La Liga đang trên đà suy yếu ở châu Âu?

22/02/2021 22:35 GMT+7 | Champions League

Thất bại liên tiếp của Barcelona, Sevilla và Real Sociedad ở châu Âu liệu là đủ để khẳng định sự đi xuống của La Liga trong mùa giải năm nay?

Lịch thi đấu cúp C1 vòng 1/8 lượt đi: Lazio vs Bayern Munich. Atalanta vs Real Madrid

Lịch thi đấu cúp C1 vòng 1/8 lượt đi: Lazio vs Bayern Munich. Atalanta vs Real Madrid

Lịch thi đấu cúp C1. Lịch thi đấu vòng 1/8 Champions League. Lịch thi đấu lượt đi vòng 16 đội cúp C1 châu Âu. Atletico Madrid vs Chelsea, Lazio vs Bayern Munich. Atalanta vs Real Madrid.

 

Tây Ban Nha đã trở nên chán nản và có chút tuyệt vọng, như thể cần được giải cứu. Thứ Năm vừa qua, MU ghi tới 4 bàn vào lưới Real Sociedad trong khuôn khổ Europa League. Tính ra trong 3 trận đấu trong vòng 3 ngày, các đội La Liga đã để lọt lưới 11 bàn, thậm chí có thể còn tồi tệ hơn. PSG ghi 4 bàn trước Barcelona và Dortmund đã ghi 3 bàn trước Sevilla ở Champions League. Bóng đá Tây Ban Nha rõ ràng đã bị ảnh hưởng nặng nề và họ cần một thứ gì đó để bám trụ.

Granada và Villarreal đã mang lại một chút hi vọng đấy. Tại Los Carmenes, Herrera và Kenedy ghi bàn trong thắng lợi 2-0 trước Napoli. Ở Red Bull Arena, Alcacer và Fer Nino đã tiễn Salzburg bằng tỉ số tương tự. Sau cùng thì sự sụp đổ chưa diễn ra. Bởi tuần này, Real Madrid và Atletico Madrid lần lượt chạm trán Atalanta và Chelsea. Khi đó, mọi thứ có thể sẽ rất khác (nhưng cũng có thể tệ hơn). Sau lượt trận thứ hai của những trận đấu này, tình hình cũng sẽ như vậy, mặc dù chỉ có Sevilla, bị Dortmund đánh bại 3-2, có cơ hội xoay chuyển kết quả.

Sau khi Barcelona bị Mbappe và PSG đánh bại 4-1, Ronald Koeman thừa nhận rằng họ đã phải đối mặt với "thực tế". Không phải là họ đã không đủ tốt, mà là họ chưa đủ tốt. Barcelona tuy mới chỉ 2 lần để thua trong năm nay ở La Liga, nhưng giờ thì họ đã bị vùi dập. Hãy nhìn lại những năm qua và điều này cũng quen thuộc một cách đau đớn: Họ thủng lưới 3 bàn trước Juventus (hai lần), 3 trước Roma, 4 trước PSG, 4 trước Liverpool, 8 trước Bayern Munich ở Lisbon, và bây giờ là 4 trên sân nhà trước PSG.

Cúp C1, Cúp C2, Bóng đá Tây Ban Nha, Barcelona, Sevilla, Real Sociead, La Liga, lịch thi đấu bóng đá, trực tiếp bóng đá, trực tiếp Atletico Chelsea, lịch thi đấu cúp C1
Messi và Barca khó có thể lội ngược dòng trước PSG sau khi đã thua 1-4 ngay Camp Nou ở lượt đi

Và đây là vấn đề: Không phải chỉ có họ mà rất nhiều người ở Tây Ban Nha cũng nói vậy. Tiếp theo là Sevilla, thua Dortmund 2-3 ngay sân nhà vào đêm thứ Tư. Đội bóng đã thắng 9 trận gần nhất, chỉ để thủng lưới một lần, đã để lọt tới 3 bàn chỉ trong hiệp 1. Cùng với đó là những cuộc tranh luận, sự chán nản, những lời tiên tri về sự diệt vong. "Chấm hết," tờ Marca bình luận, "quyền bá chủ đã mất". Bóng đá Tây Ban Nha xem như đã kết thúc.

Nếu có điều gì đó để nói khi phân tích về 3 trận thua mà các đội bóng Tây Ban Nha phải gánh chịu là cái cách họ thất bại, trước những đối thủ có lối chơi đơn giản, thể lực. PSG, Dortmund và MU không chỉ nhanh, chơi thứ bóng đá tốt hơn mà họ còn chơi thứ bóng đá khác, được dẫn dắt bởi những người đàn ông (chắc chắn là trong trường hợp của Mbappe và Haaland) có thể tạo ra sự khác biệt. Hay đúng hơn, đó là những cầu thủ của tương lai khi tất cả muốn tìm kiếm một Messi và Cristiano Ronaldo mới.

"Florentino, hãy mua anh ấy!" tờ AS giật tít. Khi Mbappe kết thúc Barcelona, chủ tịch của Real Madrid có lẽ đã thấy được mong mỏi đó trên Twitter. Trong khi đấy ở Catalunya, các cuộc bầu cử chủ tịch luôn đóng khung bằng những hứa hẹn tiềm năng. Câu hỏi liên tục được đặt ra là: Anh sẽ kí hợp đồng với ai, Mbappe hay Haaland? Việc Mbappe và Haaland được liên hệ với Real Madrid và/hoặc Barcelona là điều hiển nhiên, thậm chí không phải là mới. Bên cạnh đó, cả hai cầu thủ này đều công khai ý tưởng về một cuộc ra đi, chuẩn bị cho cuộc tìm kiếm những thử thách mới. Barcelona và Real Madrid vẫn là những đội bóng lớn nhất trên thế giới, nhưng giờ họ có thể không phải là những đội bóng xuất sắc nhất nữa, và họ cũng chẳng sẵn tiền mặt lúc này.

Chưa kể, mùa Hè vừa qua, 15 cầu thủ đã rời Tây Ban Nha đến Anh. Nếu thắng lợi của Granada và Villarreal cho thấy Tây Ban Nha vẫn có những cầu thủ, HLV và đội bóng có sức cạnh tranh, chừng đó là không đủ để giải thích cho các thất bại của Barcelona, Sevilla hay Sociedad.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm