Jose Mourinho: Một 'hợp đồng hôn nhân' của United

30/05/2016 19:40 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sir Alex Ferguson là một người mê tín. Nếu David Moyes không phải là một người Scotland, còn lâu ông mới là người được chọn. Nhưng đó là một chọn lựa tồi.

Giggs nghe rất hay, nhưng anh chưa bao giờ chứng tỏ được gì với đội trẻ như Pep Guardiola hay Zidane đã từng. Van Gaal khốn khổ, mỗi lần sắp nhận trát lại may mắn có một cầu thủ trẻ tỏa sáng giúp ông. Đến hai vòng cuối Man City còn sẩy chân ‘giúp’ Van Gaal tại vị nhưng 19 bàn thắng vào lưới Bournemoth là giới hạn mà may mắn không thể vượt qua.

Mối lương duyên của Mourinho và Man United cũng vì thế mà phải trải qua nhiều sóng gió. Hai bên đã kiên nhẫn chờ đợi nhau. Man United đã gác qua một bên truyền thống tấn công, những quy tắc ứng xử “kiểu Mou”, nghi ngờ của những trụ cột hay nỗi lo về hiệu ứng 3 mùa giải để chọn Mourinho. Người đặc biệt, ngược lại, đã bỏ qua những lời đề nghị từ Pháp, Ý, tình cảm của các CĐV Chelsea, và chấp nhận sứt mẻ mối quan hệ với người thầy cũ Van Gaal để chọn Man United. Họ cùng một mục tiêu, một con đường và giống nhau hơn mọi người tưởng. Họ cần nhau, để cùng quay lại đỉnh cao và báo thù.


Mounited, người đặc biệt ở nhà hát đặc biệt

Cá nhân tôi và nhiều Manucians khác thì chào đón Mou trong hi vọng, khác với cách Benitez được hò hét ở Chelsea. Với một người mê các game bóng đá như TopEleven, PES và FIFA thì kết hợp này thật là tuyệt vời vì tôi tin rằng mùa sau có thể tự tin cầm đội bóng mình thích chiến với các đội mạnh như Real, Barca. Mourinho đến sẽ mang rất nhiều sức mạnh cho đội bóng nhờ tài năng, học trò cũ tin tưởng và tài thương thuyết của Jorge Mendes nữa.

Nghe hơi hoang đường nhưng tôi tin chắc và cảm nhận được là Mourinho đã yêu mến Old Trafford từ rất lâu rồi. Đó tất nhiên không phải là tình yêu soái ca kiểu Sir Alex, đó giống như tình yêu của một gã James Bond: yêu tất cả cô gái mà mình chạm tới, trong khi vẫn tận lực từng giây thực hiện công việc của mình. Tôi linh cảm trong thâm tâm thầy còn dang dở tình yêu bị phản bội với một đội bóng khác nữa, nhưng nó không thuộc phạm vi bài viết này

Alex Ferguson: “Tôi nhìn vào Jose và tôi thấy hình ảnh của tôi phản chiếu trong rất nhiều điều cậu ấy thực hiện”.

 “Jose rất đáng mến, khi bạn thật sự hiểu cậu ấy” – Tự truyện của Sir Alex chương XII

Mourinho: “Tôi sẽ cân nhắc đến United, chỉ cần họ muốn tôi, chuyện còn lại là lẽ dĩ nhiên”. (phỏng vấn tại Inter)

Tại sao Sir Alex không chọn Mourinho kế vị, ngay từ đầu?

Mục tiêu của Sir Alex là xây dựng một đế chế bền vững ở Old Trafford. Bản hợp đồng 5 năm là một bảo chứng cho niềm tin của BLĐ. Không ai nghĩ Man United sẽ sụp đổ quá nhanh. Sir biết Moyes chưa thể vô địch nhưng vị trí thứ 7 sau mùa giải vô địch trước đó là không thể chấp nhận.

Mourinho, với những phát ngôn gây sốc và thành công ngắn hạn, không được ưu ái trong thời điểm đó.  Nhưng đó có thể là may mắn cho cả đôi bên.

Người đặc biệt có lẽ đã học đủ những bài học ở Chelsea nhiệm kỳ hai, đó là lý do tuy Mou từ chối ký vào điều khoản “ứng xử hợp lý” mà Man United đã đưa ra nhưng hơn 6 tháng nay, Mourinho đều phát ngôn hết sức nhã nhặn. Dường như điều đó khiến BLĐ Man United tin tưởng ông hơn và chấp nhận gỡ bỏ điều khoản này trong hợp đồng.

Họ cũng đã nhận thức được không phải chỉ cần cái tên Man United + HLV nổi tiếng + mua sắm thoải mái thì sẽ ung dung ngự trị trong Top 4. Mourinho đến, sẽ là uy tín, tâm lý chiến thắng, Jorge Mendes, Ibra... hi vọng châu Âu. Thà 3 năm mà có một danh hiệu lớn còn hơn 3 năm chỉ có một danh hiệu nhỏ và không được dự Champions League.

Những tiếng vọng lịch sử

Mourinho thành công nhất khi bị đánh giá thấp và dưới cơ, như giành Champions League ở Porto, Inter, và kể cả ở Real, Chelsea (VĐQG trong 2 mùa đầu). Hiện tại xuất phát điểm của Man United rất phù hợp cho ông tái hiện được điều đó. Áp lực cho Mou là rất vừa phải. Ở Man United thì Mourinho có toàn quyền quyết định đội bóng. Nhà Glazer không can thiệp chuyên môn như Roman Abramovich ở Chelsea hay Florentino Perez ở Real Madrid. Tại Man United,  "nạn cừu đen" và kiêu binh gần như không có.

Mùa sau có 4 đội Premier League dự Champions League là Leicester, Tottenham, Arsenal, Man City. Khả năng 4 đội sẽ không tiến sâu và bóng đá Anh tụt hạng do thành tích Chelsea vô địch 2012 không được tính vào bảng xếp hạng của UEFA nữa. Khi đó Premier League sẽ tụt hạng sau Serie A trên BXH UEFA và chỉ còn 3 suất dự Champions League mùa tiếp theo (nếu Serie A đá tốt ở Champions League). Tình cảnh này y hệt như khi Inter vô địch mùa 2010 giúp cho Serie A giữ được 4 slot Champions League thêm một năm nữa trước khi bị Bundesliga tiếm ngôi.

Giggs có thể ở lại hoặc ra đi, nhưng với tôi anh nên ở lại và bỏ các cô bồ qua một bên để tận tâm học hỏi. Được làm việc với cả Sir Alex, Van Gaal và Mourinho là một đặc ân. Hãy nhìn Gary Neville, ở trong cabin BLV thì nói rất hay, nhưng bắt tay vào việc tại Valencia mới thấm thía. Hãy nhìn những cái tên trợ lý của Mourinho: Aitor Karanka, Di Matteo, Andre Vilas-Boas và Brendan Rodgers.

Mourinho qua thì Ibra qua, mà Ibra tới đâu vô địch quốc gia tới đó. Chiều ngược lại, khi viết bài này thì Rashford đã được gia hạn thêm 4 năm. Việc này chắc chắn Mou đã biết trước, đây là tin tốt dành cho những ai nghĩ Mou sẽ chỉ dùng hàng “ăn xổi”. Mou đã thừa hưởng rất nhiều cầu thủ Chelsea từ Ranieri khi ông ra đi và bây giờ là thành quả của Van Gaal, lịch sử sẽ lặp lại?

Độc giả: Phong Nguyễn (Đà Nẵng)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm