Hướng tới EURO 2016: Đá siêu tệ, vẫn dự EURO

20/05/2016 15:57 GMT+7 | Tranh cãi

(Thethaovanhoa.vn) - Rất nhiều đội tuyển đã công bố danh sách sơ bộ, thậm chí là chính thức tham dự EURO 2016. Nước Pháp đã sẵn sàng chào đón các ngôi sao cùng những màn trình diễn hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Nhưng cũng có không ít ngôi sao không xứng đáng dự VCK…

Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic… sẽ đều có mặt ở Pháp Hè này, và họ là những lựa chọn hoàn toàn xứng đáng. Nhưng không phải tất cả những ngôi sao có phong độ cao đều được lựa chọn tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Thậm chí, có những ngôi sao là nỗi thất vọng lớn ở CLB, nhưng vẫn giành vé tới Pháp. Dưới đây là một vài minh chứng.

Gary Cahill (Chelsea, Anh)

Chelsea đã trải qua một mùa giải cực kỳ đáng quên khi trắng tay trên mọi mặt trận và thậm chí còn không giành nổi tấm vé dự Europa League mùa tới. Nhưng Cahill đã may mắn không phải gánh chịu cơn thịnh nộ của giới truyền thông. Những người đã bị chỉ trích nặng nề là John Terry và Branislav Ivanovic, trong khi Cahill thì không, dù rằng anh chơi không xuất sắc gì hơn hai đồng nghiệp trên.

Thật ra, phải thông cảm với Roy Hodgson vì ông đã phải “so bó đũa, chọn cột cờ”. Leicester vô địch với bộ đôi Morgan (Jamaica) – Huth (Đức). Đội á quân Arsenal đặt niềm tin vào Koscielny (Pháp), Mertesacker (Đức) và Gabriel Paulista (Brazil). Tottenham có bộ đôi Bỉ Alderweireld-Vertonghen. Man City thậm chí còn không có một hậu vệ người Anh nào.

Moussa Sissoko (Newcastle, Pháp)

Newcastle đã rớt xuống League Championship, và Sissoko “đóng góp” không nhỏ vào thành tích tệ hại ấy. Cho dù từng có những trận đấu hay như trước Norwich (Newcastle thắng 6-2 với hat-trick kiến tạo của Sissoko) hay Liverpool (2-0), song tiền vệ 26 tuổi người Pháp chơi thiếu hiệu quả trong phần lớn mùa giải 2015-16. Anh thậm chí đang nằm trong số những cầu thủ sắp bị Newcastle đẩy ra đường.

Thế nhưng, ở đội tuyển Pháp, Sissoko lại được Didier Deschamps khá ưa thích. Dù thực tế người Pháp có vô số lựa chọn chất lượng cho tuyến giữa của mình, nhưng Deschamps vẫn dành cho Sissoko một sự ưu tiên đặc biệt. Anh đã chơi 36 trận cho ĐTQG, ghi 1 bàn và là 1 trong số 23 tuyển thủ Pháp ở VCK EURO 2016.

Pedro (Chelsea, Tây Ban Nha)

Anh là nhà vô địch thế giới, nhà vô địch châu Âu cùng đội tuyển Tây Ban Nha, là nhà vô địch Champions League cùng Barcelona. Nhưng tất cả đã là quá khứ. Hiện tại của anh tệ hại hơn nhiều với những màn trình diễn nhạt nhòa kể từ khi chuyển sang khoác áo Chelsea. Thành tích 8 bàn sau 28 trận là quá tệ so với hồi anh còn ở Camp Nou. Những chấn thương cũng khiến Pedro không còn giữ được phong độ như trước nữa.

Thế nhưng trong màu áo La Roja Furia, Pedro vẫn được tin tưởng nhờ kinh nghiệm đỉnh cao của anh, đặc biệt là các giải đấu lớn, cũng như những khoảnh khắc quan trọng. Đó cũng chính là lý do mà Pedro được triệu tập, trong khi Juan Mata thì đã bị gạt đi.

Jack Wilshere (Arsenal, Anh)

Wilshere từng được tán tụng là một thần đồng, là tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất của bóng đá Anh, nhưng đó là cách đây vài năm, khi anh chưa bị một loạt những chấn thương hành hạ.

Mùa giải này, số phút thi đấu của Wilshere tại Premier League là dưới… 200. Thực tế, trong sự nghiệp của mình, hiếm khi anh thi đấu liên tiếp quá 10 trận. Việc Hodgson gọi Wilshere sau khi anh mới trở lại là một sự ưu ái quá lớn. Đúng là những Dele Alli, Ross Barkley, Danny Drinkwater và Eric Dier đều còn khá ít kinh nghiệm, song họ là những gương mặt rất đáng để trao niềm tin. Bớt một suất ở hàng tiền vệ Tam sư để dành chỗ cho một bệnh binh thường xuyên như Wilshere là hơi phí phạm.

Eliaquim Mangala (Man City, Pháp)

Với tất cả những thảm họa mà hàng thủ Man City đã bộc lộ ở mùa giải này, trong đó Eliaquim từng bị chỉ trích dữ dội vì sự vụng về và mất tập trung, thật không hiểu tại sao anh lại có thể góp mặt trong thành phần đội tuyển Pháp tham dự EURO 2016.

Xét về năng lực, Kurt Zouma thậm chí còn được đánh giá cao hơn Mangala. Trung vệ sinh năm 1994 của Chelsea có phong độ tốt hơn nhiều. Mùa giải này, anh đã trưởng thành hơn và chiếm vị trí chính thức tại Stamford Bridge. Mạnh mẽ, đọc trận đấu tốt và không chiến tuyệt vời, Zouma xứng đáng hơn nhiều so với Mangala, người vẫn chưa thể chứng tỏ mình xứng đáng với cái giá khổng lồ mà Man City đã bỏ ra.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm