Khi sao vướng scandal vì biểu tượng chính trị

18/08/2016 07:05 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Lịch sử thế giới đã chứng kiến quá nhiều cuộc chiến cướp đi sinh mạng của hàng triệu người, thậm chí tạo nên họa diệt chủng cho một dân tộc. Vì những kí ức kinh hoàng đó, một số ngôi sao đã bị khán giả "ném đá" không thương tiếc vì vô tình khơi lại những nỗi đau này.

“Nạn nhân” mới nhất vừa hứng chịu búa rìu dư luận là Tiffany, thành viên của nhóm nhạc K-pop hàng đầu Girls’ Generation.

Gặp “vạ” vì biểu tượng “mặt trời mọc”

Trong chuyến lưu diễn tại Nhật, Tiffany đã chia sẻ bức ảnh mình vui vẻ bên bạn bè tại một bữa tiệc sau buổi diễn trên trang Instargram cá nhân. Bên cạnh nữ ca sĩ này là hình ảnh "mặt trời mọc", biểu tượng chủ nghĩa thực dân của quân đội Nhật Bản trong Thế chiến II.

Bức hình ngay lập tức bị người hâm mộ phản đối dữ dội. Đặc biệt, nó xuất hiện chỉ một ngày trước lễ kỉ niệm ngày Giải phóng (Bán đảo Triều Tiên khỏi sự chiếm đóng của Nhật Bản) vào hôm 15/8.



Hình ảnh Tiffany đăng tải vấp phải sự phản đối vì có biểu tượng "mặt trời mọc"

Dù Tiffany đã nhanh chóng gỡ bỏ hình ảnh này và soạn một lời xin lỗi viết tay nhằm xoa dịu dư luận, cô vẫn không làm các fan hài lòng. Nhiều người chế giễu cô “thiếu thành khẩn” vì không nhắc tới lý do tại sao chia sẻ hình ảnh cờ "mặt trời mọc".

Một số người thậm chí còn đặt nghi vấn: liệu có phải chính đại diện của nữ ca sĩ  này đã giúp cô viết lời xin lỗi để cuộc tranh cãi không lan rộng?

Tới nay, vụ scandal vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Tiffany đang bị chỉ trích trên mọi trang báo, thậm chí cả trên bản tin thời sự. Nhiều người hâm mộ la ó, yêu cầu cô rút khỏi các show truyền hình, thậm chí “biến khỏi Hàn Quốc” - như lời một fan K-pop.

Trước Tiffany, từng có khá nhiều ngôi sao cũng mắc phải sai lầm này, trong đó có T.O.P, thành viên của nhóm nhạc Big Bang.

Năm 2007, T.O.P xuất hiện trong một chương trình truyền hình với chiếc áo khoác có in cờ “mặt trời mọc” và cũng bị dư luận chỉ trích nặng nề một thời gian dài. Scandal này còn được trang tin Sompi bình chọn là 1 trong 7 vụ tai tiếng tồi tệ nhất của nhóm nhạc nổi tiếng nhất xứ kim chi. Sau sự cố, đích thân Chủ tịch Yang Hyun Suk của công ty YG mà Big Bang đầu quân đã phải đứng ra xin lỗi công chúng vì thiếu sót của “gà nhà”.

Ngoài T.O.P, người mẫu lai hai dòng máu Anh-Hàn Quốc Kim Sang-woo và diễn viên hài Jung Chan-woo là hai ngôi sao cũng vướng phải scandal tương tự.

Gần nhất, năm 2015, nữ diễn viên Hollywood Kristen Stewart cũng từng mặc một chiếc phông in hình biểu tượng “mặt trời mọc” khi tham dự một sự kiện của thương hiệu Chanel tại Hàn Quốc. Khi bị chỉ trích, phía Stewart đã không đưa ra bình luận.

"Trót" chào theo kiểu phát xít

Kiểu chào "salute" của Đức Quốc xã cũng là hành động khó chấp nhận với nhiều người trên thế giới. Kiểu chào ấy gợi lại thời trùm phát xít Adolf Hitler cầm quyền tại Đức và tiêu diệt hàng triệu người Do Thái một cách man rợ trong các trại tập trung.

Năm 2010, kiều nữ Paris Hilton, người thừa kế của tập đoàn khách sạn Hilton, trở thành đề tài bêu xấu khi thực hiện kiểu chào này trong một bữa tiệc. Dù sau đó, quản lý của cô nàng có thanh minh trước dư luận rằng, đó chỉ là một "động tác nhảy" khi tiệc tùng, nhiều anti-fan vẫn chỉ trích Hilton nặng nề.


Paris Hilton và kiểu chào “phát xít” trong một bữa tiệc

Dan Hodges, từ nhóm chống phân biệt chủng tộc Searchlight, nói: “Paris, kiểu chào Đức Quốc xã không bao giờ là điều buồn cười đâu”. Một khán giả khác nói thêm: "Cô ta không nhận ra hành động đó mang tính xúc phạm thế nào, dù là đùa".

Hành động này bị coi là phản cảm tới mức một cầu thủ đã nhận án cấm thi đấu vĩnh viễn vì ăn mừng bàn thắng theo kiểu chào “phát xít”. Trong mùa giải vô địch quốc gia năm 2013, Liên đoàn Bóng đá Hy Lạp đã ra quyết định này đối với Giorgos Katidis, tiền vệ của đội AEK Athens.

Sự nghiệp cầu thủ của chàng tiền vệ, khi đó mới 20 tuổi, bỗng chốc tan thành mây khói vì giơ cánh tay phải ăn mừng đặc trưng “phát xít” sau khi ghi bàn thắng giúp AEK Athens giành chiến thắng 2-1 tại giải Vô địch Quốc gia trước Veria hôm 16/3/2013.

“Hành động ăn mừng của Katidis là một sự xúc phạm sâu sắc đến các nạn nhân của chủ nghĩa phát xít Đức tàn bạo” - thông báo của Liên đoàn cho biết.


Katidis không thể ngờ hành động ăn mừng của mình lại khiến anh phải trả giá đắt như vậy.

Ngoài ra, trên thế giới còn rất nhiều trường hợp người nổi tiếng khác gặp vạ vì vô tình sử dụng biểu tượng liên quan tới phát xít hoặc ca ngợi độc tài Hitler, trong đó có cả Hoàng tử Harry của Anh. Khi tình cờ mặc chiếc áo sơ mi có biểu tượng chữ thập ngoặc (từng được Hitler chính thức chọn là biểu tượng của Đảng Quốc xã), hình ảnh Hoàng tử đã xuất hiện tràn lan trên nhiều tờ báo với những dòng tiêu đề mỉa mai “Hoàng gia phát xít”.

Rất nhanh sau đó, Hoàng gia Anh đã đăng lời xin lỗi: “Hoàng tử Harry bày tỏ lời xin lỗi chân thành nếu vô tình gây ra bất kỳ sự xúc phạm nào. Anh ấy đã nhận ra mình đã có một sự lựa chọn trang phục sai lầm”.


Một trang báo in hình chiếc áo “nhạy cảm” của Hoàng tử Harry

Trước đó, huyền thoại âm nhạc David Bowie cũng có một khoảng thời gian điêu đứng trước “bão chỉ trích” từ người hâm mộ vì khen ngợi trùm phát xít Adolf Hitler trong một cuộc phỏng vấn năm 1974: "Adolf Hitler là một trong những ngôi sao nhạc rock đầu tiên, cũng tài năng như (Mick) Jagger vậy”.

Vân Anh (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm