Hôm nay khởi tranh ATP Finals 2019: Vẫn là cuộc chiến của Big Three?

10/11/2019 14:22 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - WTA Finals vừa kết thúc với chức vô địch thuộc về Ashleigh Barty và khoản tiền thưởng hơn 4 triệu USD. Thế nhưng, ATP Finals mới được chú ý hơn cả vì sự góp mặt của Big 3 hiện nay.

 

Tennis: Cuộc đua đến ATP Finals và WTA Finals

Tennis: Cuộc đua đến ATP Finals và WTA Finals

2 suất ở ATP Finals vẫn còn để ngỏ cho các cây vợt, trong lúc ở WTA Finals của nữ, Belinda Bencic đã giành được suất cuối cùng sau khi lọt vào trận chung kết ở Moskva, nơi cô thậm chí đã lên ngôi vô địch.

 

Lịch thi đấu ATP Finals 2019 hôm nay

* 21h00 ngày 10/11: Novak Djokovic vs Matteo Berrettini

* 03h00 ngày 11/11: Roger Federer vs Dominic Thiem

Trong năm áp chót trước khi ATP Finals rời khỏi O2 ở London tới Torino, Italy, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer, Daniil Medvedev, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev và Matteo Berrettini sẽ thi đấu ở một trong những giải đấu hấp dẫn nhất. Đây là cuộc so tài giữa già và trẻ, với 3 cây vợt vĩ đại nhất mọi thời đại trước một nhóm đang muốn đánh bật họ ở vị trí đỉnh cao.

Vì xếp hạng số 1 thế giới

Hãy bắt đầu với điều hiển nhiên nhất, 2 cây vợt có thể kết thúc mùa giải ở vị trí số 1 thế giới. Tuần trước, Djokovic đã rơi xuống vị trí số 2 thế giới mặc dù vô địch Paris Masters - với số điểm của anh từ ATP Finals năm ngoái cũng giảm xuống - nhưng chiến thắng trước Denis Shapovalov ở trận chung kết đã giúp cây vợt người Serbia duy trì cuộc đua kết thúc năm ở vị trí số 1.

Nadal và Djokovic đã chia nhau 4 danh hiệu Grand Slam, và cả hai cũng đã giành được 2 danh hiệu Masters 1000 trong năm. Tính ra, Djokovic có 5 danh hiệu so với 4 của Nadal. Tuy vậy, Nadal đang chiếm nhiều ưu thế, dù chấn thương hiện tại của anh chưa rõ ràng, bởi Djokovic cần phải lọt vào trận chung kết nếu muốn vượt qua cây vợt người Tây Ban Nha. Trong trường hợp Nadal lọt vào chung kết khi thắng tất cả các trận ở bảng của mình, anh sẽ được đảm bảo vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ATP.

Như thế thì tất cả có thể được quyết định trong trận đấu cuối cùng - như trường hợp Murray đánh bại Djokovic năm 2016 - nếu Nadal đi tiếp ở vị trí dẫn đầu bảng với 2 chiến thắng và gặp Djokovic bất bại trong trận chung kết.

Trong trường hợp Djokovic, từng 5 lần vô địch tại sự kiện kết thúc mùa giải, vượt qua Nadal, anh sẽ bằng kỷ lục của Pete Sampras về số lần kết thúc năm ở vị trí số 1. Còn nếu Nadal vượt qua Djokovic, anh sẽ cân bằng thành tích với đối thủ và Federer với 5 lần ở vị trí số 1 cuối năm.

Trong khi Nadal và Djokovic chiến đấu để kết thúc mùa giải với tư cách là cây vợt số thế giới, thì về lý thuyết, 3 cây vợt khác có thể có thứ hạng cao trong sự nghiệp. Chẳng hạn như cây vợt dự chung kết US Open là Medvedev, bất bại kể từ Wimbledon trước khi thất bại bất ngờ ở vòng 2 tại Paris, có thể vượt qua Federer lên vị trí số 3 thế giới, trong khi á quân French Open là Thiem cũng có thể làm điều tương tự. Nếu điều đó xảy ra, Australian Open 2020 sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều.

Chú thích ảnh
8 tay vợt hay nhất năm được chia vào hai bảng mang tên Andre Agassi và Bjorn Borg

Nên nói thêm là Federer đã quyết định không thi đấu tại ATP Cup vào đầu năm 2020, đồng nghĩa anh sẽ không có thêm điểm nào trước Grand Slam đầu tiên của năm. Vì vậy, nếu cây vợt người Thụy Sĩ rơi xuống vị trí thứ 5, anh có thể buộc phải gặp Nadal hoặc Djokovic ngay ở vòng tứ kết tại Melbourne.

Về cây vợt Berrettini, bất kỳ thứ hạng nào cho hạt giống số 8 người Italy cũng sẽ là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp.

Vì danh hiệu ATP Finals

Federer đang là cây vợt thành công nhất trong lịch sử giải đấu này và anh sẽ nới rộng khoảng cách với Djokovic lên 2 hai danh hiệu nếu đi hết ATP Finals. Còn Djokovic có thể vượt qua Sampras và Ivan Lendl để cân bằng thành tích với Federer.

Trong khi đó, đương kim vô địch Zverev có thể trở thành cây vợt thứ 10 chiến thắng sự kiện này hai lần trở lên, bên cạnh những Bjorn Borg, Lleyton Hewitt, John McEnroe, Boris Becker, Ilie Nastase, Sampras, Lendl, Djokovic và Federer. Ngược lại, Nadal đang theo đuổi danh hiệu đầu tiên tại ATP Finals.

Lại nói về Berrettini. Cây vợt người Italy có thể ít được chú ý đến ở London nhưng anh có thể làm nên lịch sử của riêng mình với một chiến thắng. Vấn đề là Berrettini chỉ là người Italy thứ 3 có mặt tại giải đấu này và lần đầu tiên sau 41 năm, anh có thể vượt qua người đồng hương Adriano Pannatta và Corrado Barazzutti - những người dự vào năm 1975 và 1978 - bằng cách giành chiến thắng trước một trong những Thiem, Federer hoặc Djokovic.

Còn Zverev, sau khi đánh bại Djokovic và Federer trên đường đến danh hiệu năm 2018, anh có thể trở thành người đầu tiên đánh bại cả Big 3 tại ATP Finals khi gặp Nadal vào thứ Hai. Có điều, trong khi cây vợt người Đức rất muốn gặp Nadal đang có vấn đề về cơ bụng, anh đã thua cả 5 lần gặp nhau trước đó giữa hai bên. Chỉ khác là lần này là cuộc chạm trán đầu tiên của họ trong nhà.

Để so sánh, David Ferrer, Andy Murray, Nikolay Davydenko, Robin Sodumming, Jo-Wilfried Tsonga và David Goffin là những cây vợt khác từng đánh bại 2 thành viên của Big Three ở ATP Finals.

Thiem lí giải vì sao Federer, Nadal, Djokovic xuất sắc hơn

Dominic Thiem đã đánh bại cả Roger Federer và Novak Djokovic trong năm nay, nhưng cây vợt người Áo vừa có những chia sẻ về sự thống trị của Big 3. Anh nói: "Chúng tôi đang ở trong một tình huống đáng kinh ngạc: Roger Federer, Novak Djokovic và Rafael Nadal đã giành được 16 danh hiệu Grand Slam hoặc nhiều hơn thế, nhiều hơn bất kỳ cây vợt nào trước đây.

Đó là điều xui xẻo cho những cây vợt trẻ chúng tôi, nhưng đồng thời cũng may mắn vì chúng tôi có cơ hội cọ xát với 3 cây vợt vĩ đại nhất từ trước đến nay. Sự khác biệt lớn nhất giữa họ và những người khác là sự ổn định. Tôi đã đánh bại cả ba người, cũng trong các giải đấu lớn, nhưng cả ba đều mắc những lỗi đánh bóng hỏng nhỏ.

Không quan trọng trên bề mặt sân nào, không quan trọng giải đấu nào. Đó là sự khác biệt duy nhất nhưng lớn nhất. Họ không cho bạn bất cứ cơ hội nào. Tôi đã phải chơi trong năm giờ ở mức độ cao nhất trước Djokovic ở bán kết tại Paris mới đánh bại được anh ấy. Điều đó thật khắc nghiệt và càng khiến chúng tôi khó khăn hơn nếu muốn giành được một danh hiệu Grand Slam”.

Tuy vậy, cây vợt người Áo vẫn tự tin anh sẽ sớm giành được một danh hiệu Grand Slam. “Tôi đang tiến bộ hơn trong các trận đấu lớn. Năm ngoái tôi đã lọt vào trận chung kết lần đầu tiên ở Paris. Mọi thứ đều mới mẻ và tôi không có ý kiến gì. Năm nay, tôi đã chơi thứ quần vợt tốt nhất trước Nadal trong 2 set. Sau đó, tôi bị ảnh hưởng bởi việc chơi liên tục trong 4 ngày. Lần tới, tôi sẽ thắng ở một trận chung kết Grand Slam”.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm