Liverpool: Nhà vô địch trong dáng vẻ rất khác

24/11/2020 10:46 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Liverpool lúc này không còn thường xuyên trình diễn lối chơi tốc độ và đầy rực lửa nữa. Thay vào đó, The Kop chơi chậm hơn, chắc chắn hơn nhưng sự hiệu quả thì vẫn được đảm bảo.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 9: Liverpool lên nhì bảng, Arsenal bật ra ngoài Top 10

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 9: Liverpool lên nhì bảng, Arsenal bật ra ngoài Top 10

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 9. Bảng xếp hạng bóng đá Anh. BXH Premier League. Kết quả ngoại hạng Anh vòng 9. Kết quả Leeds vs Arsenal, Liverpool vs Leicester. Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh.

Tiếp đón Leicester tại Premier League cuối tuần qua, Liverpool đã vắng bóng tới nửa đội hình chính vì chấn thương và Covid-19. Họ mất đi hai chốt chặn an toàn Alexander-Arnold và Van Dijk ở hàng thủ, thiếu vắng đội trưởng Henderson ở giữa sân lẫn mũi nhọn tấn công Mohamed Salah.

Chất lượng đội hình 2

Không chỉ vậy, Liverpool đầu hiệp 2 còn mất thêm cả Naby Keita vì chấn thương gân khoeo. Trong hơn 40 phút của hiệp 2, The Kop phải thi đấu với hai cầu thủ trẻ ở giữa sân Curtis Jones và Neco Williams đều mới 19 tuổi. Dẫu vậy, bằng những cái tên lành lặn ít ỏi, The Kop vẫn giành chiến thắng thuyết phục 3-0.

Nhìn sang đội hình của Leicester, họ chỉ vắng duy nhất 1 cái tên đáng chú ý đó là trung vệ Cagla Soyuncu. Còn lại, họ vẫn có đầy đủ những cái tên tốt nhất cho từng vị trí của mình trên sân. Thế nhưng, tất cả cũng không thể làm được gì trước một Liverpool chắp vá thời điểm này.

Những James Maddison, Harvey Barnes và Jamie Vardy thực sự rất đói bóng trận đấu này. Tổng số lần chạm bóng của Maddison và Barnes chỉ là 86 lần, bằng với con số của cá nhân Curtis Jones. Trong khi đó, Williams thi đấu 40 phút nhưng chạm bóng 26 lần, bằng Vardy và kém 1 lần so với Barnes. Người chạm bóng nhiều nhất của Leicester là Tielemans với 76 lần, thua xa con số 103 lần của James Milner, người chạm bóng nhiều nhất của Liverpool.

Thống kê đơn giản này đã cho thấy tuyến giữa của The Kop đã hoàn toàn kiểm soát trận đấu và cắt đứt liên lạc giữa các tuyến của Leicester. Đội bóng của HLV Jurgen Klopp buộc đối thủ phải sử dụng tới những đường chuyền dài nhằm lợi dụng tốc độ của Barnes lẫn Vardy. Tuy nhiên, Matip và Fabinho đều là những cầu thủ có chiều cao nên những đường chuyền bổng không thể tạo ra sự khác biệt.

Chú thích ảnh
Mất hơn nửa đội hình chính, Liverpool vẫn biết cách chiến thắng nhờ sự lạnh lùng và đẳng cấp

Hai tuyến khiến CĐV Liverpool cảm thấy lo lắng nhất nhưng vẫn thi đấu chắc chắn dù chắp vá. Thậm chí, Robertson và Milner còn đóng góp 2 đường kiến tạo. Ở bàn thắng đầu tiên, Milner cũng chính là người đá phạt góc khiến Jonny Evans đánh đầu phản lưới nhà.

Thay đổi để thích nghi

Có 2 điều Liverpool vẫn không thay đổi trong lối chơi của mình từ mùa trước cho tới thời điểm hiện tại. Đó là sức mạnh từ tấn công cánh và sự hoạt động rộng của Roberto Firmino.

Thiếu vắng Trent Alexander-Arnold và Mohammed Salah nhưng Liverpool vẫn tấn công thường xuyên bên cánh phải với bộ đôi Milner – Jota. Cả hai đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và đóng góp lớn vào chiến thắng của Liverpool.

Còn về Firmino, anh một lần nữa khẳng định giá của mình trong đội hình của Liverpool. Tiền đạo người Brazil như mọi khi vẫn lùi rất sâu về giữa sân để tham gia phối hợp, xây dựng đợt tấn công. Khả năng hoạt động rộng của Firmino đã khiến Evans phải theo đuổi rất mệt. Đồng thời, phòng tuyến của Leicester xáo trộn không ít lần. Chính điều này đã giúp Jota có tình huống chạy băng cắt thoải mái ở chính giữa vòng cấm để đánh đầu hạ gục Schmeichel.

Tuy nhiên, nhìn tổng thể, Liverpool đã có thay đổi so với những mùa trước. The Kop không còn dồn dập tấn công, sử dụng tốc độ làm đối thủ choáng ngợp nữa. Thay vào đó, họ thi đấu chậm hơn, chắc chắn trong từng đường bóng. Liverpool lúc này hiểu hàng thủ của họ không có tấm khiên hộ vệ Van Dijk cho phép họ hớ hênh, tấn công thỏa sức như trước nữa. Họ cũng hiểu ở giữa sân sẽ không có một Henderson cầm nhịp và thu hồi bóng chắc chắn nữa. Từng cầu thủ lúc này phải là thi đấu chắc chắn. Muốn vậy, họ phải đá chậm lại.

Việc thiếu vắng những trụ cột khiến The Kop phải thay đổi để thích nghi. Và họ đang thể hiện rất tốt. Liverpool có những trận thắng tưng bừng như trước Leicester nhưng cũng có trận đấu vượt qua đối thủ với tỷ số sát nút. Dù thế nào, đội bóng của HLV Klopp vẫn biết cách kết liễu đối thủ.

Ai cũng biết việc bảo vệ ngôi vương khó hơn rất nhiều so với việc giành chức vô địch lần đầu. Liverpool lúc này có nhiều ca chấn thương khiến họ không có được sức mạnh tốt nhất nhưng điều đó rõ ràng không đồng nghĩa họ dễ bị bắt nạt.

Man City cũng chịu nhiều tổn thất vì chấn thương nhưng kết quả của họ không như Liverpool. Jurgen Klopp quả thực đã biến Liverpool thành một gã khổng lồ biết giành chiến thắng với nhiều cách khác nhau trong những hoàn cảnh khác nhau. Đó là điều nhà vô địch nào cũng cần có.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm