà hát nào mà chả có 'ma'

Chiến thắng của Man United: Nhà hát nào mà chả có 'ma'

Mourinho đã làm điều mà ông phải làm, và cũng là điều mà nhiều người đòi hỏi: đưa Rooney lên băng ghế dự bị... Và Man United thắng đậm đà Leicester 4-1.



Pogba đã chính thức mở tài khoản trong màu áo "Quỷ đỏ"

Pogba ghi bàn đầu tiên cho Man United, cộng đồng mạng DẬY SÓNG

Pogba ghi bàn đầu tiên cho Man United, cộng đồng mạng DẬY SÓNG

Phút 42 trận đấu giữa Man United và Leicester ở Old Trafford, Daley Blind đá phạt góc đưa bóng đến đúng vị trí của Paul Pogba và tiền vệ số 6 đánh đầu vào góc xa tung lưới “The Foxes”.


Có lẽ rằng, phần thưởng lớn nhất cho sự quyết đoán của Mourinho ở trận đấu này là màn trình diễn đầy khởi sắc đến từ Pogba. Mặc dù “Quỷ đỏ” vẫn chơi với sơ đồ 4-2-3-1 nhưng Pogba thì gần như lột xác hoàn toàn.

Thứ bóng đá nhanh nhạy của Man United đã giúp Pogba có nhiều khoảng trống hơn. Sự vắng mặt của Rooney đồng nghĩa với việc Pogba được phép dâng cao hơn mà không sợ giẫm chân đồng đội. Nếu vậy thì càng phải ca ngợi sự khôn ngoan và cơ động của Mata khi anh rất biết cách dạt cánh để dành đất diễn cho cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Cú đánh đầu nâng tỉ số lên 4-0 đơn giản là phần thưởng xứng đáng cho tuyển thủ người Pháp.

Trước trận, Gary Neville nói rằng đội hình Man United hiện tại như là một đống hỗn độn vì chính sách chuyển nhượng thay đổi liên tục. “Bạn có một đĩa thức ăn gồm mỳ Ý sốt bò, gà tikka masala, thịt nướng với đầy cà ri và nước sốt ở phía trên”, Neville miêu tả về đội hình của CLB cũ.

Lần này thì bếp trưởng Jose Mourinho đã biết cách hòa trộn toàn bộ những nguyên liệu cùng một lúc. Ông thậm chí còn “ngoại giao” cho Rooney 8 phút cuối cùng để anh tận hưởng những tràng vỗ tay tán thưởng về chiến thắng của đội nhà.

Sau những lỗi lầm của mình thì Mourinho vẫn là một HLV dũng cảm theo tự nhiên. Chiến thắng hôm nay đích thực đã kéo Mourinho ra khỏi bóng tối mà chính mình vướng vào.

Từ Sơn
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm