Liverpool: Chờ đợi trong lo sợ

06/04/2020 18:15 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Lần gần nhất Liverpool đăng quang tại giải đấu cao nhất nước Anh cách đây đã 30 năm. Thậm chí, lịch sử Premier League chưa một lần ghi nhận The Kop là nhà vô địch. Chuỗi ngày chờ đợi “lần đầu tiên” của Liverpool đang kéo dài hơn dự kiến.

Liverpool, MU thiệt hại ra sao nếu hủy bỏ mùa giải Ngoại hạng Anh?

Liverpool, MU thiệt hại ra sao nếu hủy bỏ mùa giải Ngoại hạng Anh?

Khi Burnley bày tỏ lo ngại rằng đại dịch Covid-19 có thể khiến họ mất đi 50 triệu bảng doanh thu mùa giải này, trang Daily Mail đã tính toán, thống kê cú sốc tài chính các CLB hàng đầu tại Premier League có thể đối mặt.

Cuộc đua vô địch

Liverpool đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League sau 29 vòng đấu với 82 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ hai Man City tới 25 điểm, khi giải đấu buộc phải tạm hoãn do dịch bệnh Covid-19 bùng nổ tại châu Âu. Nếu Premier League vẫn diễn ra như bình thường, thời điểm này có lẽ The Kop đã đăng quang và chuẩn bị cho buổi lễ ăn mừng cuối mùa giải của mình.

Họ đã trải qua một mùa giải thăng hoa với chuỗi 28 trận bất bại. Dù bị loại khỏi Champions League, nhưng rõ ràng với CĐV Liverpool, chức vô địch Premier League lúc này ý nghĩa hơn nhiều. Nửa đỏ vùng Merseyside đã phải đợi 30 năm để có được giây phút tự quyết này.

Thực tế, mùa trước, Liverpool cũng đã có khoảng thời gian được tự định đoạt số phận của mình nhưng lại đánh mất một cách tức tưởi. Cuối mùa giải, The Kop về thứ hai với 97 điểm, kém đội vô địch Man City đúng 1 điểm. Thế nhưng, con số 1 không phải điều người ta nhắc tới sau cùng. Thay vào đó, con số 11 trong 11mm được đề cập tới nhiều hơn.

Khoảng cách 11mm chính là khoảng cách còn thiếu để trái bóng bay qua trọn vẹn vạch vôi Man City trong trận đấu trên sân Etihad với Liverpool. Pha bóng bắt đầu từ cú dứt điểm trúng cột dọc của Sadio Mane. Bóng nảy ra và John Stones nỗ lực phá bóng ra xa, nhưng lại đập trúng người thủ thành Ederson bay ngược trở lại khung thành. Mohamed Salah rất nhanh chân lao ập vào nhưng vẫn không thể chạm chân vào bóng vì trước đó Stones một lần nữa giải nguy trên vạch vôi. Nhờ có công nghệ Goalline, pha bóng được xác định không có bàn thắng cho Liverpool vì còn thiếu 11mm.

Chú thích ảnh
Liverpool đã chờ đợi ngày đăng quang vô địch Premier League quá lâu rồi…

Trận đấu đó sau cùng kết thúc với chiến thắng 2-1 dành cho Man City. Nhưng nếu trong tình huống trên, Liverpool có được bàn thắng thì đó là bàn mở tỷ số. Đồng nghĩa, tâm lý thi đấu của họ sẽ khác so với việc bị dẫn bàn rồi rượt đuổi tỷ số.

Trận đấu hồi tháng 1/2019 đó được coi là khoảng khắc thay đổi số phận của Man City lẫn Liverpool. Còn đối với các CĐV, họ đã có một trận đấu mãn nhãn, một khoảng thời gian hào hứng, thăng hoa. Và đó là tất cả những gì một ngày cuối tuần đang thiếu vắng.

Bao giờ cho đến bao giờ?

Liverpool dĩ nhiên mong muốn Premier League có thể quay trở lại thi đấu sớm nhất. Một phần vì đó là công việc của họ, một phần vì chức vô địch họ đã phải chờ đợi quá lâu. Giờ đây, sự chờ đợi của họ còn trong lo sợ khi khả năng hủy bỏ giải đấu đã được UEFA nhắc tới. Tất nhiên, đây không phải điều họ muốn.

Trong suốt lịch sử từ khi Premier League thành lập, Liverpool đã nhiều lần tạo ra cuộc đua song mã kịch tính. Nhưng họ luôn là người về sau với những khoảnh khắc luôn được nhắc lại như cú trượt chân của Steven Gerrard hay pha bóng 11mm nói trên. Vì thế, chức vô địch mùa giải này không chỉ giải tỏa cơn khát danh hiệu Premier League mà đó còn là lời đáp trả cho những lời chế giễu đó.

Ngày trở lại của Premier League chưa định cụ thể thì Liverpool còn phải sống trong chờ đợi lo lắng. Còn đối với các CĐV nói riêng, họ vẫn sẽ phải trải qua chuỗi ngày đơn điệu từ đầu tuần tới cuối tuần mà không phút giây sôi nổi và hào hứng bóng đá mang lại.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm