Loại PVF, U19 Hà Nội T&T vào chung kết

24/03/2016 19:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà vô địch U19 PVF đã không thể bước qua lời nguyền chưa một đội bóng nào bảo vệ thành công ngôi vương tại các VCK U19 QG, khi bị U19 Hà Nội T&T biến thành cựu vương, sau trận bán kết trên sân 19/8 Nha Trang (Hà Nội T&T giành chiến thắng 7 - 6 ở các loạt sút luân lưu, sau khi 2 đội đã hoà nhau 0 - 0 trong giờ thi đấu chính).

"Lời nguyền khó bỏ, nhưng trước tiên, phải chúc mừng Hà Nội T&T. Bóng đá là thế, đôi khi may mắn lại là yếu tố quyết đinh", cựu danh thủ Thể Công (cũ), người từng đeo băng đội trưởng ĐTQG, Trưởng đoàn U19 PVF Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ.

U19 PVF chỉ có thể tự trách mình, khi không những không tận dụng được ưu thế hơn người ở đầu hiệp 2 (trung vệ Đoàn Văn Hậu của U19 Hà Nội T&T phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi đánh nguội), để đối phương kéo trận đấu về các loạt sút luân lưu định mệnh.

Về điều này, ông Cường giải thích: "Do đã quá hiểu nhau, nên 2 đội chơi rất chắc chắn. Cả họ và chúng tôi đều đã nghiên cứu nhau rất kỹ, đồng thời chuẩn bị đủ các phương án. Tôi không cho rằng một vài trụ cột của PVF như Đức Chinh hay Lâm Thuận sa sút phong độ và chấn thương, khiến đội bóng yếu đi".

Quả thật, những người theo dõi trận đấu này có cảm giác như là cuộc chơi riêng của 2 cabin BHL, chứ không thuộc về những người trẻ trên sân. Cả 2 đội đều chủ động chơi với một đội hình rất thấp, hòng tránh bị thua trước.

BHL của U19 PVF quá hùng hậu với Mạnh Cường, Hữu Đang, Quang Trãi, Liêm Thanh, Châu Chí Cường và Việt Thắng, nhưng chính điều đó lại khiến đội bóng dễ bị... loạn đao pháp (mà cụ thể là thay nhầm một cầu thủ về cuối trận đấu), khi đáng ra có thể đưa ra những phương án khả dĩ hơn.

VCK U19 QG 2016: PVF, Viettel vào bán kết

VCK U19 QG 2016: PVF, Viettel vào bán kết

Lượt trận cuối cùng của bảng B diễn ra vào chiều qua (22/3) đã xác định được 2 cái tên giành quyền vào bán kết là U19 Viettel và U19 PVF.


Một trận đấu thuộc hệ thống giải trẻ, nhưng tính ngẫu hứng, tận hiến và sáng tạo của cầu thủ trẻ gần như đã bị bức tử, bởi những toan tính chiến thuật. 90 phút thi đấu không bàn thắng, chỉ rất ít cơ hội được tạo ra, lối chơi không thật rõ ràng (ít nhất là với U19 PVF, ngay cả trước và sau khi đối thủ mất người).

Trong phòng họp báo, HLV Lê Hồng Minh tỏ ra rất phấn khích và vị tướng trẻ cho rằng, vai trò của ông là... không gì cả. "Chiến thắng thuộc về các học trò của tôi, họ đã chơi rất quả cảm, chứ tôi có làm được gì đâu?! PVF rất mạnh và bằng chứng là họ đã thâu tóm hầu như mọi dang hiệu tại các giải đấu trẻ QG, nhưng hôm nay chúng tôi may mắn hơn", HLV Hồng Minh nói.

Đối thủ của U19 Hà Nội T&T tại trận chung kết ngày 27/3 tới sẽ được xác định sau trận bán kết còn lại giữa chủ nhà Sanatech Khánh Hoà và Viettel (25/3). Về lý thuyết, U19 Viettel được đánh giá cao hơn, nhưng tại một trận knock-out của bóng đá trẻ, kết quả rất khó đoán.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm