'Joe Le Taxi' - cô tài xế đưa Paradis đến thiên đường

18/08/2016 08:08 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tính ra cũng đã gần 30 năm kể từ ngày cô bé 14 tuổi Vanessa Paradis gây sửng sốt với nhạc phẩm Joe Le Taxi. Tất cả cũng nhờ người tài xế ta xi đã đưa cô đến nấc thang danh vọng mà bản thân cô chưa bao giờ nghĩ đến.

Thành công ngoài mong đợi

Vào thời điểm tháng 4/1987 Vanessa Paradis vẫn chưa tròn 15 tuổi. Cô mới chỉ 14 và đang sống yên bình cùng bố mẹ ở một quận phía Nam thủ đô Paris. Nhưng có một người là chú của Paradis, ông Didier Pain, đã sớm phát hiện ra tài năng của Paradis và kiên trì thuyết phục bố mẹ cô nên để con gái đi theo âm nhạc. Cuối cùng, bố mẹ cô đồng ý để Pain trở thành người dẫn dắt cho Paradis đến với âm nhạc.

Năm 1983, ở tuổi 11 Vanessa Paradis tung ra single đầu tiên La Magie Des Surprises-parties, dù không thành công nhưng đủ để “điểm danh” trong hàng ngũ những ngôi sao mới.


Maria Josee, nguyên mẫu của nhân vật Joe trong ca khúc. Đến giờ bà vẫn lái taxi ở Paris

Cùng lúc đấy, Didier Pain mời 2 người bạn là nhà viết lời Etienne Roda-Gil và nhà soạn nhạc Franck Langolff để sáng tác các nhạc phẩm của Paradis. Cả hai nghệ sỹ này đều đang rất nổi tiếng với những bài hit cho Julien Clerc, Renaud…

Lúc đầu, cả Etienne Roda-Gil và nhà soạn nhạc Franck Langolff đều từ chối giúp đỡ chú cháu Didier Pain vì họ cho rằng Paradis vẫn còn quá nhỏ và bản thân khi ấy họ đang rất bận cho dự án âm nhạc mới của một ngôi sao đang lên đỉnh điểm, Sophie Marceau. Nhưng sau đấy, khi nghe trực tiếp Paradis hát tại phòng thu họ đã đổi ý và thời gian ngắn sau đó bài hát Joe le taxi ra đời, một bài hát được đo ni đóng giày cho riêng giọng hát Paradis.

Bài hát như một điệu rumba vui vẻ cùng phần lời dễ nghe, hợp tuổi, kể về một chàng tài xế taxi có tên là Joe, người thuộc nằm lòng từng con phố, mọi ngõ ngách tối tăm của Paris, thích nghe điệu mumba trong xe và mơ ước một ngày nào đó sẽ đến thăm Amazon.

Vanessa Paradis bằng giọng hát trong trẻo, ngúng nguẩy đã thổi vào bài hát một tinh thần tươi trẻ và hấp dẫn.

Ngày 27/4 bài hát này được chính thức phát hành dưới phiên bản single và 3 tháng sau đó đã làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng tại Pháp và nhiều nước châu Âu. Chưa bao giờ nước Pháp có một quán quân âm nhạc chỉ mới 14 tuổi và đặc biệt hơn, bài hát nằm suốt 11 tuần lễ liên tục ở vị trí số 1.

Cuối mùa hè năm ấy, Joe Le Taxi đã bán hết vèo 1 triệu bản chỉ tính riêng ở Pháp. 450 lần một tuần bài hát này được phát trên đài phát thanh và 350 nghìn đĩa single được tiêu thụ trong một ngày trên toàn thế giới.

Sau này Vanessa Paradis kể lại rằng lúc đầu cả ê kíp chỉ nghĩ rằng đây là một single mang tính ra mắt, một bài hát mùa Hè vui vẻ chứ không hề đặt nặng yếu tố thành công và chẳng mơ sẽ đưa Paradis lên vị trí quán quân. Việc thành công sau đó của Joe Le Taxi là một bất ngờ, bản thân Paradis thật sự “chẳng hiểu tại sao”.

Và điều đó có vẻ là một danh hiệu quá sức với cô bé mới chỉ vừa 14 tuổi để rồi từ đây, cuộc sống của cô không còn như xưa nữa.


Single "Joe Le Taxi" phát hành năm 1987 đã đưa cô bé 14 tuổi Vanessa Paradis lên hàng ngôi sao

Lolita nước Pháp

Việc Vanessa Paradis  ở tuổi 14 đã ngự trị vị trí quán quân bảng âm nhạc Pháp giống như là một giấc mơ đổi đời và giới trẻ khi ấy dường như đã tìm thấy chính giấc mơ của mình trong sự thành công của Paradis.

Cha mẹ cô khi ấy rất lo lắng cho con gái của mình. Một mặt họ quản lý tất cả tiền bạc cô có được, mặt khác họ yêu cầu ông chú Didier Pain phải trở thành quản lý của cô vì họ sợ cô sẽ sa ngã.

Điều lo sợ ấy là có lý bởi sau thành công với Joe Le Taxi, Paradis đối mặt ngay với những luồng phê bình đa chiều. Dù bài hát thắng gần như tuyệt đối trên mặt trận thương mại thì ở lĩnh vực truyền thông, Paradis bị “đánh” tơi tả. Báo chí khi ấy gọi cô là Lolita mới của nước Pháp, họ chỉ trích cô gay gắt, bĩu môi với hình ảnh mà họ gọi là gợi dục “trong khi đầu óc thì rỗng tuếch”, còn chất giọng “thì yếu ớt”.

Đỉnh điểm là tại lễ trao giải Midem (của ngành công nghiệp ghi âm Pháp), phần trình diễn của Paradis đã bị la ó và nhiều người đã đòi cô xuống sân khấu. Họ chế giễu từ đầu bài đến cuối bài. Paradis tưởng chừng gục ngã trên sân khấu vì lo sợ. Nhưng trớ trêu thay, khi Vanessa xuất hiện lại trên sân khấu vào đoạn cuối của lễ trao giải để thực hiện một bài hát thứ hai thì cả sân khấu tại Canneslại bùng nổ tiếng vỗ tay khen ngợi.

Nhưng những tiếng vỗ tay ấy không làm Paradis bớt đi sự sợ hãi. Cô quyết định dừng sự nghiệp âm nhạc của mình để lo học hành. Lần này thì cả cha mẹ lẫn quản lý của cô đều đồng ý.

Nhưng có vẻ thành công vẫn không buông tha Paradis. Ngày sau khi những tin tức xấu đang loan ra ở nước Pháp thì ở bên kia eo biển Manche, nước Anh lại đón cô vào lòng. Bài hát Joe Le Taxi đang thắng lớn tại đây và Paradis được chào đón rất nhiệt tình từ cả giới truyền thông Anh và người hâm mộ âm nhạc. Đây là một kỳ tích hiếm có đối với một ca sĩ người Pháp. Bởi vì lần cuối cùng người Pháp làm được điều này là với Serge Gainsbourg nhưng đó đã là câu chuyện của 20 năm trước đó.

Và thế là Paradis quyết định rút lại tuyên bố của mình. Cô khăn gói đến nước Anh. Lúc ấy Paradis chỉ mới vừa 16 tuổi. Cô quyết định bỏ học để lập nghiệp tại đây. Vừa để phát triển vừa để chứng minh truyền thông Pháp đã sai lầm ra sao. Và kể từ đó trở đi, Paradis trở thành một nghệ sỹ quốc tế được kính trọng, cả trong lĩnh vực âm nhạc và lĩnh vực điện ảnh.

Joe là ai?

Thành công của Vanessa Paradis hôm nay bắt nguồn từ bài hát Joe Le Taxi và cô hẳn phải để dành một phần trong trái tim mình sự tri ân với người tài xế Joe, người đã đưa cô đến tột bậc thành công.

Nhưng Joe là ai?

Đó là một người phụ nữ có tên là Maria Josee. Đây là nguyên mẫu của nhân vật Joe trong bài hát. Phải đến gần 30 năm sau bí mật này mới được chính người trong cuộc kể lại.

Hóa ra người tài xế taxi lại là phụ nữ. Maria Josee vốn là người Bồ Đồ Nhà và di cư đến Pháp sau một cuộc chạy trốn khỏi gia đình khi bố mẹ bà phát hiện ra rằng Josee là người đồng tính.

Đến Pháp Josee chạy taxi đêm nhưng taxi của bà màu trắng chứ không phải màu vàng như trong bài hát. Bà chuyên đón khách tại những vũ trường nổi tiếng và thông thuộc mọi ngõ ngách. Lúc ấy chỉ cần gọi “Joe, taxi” là bà có mặt. Khách hàng của Josee có những người rất nổi tiếng như Veronique Sanson, Michel Blanc, Claude Brasseur.... và cả nhà viết lời Etienne Roda-Gil.

Etienne Roda-Gil không phải một lần mà đến tận 3 lần đi xe của Josee. Những câu chuyện về cuộc đời bà làm ông xúc động. Cho đến một ngày ông hỏi Josee rằng liêu ông có thể đưa cuộc đời vào một bài hát được không. Đáp lại Josee đồng ý và bà không ý thức được rằng vừa trả lời một người khá nổi tiếng.

Và rồi vào thời điểm tháng 4/1987 ấy khi bài hát Joe Le Taxi được mở khắp mọi nơi thì Josee ngờ ngờ chính mình là người trong cuộc. Nhưng rồi bà quyết định im lặng vì sợ ảnh hưởng tới công việc vì nạn kỳ thị giới tính.

Phải đến gần 30 năm sau, cuối năm 2015, Josee mới quyết định kể lại câu chuyện của đời mình. Chỉ tiếc rằng, người viết lời ca khúc, Etienne Roda-Gil, đã qua đời từ năm 2004.

Vì thế Josee đang chờ cuộc gọi từ một người còn lại, là Vanessa Paradis. Bà muốn kể cho cô nguyên cớ của việc ra đời bài hát. Paradis vẫn chưa đáp lại dù cô tuyên bố vẫn luôn muốn hát lại Joe Le Taxi.

Nguyên Minh
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm