Lingard, Martial và Rashford: Những chàng ngự lâm mới của Man United

23/03/2016 06:25 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sự bùng nổ vào cuối mùa có thể tới hơi trễ với Louis van Gaal, nhưng ngay cả phải ra đi trong vài tháng nữa, HLV người Hà Lan vẫn có thể tự hào với những gì ông để lại cho Old Trafford: Anthony Martial, Jesse Lingard và Marcus Rashford.

Dễ hiểu là Van Gaal rất tự hào với chiến thắng ấn tượng trong trận derby Manchester cuối tuần rồi ngay ở sân Etihad. Ông cũng đã nhanh chóng chỉ ra rằng mình còn 1 năm nữa trong hợp đồng hiện giờ. Tuy nhiên, khó có thể nói là tương lai của Van Gaal đã được bảo đảm chỉ nhờ vào chiến thắng đó.

Bộ ba triển vọng

Những đau buồn mà ông trải qua ở Man United là quá sâu sắc, và bóng đá là một trò chơi đòi hỏi thành tích. Ngay cả việc chen chân được vào Top 4 hay chiếc Cúp FA cũng chỉ làm cuộc chia tay bớt u ám đi mà thôi.

Tuy nhiên, bất cứ HLV tiếp theo nào của Man United chứng kiến trận thắng 1-0 tại Etihad (những tin đồn dai dẳng, nhưng chưa bao giờ được xác thực, vẫn nói đó là Jose Mourinho), ông ta hẳn không khỏi mỉm cười.

Van Gaal đã xây dựng được ở Man United một đội ngũ tấn công đủ tài năng và đầy triển vọng. Hạt nhân của đội ngũ đó, cả trong hiện tại và tương lai, là Martial, Lingard và Rashford. Với sự tôi luyện đúng cách, cơ hội ra sân thường xuyên và được bổ sung thêm những đồng đội chất lượng, họ đủ sức khuynh đảo không chỉ Premier League, mà cả châu Âu.

Bất cứ HLV nào trên thế giới đều sẽ muốn làm việc với một đội ngũ tấn công như thế: Cả ba đều thông minh, đa năng, sắc sảo, tốc độ và có lối chơi rất hiện đại. Điều đó, một lần nữa, khiến chúng ta lại phải nhắc tới Van Gaal. Một năm trước, cả ba đều còn cách rất xa đội hình xuất phát của Man United: Lingard được cho mượn ở Derby County, Rashford còn ở tuyến trẻ và Martial chỉ mới bắt đầu gây ấn tượng tại Monaco.

Nhưng họ là những người đã hành hạ Eliaquim Mangala (42 triệu bảng), Bacary Sagna, Demichelis và Gael Clichy thứ Bảy vừa rồi ở Etihad. Bộ tứ vệ của HLV Manuel Pellegrini đắt giá, dày dạn kinh nghiệm và đã có không biết bao nhiêu là danh hiệu, nhưng rồi đành gục ngã trước những gã ngự lâm áo đỏ trẻ trung.

Man United chỉ thua 1 trận trước các đội bóng mạnh ở Premier League mùa này

Man United chỉ thua 1 trận trước các đội bóng mạnh ở Premier League mùa này

Man United chỉ thua đúng 1 trận ở mùa này khi gặp các đội bóng lớn ở Premier League. Bên cạnh đó, Van Gaal và các học trò còn giành được 5 chiến thắng trước các đại gia của xứ Sương mù.


Di sản của Van Gaal

Van Gaal là người đã dìu dắt họ tới giờ, đã chứng kiến màn ra mắt của họ, và bất cứ ai thay thế HLV người Hà Lan sẽ phải nói lời cảm ơn ông. Bàn thắng của Rashford vào lưới Man City là bàn thứ 100 của Man United ở Premier League dưới thời Van Gaal, nhưng sau 68 trận, đó là một tỉ lệ khó chấp nhận với một đội bóng như Quỷ đỏ. Dẫu vậy, khá chắc chắn là tỉ lệ đó sẽ được cải thiện đáng kể bởi người kế nhiệm của ông.

Giữa những khổ đau của mùa này, Martial, Lingard và Rashford còn nổi lên như những hy vọng và sự lạc quan cho tương lai, một tương lai rất gần. Bất cứ HLV mới nào của Man United đều sẽ phải trọng dụng họ. Vấn đề không phải là bộ ba đó có ra sân hay không, mà chỉ là ai đá ở vị trí nào.

Cả ba đều rất tốc độ và thật ra đá khá giống nhau, nên việc bố trí họ sẽ là cả một nghệ thuật. Ở Etihad, Martial liên tục cho các hậu vệ áo xanh ngửi khói và Rashford ghi bàn duy nhất sau khi qua mặt Demichelis để sút tung lưới Joe Hart. Anh mới 18 tuổi, nhưng sự tự tin đó thật đáng ngưỡng mộ. Trong khi đó, ở trung tâm hàng tiền vệ, Lingard đã cho thấy những dấu hiệu đáng hy vọng về một Paul Scholes mới.

Những kỳ vọng lúc này là còn quá sớm và áp lực không cần thiết lên các cầu thủ trẻ của Man United có thể trở thành trở ngại nhiều hơn là sự khuyến khích, nhưng nếu họ tiếp tục chơi như ở Etihad, thì không gì ngăn cản được Rashford, Martial và Lingard trở thành những trụ cột cho một Man United với tương lai đầy hứa hẹn.

1,47 Man United chỉ ghi được 1,47 bàn/trận ở Premier League dưới quyền Van Gaal.

14 Tổng số bàn thắng của bộ ba Lingard, Rashford và Martial cho Man United ở Premier League mùa này, chiếm 37% tổng số bàn thắng của đội bóng áo đỏ.

24 Với 24 trận ra sân ở Premier League, Martial chỉ kém De Gea (26 trận), Mata (30), và Blind (28), nhiều hơn Rooney (22) và Depay (23).


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm