Man United 3-0 Sunderland: Louis van Gaal mãn nhãn khi Man United lần đầu 'lên đỉnh'

27/09/2015 00:54 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn)- Với chiến thắng 3-0 trên sân nhà trước Sunderland, Man United đã vươn lên chiếm ngôi đầu bảng Premier League của hàng xóm Man City, đội vừa thua đậm Tottenham 1-4. HLV Louis van Gaal cực kỳ hài lòng với kết quả này.

“Thật vui khi được đứng đầu bảng Premier League. Đây cũng là lần đầu United chiếm ngôi đầu dưới triều đại của tôi (sau tròn 770 ngày)”, Van Gaal sung sướng nói.

“Dù United thắng 3-0 nhưng thành quả này không dễ dàng có được. Thi đấu với một đội bóng luôn chăm chăm phòng ngự và chực chờ phản công bao giờ cũng khó khăn. Tôi đã rất vui khi Memphis Depay mở tỷ số ở những phút bù giờ của hiệp một, vì bàn thắng ấy đến từ sai lầm của hậu vệ đối thủ. Sunderland tự hại chính mình! Trước đó, họ cũng đã cầm bóng câu giờ quá lâu, nhưng khi trọng tài ngó lơ thì ông trời lại phạt họ”, ông khẳng định.

“Đó là bàn thắng quan trọng nhất trong trận này, giúp tôi thay đổi cách tiếp cận của United trong hiệp 2. Trận đấu đã chuyển biến khác đi rất nhiều. United ghi thêm 2 bàn để khép lại thắng lợi, trong khi đội bạn không có nhiều dịp tiếp cận cầu môn của chúng tôi”.


Depay (phải) mở tỷ số cho United trước giờ nghỉ

Wayne Rooney chính là người nâng tỷ số lên 2-0 cho United trong trận này, trước khi Juan Mata ấn định tỷ số. Đội trưởng của United đã tìm được bàn thắng đầu tiên sau 12 trận dài đằng đẵng từ mùa trước sang mùa này ở Ngoại hạng Anh.

“Ai ghi bàn cũng được, cũng không mấy khác biệt, nhưng bạn luôn nhớ phải ghi hơn đối thủ một bàn để chiến thắng. Tất nhiên với cá nhân của Rooney, Anthony Martial và Memphis Depay, những bàn thắng ấy rất ý nghĩa. Là HLV trưởng, tôi hạnh phúc khi Rooney và Depay đã nổ súng trở lại ở đấu trường này”.

“Tuy nhiên, tôi vui hơn bởi thái độ thi đấu của Depay. Trong bàn thắng đầu tiên, cậu ấy đã tung cú nước rút cực kỳ cố gắng để đón bóng và dứt điểm. Nhưng cậu ấy và các đồng đội cũng phải tiến bộ nhiều hơn. Đó là lý do tôi không hay khen ngợi những màn trình diễn cá nhân”, ông cho biết.

“Những gì tôi dự đoán hôm thứ Sáu cũng đã thành hiện thực, Rooney đã ghi bàn. Mong rằng cậu ấy sẽ làm điều tương tự trước Wolfsburg. Nhưng bạn biết không, tôi sẽ cực kỳ hạnh phúc nếu United đánh bại đại diện nước Đức và… David de Gea ghi được 1 bàn”, ông tươi cười kết lại.


Mata cũng đã ghi bàn


Nhưng Rooney mới là người vui nhất

Hoài Thuận

Tổng hợp 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm