Joachim Loew: Đau đầu vì hàng công ăn hại

18/06/2016 10:54 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thứ 2 trong cả 4 giải lớn trước đó luôn là trận nhiều lo lắng nhất với HLV Joachim Loew, và điều đó lặp lại ở Pháp hôm thứ Năm, khi Đức bị một Ba Lan chơi rất quyết tâm cầm hòa.

Đội bóng áo trắng đã không thể chơi tiến bộ hơn so với chiến thắng 2-0 ở trận mở màn trước Ukraine, như lời Loew. Ngược lại, nhiều nghi ngờ đã được nêu ra với hàng công quá thiếu hiệu quả của Mannschaft.

Ba hướng tấn công đều bế tắc

Đã có lúc tưởng như mọi câu hỏi với tuyển Đức - Liệu Mario Goetze có thể đá tiền đạo? Liệu Đức có tìm thấy sự cân bằng ở tuyến giữa? Liệu họ có thể vô địch châu Âu với đội hình này? - tìm thấy câu trả lời rõ ràng ở trận gặp Ba Lan. Những nhà vô địch World Cup khởi đầu ấn tượng ở Stade de France, buộc Ba Lan phải lùi lại rất sâu với những đường chuyền sắc bén. Nhưng sau 15 phút, HLV Ba Lan Adam Nawalka rời ghế chỉ đạo của ông và chấm dứt sự áp đặt của người Đức.

Chiến lược gia 58 tuổi này ra hiệu cho hàng tiền vệ 4 người thu hẹp khoảng cách giữa họ và hàng thủ, một hành lang 20 mét nơi Đức đã chơi đầy đe dọa trước đó. Khi khoảng trống không còn, đội bóng của Loew chuyển hướng tấn công sang nơi mà Ba Lan đã đón lõng: Ở hai cánh. Lo ngại trước khả năng phản công của đối thủ, Đúc liên tục đưa bóng ra cánh thay vì chấp nhận rủi ro mất bóng và phối hợp ở trung lộ, nơi những người giỏi nhất của họ, Mesut Oezil, Goetze và Thomas Mueller, ưa thích.

Nhưng ở cánh Đức không phải là yếu, nhất là bên trái với hậu vệ Jonas Hector và tiền vệ Julian Draxler. Chỉ có điều bộ đôi này thiếu tốc độ cần thiết để tạo ra đột biến. Họ thường xuyên lao vào ngõ cụt đúng lúc sắp xâm nhập được vòng cấm Ba Lan. Các quả tạt bị phá ra hay không thể tới được chỗ Goetze, một cầu thủ vốn không quen với những tình huống tạt bóng từ cánh.

Vấn đề này không mới với Đức. Hai cánh của họ đã trục trặc từ trước giải đấu, hay đúng ra, từ thời ở Brazil 2 năm trước. Lúc đó, Loew đá với một hàng thủ gồm 4 người vốn chỉ chơi trung vệ, họ không hỗ trợ được gì nhiều cho các tiền vệ cánh, vốn cũng không phải là tiền vệ cánh thực thụ: Oezil và Goetze. Ở Paris, mọi chuyện lặp lại đúng như thế.

Mueller chơi một trong những trận dở nhất của anh cho tuyển Đức bên cánh phải, gần như mất hút suốt 90 phút. Ở cánh bên kia, Draxler có nhiều bóng, nhưng là một cầu thủ thuận chân phải, anh không đủ khả năng vượt qua hậu vệ phải dày dạn kinh nghiệm của Ba Lan Lukasz Piszczek. Mọi hy vọng sáng tạo dồn vào Oezil, nhưng trận này số 10 của Đức cũng không để lại ấn tượng gì, trước cặp đôi trung vệ được tổ chức rất tốt của Ba Lan Kamil Glik và Michal Pazdan.

Dứt điểm kém cỏi

Tuyển Đức bước vào hiệp 2 mà không có lấy nổi một cú sút trúng đích trước đó. Jerome Boateng đã tỏ ra khá thẳng thắn trong những nhận xét của anh sau hồi còi chung cuộc: “Chúng tôi phải chơi dứt khoát hơn, di chuyển nhiều hơn và quyết liệt hơn. Nếu cứ chơi như thế này, chúng tôi sẽ không thể tiến xa”. Trung vệ 27 tuổi này được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận sau một màn trình diễn gần như hoàn hảo trước đồng đội của anh ở CLB Bayenr Munich, Robert Lewandowski. Người đá cặp với Boateng, Mats Hummels, vừa trở lại sau chấn thương, cũng đã chơi tốt.

Đức: Với Joachim Loew, kiểm soát bóng là trên hết

Đức: Với Joachim Loew, kiểm soát bóng là trên hết

Trận hòa 0-0 với Ba Lan là ví dụ điển hình cho việc Joachim Loew theo đuổi lối chơi kiểm soát bóng như thế nào.

Hiệp 2 trận đấu cởi mở hơn khi cả hai đội đều có những cơ hội tốt. Arkadiusz Milik đã có thể mở tỉ số nếu chạm bóng tinh tế hơn từ một quả tạt vuột khỏi tay Manuel Neuer vài giây sau khi trận đấu trở lại. Milik còn sút không trúng bóng ở cơ hội thứ hai còn tốt hơn nữa 20 phút sau đó. Đức thì chỉ có những tình huống đe dọa nửa vời, đáng kể nhất là một cú sút của Oezil từ ngoài vòng cấm.

Rốt cuộc, hai hàng thủ là những người chiến thắng trong trận đấu này. Nhưng trong khi với Ba Lan đây là một kết quả rất tích cực, thì với Đức, điều duy nhất họ có thể hài lòng là việc giữ sạch lưới. “Hàng thủ nhìn chung chơi tốt, chúng tôi đã không để Ba Lan phản công, vì họ rất giỏi phản công”, Loew nói. Nhưng có thể chính vì quá để mắt tới những tình huống phản công của đối thủ, Đức đã trở nên quá rụt rè trong việc áp đặt lối chơi.

“Chúng tôi thiếu sự linh hoạt trên hàng công”, Neuer thừa nhận. “Không có những tình huống đảo cánh hay các pha bóng đột biến”. Loew, khi được hỏi về việc tại sao không để tiền đạo thực thụ Mario Gomez đá chính, đã giải thích rằng ông muốn đội bóng của mình kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng thừa nhận cách làm đó “không hiệu quả”.

Một trận đấu sẽ khó khăn không kém chờ đợi Đức, khi Bắc Ireland đang rất lên tinh thần sau chiến thắng lịch sử 2-0 trước Ukraine. Die Mannschaft có thể đang dẫn đầu ở bảng đấu của họ, nhưng Loew còn quá nhiều việc phải làm để đội bóng của ông tiến xa ở giải lần này.

1 Đây là lần đầu tiên ở một giải lớn, Loew thay đổi đội hình xuất phát trong 2 trận đầu (Hummels thay Mustafi).

0 Đức không có cú sút trúng đích nào trong hiệp 1 trận gặp Ba Lan, lần đầu tiên họ trải qua điều đó ở một kỳ Euro từ năm 1988 (gặp Italy).

3 Đức chỉ có 3 cú sút trúng đích cả trận, lần gần nhất chỉ số này của họ thấp hơn thế trong 90 phút là ở trận chung kết Euro 2008 gặp TBN (1).

15 Đây là trận đầu tiên Đức không ghi bàn sau 15 trận ở các giải lớn (từ trận thua TBN 0-1, chung kết World Cup 2010).

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm