Hôm nay Alessandro Nesta tròn 37 tuổi: Người cận vệ già giữ bí quyết chặn Messi

19/03/2013 16:32 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Anh đã chia tay AC Milan nhưng hình bóng anh trong chiếc áo sọc đỏ đen sẽ còn in mãi trong ký ức của người hâm mộ, của những ai yêu thứ bóng đá đẹp.



Ngày 19/3 cách đây 37 năm, Alessandro Nesta chào đời tại Roma và bầu trời bóng đá Italia từ đó điểm thêm một ngôi sao mới. Cha anh lại là một fan cuồng của Lazio nên quyết định đưa anh vào lò đào tạo trẻ của Lazio vào năm 1985. 8 năm sau,  anh chính thức được đôn lên đội một.


Từ năm 1997 trở đi, anh là một thành viên không thể thiếu của Lazio. Ngày 19/5/1999, Nesta có danh hiệu lớn đầu tiên cùng với Lazio - UEFA Cup Winners' Cup (Cup C2).


Chàng trai trẻ giương cao thành tích với niềm tự hào, hãnh diện. Đó cũng là mùa cuối cùng cúp C2 còn tồn tại.


17/8/1999, Nesta cùng các đồng đội nâng cao chiếc siêu cúp châu Âu


Nesta trong một trận cầu năm 1999


 Năm 2011, trong trận đấu với Lecce.



Nesta trong mùa giải 2001-2002, mùa cuối cùng của anh trong màu áo Lazio.


Năm 2002, Nesta đã được đưa về sân San Siro do Lazio chịu thua lỗ về tài chính buộc phải bán đi ngôi sao của mình.


Không phụ lòng mong đợi của các Milanista, anh cùng với Maldini, J.Stam, Costacurta tạo thành một hàng hậu vệ hay nhất Châu Âu.


Nesta ăn mừng bàn thắng quan trọng giúp Milan giành chiến thắng 4-2 trước Boca Junior trong khuôn khổ Fifa Club World Cup 2007. Trước đó, dù vắng mặt trong phần lớn thời gian của mùa giải 2006-2007, anh đã có sự trở lại ấn tượng, giúp Milan đả bại Liverpool trong trận chung kết Champions League.


Cùng với Milan, Nesta có được danh hiệu  Coppa Italia, Champions League, European Super cup (2003), Scudetto (2004) và vô địch Champions League năm 2007.



Ở tuổi 36, trung vệ kỳ cựu vẫn chiến đấu dũng mãnh, tạo sự chắc chắn nơi hàng thủ của Milan.



Anh đã thành công trong việc chặn đứng Messi khi Milan gặp Barca tại Champions League mùa trước.



Tháng 5/2012, anh chính thức nói lời chia tay Milan sau 12 năm ân tình bởi tự thấy mình không còn đủ sức mạnh để cạnh tranh ở bóng đá đỉnh cao.



Nay anh đã tìm được bến đỗ mới là CLB Montreal Impact của Mỹ nhưng hình ảnh Nesta trong màu áo Milan vẫn đọng lại mãi trong lòng người yêu túc cầu.


K.Đ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm