Italy hạ Malta 1-0: Hãy kiên nhẫn với Verratti

15/10/2014 06:12 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Marco Verratti chẳng vui vẻ gì dù được đá chính lần đầu tiên trong đội hình Italy của Antonio Conte, và thắng Malta 1-0. Azzurri bị chỉ trích tơi bời vì một trận đấu quá thận trọng, ghi được chỉ 1 bàn, nhận thẻ đỏ của Bonucci. Cộng gộp với trận thắng vất vả Azerbaijan 2-1 trên sân nhà, đội Ý chỉ ghi 3 bàn vào lưới hai đội nhược tiểu Azerbaijan và Malta, đều từ các pha cố định. Verratti thì bị chê trách là thiếu sáng tạo, và không làm chủ được hàng tiền vệ.

“Hiệp 1, tôi bị kèm quá chặt và không hoạt động được”, Verratti phân trần. “Hiệp 2, tôi được tự do hơn đôi chút, nhưng chuyền nhiều đường quan trọng bị hỏng. Tôi không đặt các đồng đội vào vị trí thuận lợi để ghi bàn. Khá là thất vọng”.

Trách Verratti rất dễ. Gazzetta dello Sport chấm anh 5 điểm, vào loại thấp nhất trận, dù thống kê ngay bên cạnh chỉ ra tỉ lệ chuyền bóng đáng nể: chính xác 113/122 đường, và đoạt lại bóng 9 lần. Trách Verratti trong ngày cả đội đá tệ dường như là quá khắt khe với anh. Cầu thủ được đánh giá cao nhất trong trận là Pelle cũng chỉ được chấm 7 điểm, mức điểm khá chứ không xuất sắc. Chưa kể, Verratti vừa bình phục chấn thương mắt cá.

Ngay trong trạng thái lí tưởng nhất, cũng khó đòi hỏi cầu thủ của PSG chơi hoàn hảo như đàn anh Andrea Pirlo thời đỉnh cao phong độ. Dư luận Italy dường như đã quen với sự xuất sắc của Pirlo, đến mức lấy anh là thước đo cho các cầu thủ trẻ, và thực tế này rất khó khăn cho Verratti. Cựu tiền vệ Pescara rất hiếm khi được trao cơ hội trên tuyển Ý. Từ thời Prandelli đến Conte, anh mới chỉ đá chính 3 trận. Tại World Cup 2014, Verratti thi đấu 2 trận, nhưng không được toàn quyền lĩnh xướng hàng tiền vệ đội Ý, mà phải chơi cùng Pirlo và De Rossi.

Như vậy có lẽ hợp lý? Antonio Conte khẳng định rất rõ trước trận gặp Azerbaijan: “Với hai cầu thủ đẳng cấp thế giới như Pirlo và De Rossi trong đội, một cầu thủ trẻ như cậu ấy phải kiên nhẫn. Cậu ấy có thể trở thành hiện tại và tương lai của đội tuyển”.

Verratti là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ligue 1 mùa 2013-14, nghĩa là nước Pháp đã thừa nhận anh. Ở cấp CLB, Verratti hiện chuyền trung bình 106,1 đường/trận, chỉ kém Xabi Alonso của Bayern và Andres Iniesta của Barcelona, nghĩa là bản năng chuyền bóng của anh đã được định hình rất rõ ngay từ giờ. Chỉ có 1 nhược điểm: Anh xử lý bóng rườm rà, không “thoát” được ý tưởng như đàn anh Pirlo, một nguyên nhân khiến Verratti đã bị phạm lỗi đến 37 lần ở cấp CLB mùa này, nhiều nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.

Zeman bảo: “Thằng bé biết chơi bóng”. Nhưng Prandelli khuyên nhủ: “Hãy nhớ, trước nhất, đừng để đối thủ thúc vào mông cậu”: Regista là vị trí cần rất nhiều sự từng trải, mà lịch sử chứng minh rất ít cầu thủ nào đạt đến đỉnh cao ở vị trí này trước 25 tuổi. Đến năm 28 tuổi, Xavi mới lên đỉnh cao cùng Pep Guardiola. 26 tuổi, Pirlo vào chung kết Champions League lần đầu. 30 tuổi, Carrick bắt đầu “tập tành” làm regista của Man United. 29 tuổi, Xabi Alonso mới sang Real Madrid, để phát huy toàn bộ phẩm chất đang ngủ, mà Liverpool không tận dụng hết.

Verratti mới 21 tuổi, quá sớm để kì vọng anh là một Pirlo mới, hay gì đó đại loại thế. Hôm nay, hãy cho anh cơ hội. Ngày mai, có thể, chúng ta sẽ phải cảm ơn anh.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm