Man City thắng ngược Moenchengladbach 2-1 ở Champions League: Tất cả chỉ nhờ Joe Hart

02/10/2015 06:00 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Man City thắng Moenchengladbach, Sergio Aguero ghi bàn quyết định nhưng người mà HLV Manuel Pellegrini cần cảm ơn nhất chắc chắn phải là Joe Hart, cầu thủ đã có ít nhất 3 lần cứu thua cho đại diện đến từ nước Anh.

Đáng nói hơn, những lần cứu thua đó đều đến ở giai đoạn mà hàng thủ Man City tỏ ra yếu ớt nhất và chịu áp lực khủng khiếp nhất, bắt đầu bằng pha đẩy bóng đầy ấn tượng trước cú 11m của Raffael. Tất cả đều xứng đáng là những cú đẩy bóng mang tầm vóc thế giới.

Sau trận đấu, chính HLV Pellegrini đã phải thừa nhận: "Joe đã có ít nhất 3 pha cứu thua quan trọng trong đó nổi bật là quả penalty. Những gì cậu ấy thể hiện thực sự giúp ích cho toàn đội". Những lời chia sẻ ấy đủ để thấy lúc này Joe Hart quan trọng với Man City như thế nào, nhất là vào thời điểm The Citizens mới trải qua 2 thất bại liên tiếp tại Premier League cũng như trận mở màn nghèo nàn với Juventus.

Đây không phải lần đầu thủ thành số 1 tuyển Anh là cái tên xuất sắc nhất của Man City ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Những cuộc đối đầu đáng chú ý với Barcelona, Bayern Munich hay Borussia Dortmund gần đây, Joe Hart luôn là người hiếm hoi thể hiện được sự tự tin trong khi các đồng đội thì không khác nào mấy gã học việc ở Champions League.

Bản thân Joe Hart, anh có thể hài lòng với màn trình diễn của mình nhưng một lần nữa lại phải thất vọng trước những gì các đồng đội phía trên thể hiện. Sau trận đấu anh chia sẻ: "Chiến thắng là rất quan trọng nhưng chúng tôi vẫn cần cải thiện nhiều điều. Chúng tôi đã để cho họ có quá nhiều cơ hội dứt điểm".

Hàng thủ thì liên tục lộ ra những khoảng trống. Mỗi đường phản công của Moenchengladbach trong hiệp 1 là mỗi lần hàng thủ với những cái tên như Demichelis hay Otamendi phải chao đảo. Dường như, họ chẳng rút ra được bài học gì sau thất bại tủi hổ 1-4 trên sân White Hart Lane thứ Bảy vừa qua.

Hàng thủ cùn nhưng hàng công cũng chẳng khá hơn. Sergio Aguero đã ghi bàn trở lại nhưng những gì anh thể hiện thì vẫn đem đến 2 từ "thất vọng". Với bản năng săn bàn của mình, thật khó hiểu khi ngôi sao người Argentina lại bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn đến vậy trên đất Đức.

Ngoài Aguero, tầm ảnh hưởng của David Silva cũng ngày càng trở nên mờ nhạt. Một Silva sắc sảo và đầy sáng tạo nơi tuyến giữa Man City ở giai đoạn đầu mùa giải gần như biến mất sau khi bình phục chấn thương. Và điều đó tiếp tục lặp lại trong 65 phút tiền vệ người Tây Ban Nha có mặt trên sân Borussia Park.

Chiến thắng quan trọng trước Moenchengladbach giúp đội chủ sân Etihad tiếp tục nuôi hi vọng ở đấu trường châu Âu và tạo ra một cú hích tâm lý không hề nhỏ khi quay trở lại Premier League. Tuy nhiên, họ không thể dựa mãi vào sự xuất sắc của Joe Hart được. Một đội bóng đặt mục tiêu vô địch ở giải quốc nội và tiến xa ở Champions League phải thi đấu với 11 cầu thủ thực sự trên sân.

Nguyễn Nam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm