Lại một mùa giải vứt đi của M.U và Mourinho?

21/08/2018 19:31 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Một trận thua không phải thảm họa, nhưng cái cách thua trận mới thực sự cho thấy nhiều vấn đề: 2018-19 rất có thể sẽ lại là một mùa giải vứt đi đối với M.U.

Mourinho & cơn bấn loạn ở M.U

Mourinho & cơn bấn loạn ở M.U

Thất bại đầu tiên ở Premier League mùa này trước Brighton là một dấu hiệu đáng lo ngại cho Mourinho. Những biểu hiện mất kiểm soát của ông ở Old Trafford ngày càng rõ ràng, dù mùa giải mới chỉ đi qua vòng đấu thứ hai.

Trước thềm mùa giải mới, Jose Mourinho đã cảnh báo về một mùa giải khó khăn của M.U và kết quả ở Brighton ít nhiều chứng minh rằng, ông đang đúng, còn Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward đã sai.

1-0 cho… Mourinho

Dám cá rằng, khi Jose Mourinho cảnh báo M.U sẽ phải đối mặt với một “mùa giải khó khăn” sau trận hòa Bayern Munich ở Munich ngày 5/8 vừa qua, ông có lẽ cũng không hình dung được những khó khăn lại lớn như vậy chỉ sau vỏn vẹn 2 tuần. Sự lạc quan, niềm hi vọng mới được nhen nhóm trước Leicester đã bị Brighton dập tắt hoàn toàn, để rồi tất cả tự hỏi điều gì đang xảy ra với Man United.

Bởi cứ như thể Mourinho đã sắp sẵn một kịch bản cho Victor Lindelof và Eric Bailly chơi tệ đến thế, nhất là trong hiệp 1, để ông chứng minh với ban lãnh đạo M.U rằng, việc ông yêu cầu tăng cường lực lượng cho vị trí trung vệ là hoàn toàn có cơ sở. Hãy xem bản hợp đồng 30 triệu bảng Lindelof chơi như thế nào trước đội bóng mới thăng hạng cách đây 1 năm? Trung vệ người Thụy Điển đúng là tội đồ của thảm họa phòng ngự khi chọn sai vị trí trong các bàn thắng của Glenn Murray và Shane Duffy. Cũng có giá 30 triệu bảng, Eric Bailly phạm lỗi dẫn đến quả phạt 11m được xem là chấm dứt mọi hi vọng giành điểm sau đó của đội khách.

M.U của Mourinho cũng đã thua trận đầu tiên của mùa giải trước một đối thủ mới lên hạng như Huddersfield vào mùa giải trước nhưng đó là tháng 10. Còn thì thất bại tại Brighton khiến tất cả có cảm giác hội chứng mùa giải thứ 3 sẽ hành hạ Mourinho một lần nữa kể từ giai đoạn đầu của ông ở Chelsea. Và những gì diễn ra trước Brighton rất giống với trận thua 0-3 của Chelsea tại Man City cách đây 3 năm, cũng như có nhiều điểm tương đồng khi mùa giải bắt đầu bằng nỗi thất vọng trên thị trường chuyển nhượng. Mourinho đã muốn có Toby Alderweireld hoặc Harry Maguire để tăng cường cho hàng thủ nhưng rồi không ai đến.

Thực ra thì Quỷ đỏ đã có thể tránh được thảm họa nếu họ nhận được nhiều sự bảo vệ hơn từ một tiền vệ phòng ngự. Có điều, Andreas Pereira, Fred và Paul Pogba chỉ muốn tấn công trong một đội bóng chơi tấn công rất dở. Thế mới thấy họ cần Nemanja Matic như thế nào. Mỉa mai là cầu thủ người Serbia được đưa về năm ngoái ở tuổi 29, trong khi độ tuổi này năm nay lại bị ban lãnh đạo M.U phản đối. Vì thế mà những Alderweireld, Ivan Perisic và Willian đều không xuất hiện ở Old Trafford.

Một mớ hỗn độn

Nhiều người cho rằng, việc M.U không kí hợp đồng với trung vệ nào là vì họ không bán được Marcos Rojo. Ngoài ra, Matteo Darmian và Anthony Martial đều muốn ra đi. Chính vì vậy, thất bại trên thị trường chuyển nhượng có vẻ như đã ảnh hưởng đến tâm lí của cầu thủ, cũng như kế hoạch chuẩn bị của Mourinho.

Liệu thất bại có phản ánh chính xác năng lực của hàng thủ M.U hay không, không loại trừ Mourinho “vạch” ra kịch bản đó trả đũa phó chủ tịch Ed Woodward. Với màn trình diễn tệ hại này, Lindelof và Bailly rất có thể sẽ ngồi trên khán đài khi Tottenham làm khách ở Old Trafford vào ngày 27/8 tới, dù họ là những người được Mourinho đưa về với tổng số tiền 60 triệu bảng.

Để thay thế họ, ông sẽ phải sử dụng những gì đang có trong tay. Chris Smalling, đã chơi gần 50 trận ở mùa giải trước, ngồi ghế dự bị, trong lúc Phil Jones, người đá chính ở chung kết FA Cup hồi tháng 5, không có tên trong danh sách thi đấu. Rojo cũng là một lựa chọn nữa nhưng hậu vệ người Argentina hiện vẫn mang chấn thương từ World Cup 2018.

Thực ra thì việc M.U phòng ngự dở là vì hàng tiền vệ và hàng công chơi dở, khiến họ phải chịu một áp lực rất lớn từ phía sau. Nghe có vẻ khó tin vì ít nhất đội bóng của Mourinho đã ghi 2 bàn ở Amex nhưng trong cả 90 phút, họ chỉ có 3 cú sút trúng cầu môn và Romelu Lukaku chỉ có 24 pha chạm bóng.

Không có gì ngạc nhiên khi Mourinho cũng muốn có một tiền đạo trong ngày thị trường chuyển nhượng đóng cửa. M.U đã sử dụng cả 5 tiền đạo và hiệu quả không được duy trì thường xuyên. Và trong khi Man City dội 6 bàn vào lưới Huddersfield cùng ngày, đội bóng của Mourinho chưa một lần ghi tới 5 bàn ở một trận đấu tại Premier League kể từ tháng 3/2012.

Tấn công là cách phòng ngự tốt nhất và khi khả năng dứt điểm của M.U kém như vậy, đừng nói gì Brighton, các đội bóng ở Premier League sẽ rất thích thú nếu gặp Quỷ đỏ vào cuối mỗi tuần.

Và cuối tuần này sẽ là Tottenham.

10 Đây là lần thứ 10 trong lịch sử Premier League, M.U để lọt 3 bàn trong hiệp 1 và là lần đầu tiên kể từ thất bại 0-3 tại Arsenal vào tháng 10/2015.

99,5 Đó là số km mà cầu thủ M.U di chuyển trong trận gặp Brighton, kém xa quãng đường 108,5km của đội chủ nhà.

0 Romelu Lukaku và Anthony Martial không có đường chuyền nào cho nhau trong 60 phút họ chơi cùng trên sân.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm