Man City du đấu Việt Nam: Đắt xắt ra miếng!

09/07/2015 18:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp việc Man City có mang được tới Hà Nội ngôi sao sáng nhất của mình là Sergio Aguero hay không thì sự có mặt của đội bóng á quân giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2014/2015 vẫn xứng đáng được xem là một trong những sự kiện nổi bật nhất của bóng đá Việt Nam trong năm 2015.

Thương vụ đưa Man City tới Hà Nội in đậm dấu ấn của bầu Hiển, bởi khi trao đổi với chúng tôi hồi đầu năm nay, đại diện lãnh đạo VFF cho biết họ không có kế hoạch mời đội bóng nổi tiếng nào tới Hà Nội Hè này, và nếu điều này có thể diễn ra thì cũng chỉ có thể vào năm 2016.

Tuy nhiên, bằng sự tâm huyết và nhanh nhạy của một doanh nhân đam mê bóng đá, bầu Hiển đã chớp cơ hội Man City không muốn tới Jakarta (Indonesia) như dự kiến để đưa Hà Nội vào danh sách du đấu mùa hè của nửa xanh thành Manchester.

Bầu Hiển không chơi ngông?

Tất nhiên, việc bầu Hiển đáp ứng được yêu cầu tài chính về phí ra sân của Man City (1 triệu bảng) là yếu tố quyết định để đội bóng á quân nước Anh chấp nhận tới Hà Nội thi đấu biểu diễn, nhưng nếu không có vai trò cá nhân của bầu Hiển với tư cách là đối tác làm ăn của Man City thì thương vụ này cũng khó có thể trở thành hiện thực, bởi tài chính chỉ là điều kiện cần với các đội bóng danh tiếng ở châu Âu khi họ lên lịch du đấu mùa hè, còn điều kiện đủ phải là hàng loạt cái gạch đầu dòng khác nữa.


Man City có lực lượng CĐV đáng kể tại châu Á

Con đường để đưa Man City tới Hà Nội mùa hè 2015 cũng giống hệt cái cách mà bầu Đức đã mang Arsenal tới Việt Nam cách đây 2 năm, khi vai trò cá nhân của bầu Đức được cho là quan trọng không kém việc HAGL và Eximbank đáp ứng được yêu cầu về tài chính của đội bóng thành London.

Tuy nhiên, ở câu chuyện của Man City thì vai trò của bầu Hiển đáng nói hơn nhiều, bởi như đã nói ở trên, Hà Nội không có tên trong danh sách du đấu mùa hè dự kiến của Man City, và chỉ bằng sự máu mê và nhạy bén của bầu Hiển thì người hâm mộ Việt Nam mới có cơ hội được xem thầy trò HLV Manuel Pellegrini bằng xương bằng thịt ở Hà Nội.

Một số người cho rằng việc bầu Hiển bỏ ra 1 triệu bảng để đưa Man City tới Hà Nội là một hành động kiểu "chơi ngông", bởi khả năng thu hồi vốn của những thương vụ như Arsenal hay Man City ở Việt Nam gần như là không thể, bởi sức chứa hạn chế của SVĐ Mỹ Đình và cả việc nhà tổ chức không thể bù lỗ bằng bán vé và khai thác biển quảng cáo.

Tuy nhiên, khi nói về việc này, một doanh nhân giàu có đã và đang gắn bó với bóng đá Việt Nam từ hơn 20 năm nay có nói với chúng tôi đại ý rằng đừng dùng suy nghĩ của bản thân hoặc của số đông để đánh giá về hành động của người khác, đặc biệt là với những doanh nhân thành đạt và nổi tiếng như bầu Hiển.

Phát biểu này rất đáng suy ngẫm, bởi nếu không có suy nghĩ và cách làm khác hẳn với lối suy nghĩ thông thường, bầu Hiển chắc chắn không thể có được tài sản và vị trí như hiện nay, và vì thế, hẳn bầu Hiển cũng chẳng phải nói lời xã giao khi ông tuyên bố sẵn sàng chấp nhận thua lỗ để đưa Man City tới Việt Nam.

Hiệu ứng từ thương vụ Man City chắc chắn sẽ đem lại những giá trị khổng lồ về mặt quảng bá thương hiệu cho bầu Hiển, mà những giá trị này không phải lúc nào cũng có thể đo đếm được bằng tiền bạc.

Hơn nữa, số tiền mà bầu Hiển sẽ bỏ ra để đưa Man City tới Việt Nam nói nhiều thì cũng có thể là nhiều, mà nếu nói là ít cũng chẳng sai.

Sở dĩ nói thế là bởi nếu tính tổng số tiền bầu Hiển bỏ ra để làm bóng đá hàng năm ở các CLB mà ông được coi là nhà tài trợ như Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, QNK Quảng Nam hay Hà Nội thì thương vụ Man City chẳng thấm tháp gì.

Đấy còn chưa kể tới việc bầu Hiển không chỉ tài trợ đội 1 của các CLB này, mà các CLB dưới quyền của ông còn sở hữu cả hệ thống đào tạo trẻ cực kỳ bài bản như Hà Nội T&T hay SHB Đà Nẵng.

Có lẽ khó ai phủ nhận được rằng nhờ có bóng đá mà thương hiệu của bầu Hiển mới có độ phủ rộng khắp như thế trên lãnh thổ Việt Nam, và sau khi khẳng định được vị trí vững chắc ở sân chơi quốc nội, hẳn giờ là thời điểm để bầu Hiển tiến xa hơn tại thị trường quốc tế, và Man City chính là lựa chọn tốt nhất.

Một doanh nhân Việt Nam có thể đứng ra để đưa một trong những đội bóng giàu có nhất thế giới hiện nay như Man City đến Hà Nội chắc chắn không phải là người bình thường, và dù Man City chưa tới Việt Nam song ngay từ bây giờ cũng có thể khẳng định được rằng CLB á quân giải Ngoại hạng Anh mùa bóng vừa rồi sẽ góp phần giúp thương hiệu của các doanh nghiệp dưới quyền bầu Hiển bay cao bay xa.

Vé xem Man City đắt hay rẻ?

Theo thông báo của “liên danh” SHB-VFF, 600.000 đồng, 1 triệu đồng, 1,5 và 1,8 triệu đồng là số tiền lần lượt cho 4 loại mệnh giá vé vào sân xem trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Man City vào ngày 27/7 sắp tới.

Xung quanh mức vé này cũng có nhiều ý kiến tranh luận khác nhau, song nếu xét trên bình diện Đông Nam Á thì mức giá xem Man City là thấp nhất so với số tiền mà CĐV ở các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Singapore bỏ ra để được xem tận mắt các đội bóng nổi tiếng đến từ giải Ngoại hạng Anh như Chelsea hay Arsenal.

Không những thế, nếu xem chuyến du đấu của Man City ở Hà Nội vào cuối tháng 7 này như một sự kiện giải trí đơn thuần thì mức vé của nó cũng không phải là quá cao so với các chương trình ca nhạc có sự hiện diện của các ngôi sao hàng đầu.

Chẳng hạn, giá vé xem Music Bank Hà Nội 2015, chương trình ca nhạc có sự xuất hiện của các ngôi sao và ban nhạc nổi tiếng Hàn Quốc, vừa diễn ra ở Hà Nội hồi tháng 3 năm nay có giá vé thấp nhất là 300.000đ và cao nhất là 1.900.000đ.

Cũng với sự kiện âm nhạc kiểu như này diễn ra năm ngoái nhưng mang tên 2014 HEC Korea Festival thì giá vé VIP lên tới 4.000.000đ, và mức vé thấp nhất cũng là 400.000đ.

Không chỉ các ngôi sao nước ngoài mới khiến giá vé cao ngất ngưởng như vậy, mà ngay cả những chương trình ca nhạc thuần Việt cũng được bán vé với giá khó tin, ví dụ như liveshow “Thương hoài ngàn năm 2” của Đàm Vĩnh Hưng diễn ra năm ngoái có các mức giá vé là 5.000.000đ, 4.000.000đ, 3.000.000đ và 2.000.000đ.

Và đêm nhạc "Tuấn Vũ, 10 năm tái ngộ" diễn ra tại TP.HCM vào năm 2010, xin nhắc lại là năm 2010, có giá vé dao động từ 300.000 đến 1,7 triệu đồng, còn liveshow "Chế Linh, 30 năm tái ngộ" diễn ra năm 2011 có giá vé dao động từ 500.000 đến 3 triệu đồng.

Dẫn ra một loạt ví dụ như thế để thấy vé xem Man City ở Việt Nam là đắt hay rẻ thực ra tùy vào khả năng cũng như sở thích của mỗi người, và nếu chúng ta nhìn nhận chuyến du đấu này như một sự kiện giải trí thuần túy thì rõ ràng mức vé của nó cũng nằm trong khung giá chung theo mặt bằng giải trí ở Việt Nam.

Đội Á quân giải Ngoại hạng Anh 2015 đã gửi danh sách sang Việt Nam để làm thị thực, trong đó bao gồm cả 2 tuyển thủ Argentina, Sergio Aguero và Zabaleta.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa chắc chắn 2 cầu thủ trên có tham dự chuyến du đấu Việt Nam hay không do Aguero và Zabaleta vừa thi đấu Copa America cùng đội tuyển Argentina.


Hoàng Huy
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm