Hoài niệm 60 năm trước: Kì quan thứ 5 của Real Madrid

20/05/2020 14:40 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Hampden Park (Glasgow, Scotland) vào một ngày cuối tháng 5 cách đây 60 năm đã ngẫu nhiên chứng kiến Real Madrid đi vào lịch sử của bóng đá thế giới với chức vô địch C1 thứ 5 liên tiếp, danh hiệu mà có vẻ như đã được đoán trước, nhưng cách mà nó xảy đến vẫn giống như một điều kì diệu với gần 130 nghìn cổ động viên có mặt tại đó.

Ronaldo đã nói gì với đồng đội trước khi rời MU đến Real Madrid?

Ronaldo đã nói gì với đồng đội trước khi rời MU đến Real Madrid?

Luis Nani gần đây đã có những chia sẻ về quyết định rời MU chuyển đến Real Madrid của đồng đội cũ, Cristiano Ronaldo.

Đội bóng của Miguel Munoz đã tạo ra một sự choáng ngợp với không chỉ Frankfurt mà còn với tất cả những ai theo dõi trận đấu đó tại Hampden Park và qua màn hình tivi, trận đấu mà các nhà báo thể thao nức tiếng bấy giờ gọi là Game of the century (Trận đấu thế kỉ), họ chưa từng được chứng kiến sự kiện thể thao nào tráng lệ đến thế trong đời mình, một trận chung kết huy hoàng của Di Stefano, Ferenc Puskas hay Francisco Gento.

Kí ức của Pepe Santamaría

“Chiếc áo đấu năm đó phải ở đâu đó trong đống kỉ vật của tôi, nhưng chắc chắn kí ức về trận đấu này thì không thể biến mất, điều đã khiến tôi trở thành người hạnh phúc nhất”, Pepe Santamaria, trung vệ lừng lẫy trong lịch sử của đội bóng Hoàng gia, ở tuổi 90 hiện tại, vẫn còn nhớ từng chi tiết về trận đấu thế kỉ này.

Real Madrid được chờ đợi sẽ giành chiến thắng trong trận đấu với Frankfurt, nhà vô địch nước Đức trên sân Hampden Park. Báo chí châu Âu vào những năm đó đại loại đều sẽ có những bài viết dự đoán như vậy, ngay từ khi mùa giải bắt đầu, Real Madrid đã chứng tỏ sự áp đảo của mình, và trước đó họ đã vô địch 4 lần liên tiếp.

“Nếu có chiến thắng thứ 5 thì cách mà nó xảy ra cũng không dễ dàng như mọi người tưởng tượng”, Santamaria hồi tưởng một cách chậm rãi, “Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu khi tôi nghĩ tới trận chung kết là mọi người nói rằng, Frankfurt là đội bóng trẻ và họ sẽ hạ knock-out chúng tôi”.

Dự đoán đó có những dấu hiệu thành sự thật, hàng phòng ngự Real Madrid mắc sai lầm cơ bản, và để đối thủ mở tỉ số ở ngay phút 18, nhờ công của Richard Kress, đó là pha bóng khá đơn giản, với vỏn vẹn hai đường chuyền từ sân nhà của đội bóng Đức.

“Bàn thắng của họ đau như một cú chích của ong vò vẽ. Đột nhiên, bạn cảm thấy tuyệt vọng, điên cuồng và nhanh chóng phản ứng. Đó là những gì đã xảy ra”, Santamaria vẫn nhớ rõ cảm giác mà ông cùng các siêu sao của Real Madrid trải qua lúc đó, nhưng những gì diễn ra sau đó mới thật sự bất ngờ, “Chính Frankfurt mới là những người bị sốc bởi bàn thắng, và họ không biết phải làm gì khác. Trong khi chúng tôi tự nhủ: Đúng rồi, hãy để họ tận hưởng một chút. Frankfurt đã chọc tức chúng tôi ngày hôm đó”.

Phản ứng của đội bóng áo trắng là quá dữ dội, với một đẳng cấp vượt trội. 9 phút sau bàn thua họ gỡ hòa nhờ công của Di Stefano. 12 phút kể từ lúc Kress chọc thủng lưới thủ thành Rogelio Dominguez, họ nhận gấp đôi cú sốc mà một giây nào đó, các ngôi sao của Miguel Munoz đã phải trải qua, Mũi tên bạc Di Stefano, người được coi là thống chế trên sân bóng nâng tỉ số lên 2-1. Và Real sẽ không dừng lại ở đó.

Chú thích ảnh
Một pha bóng của trận chung kết Cúp C1 giữa Real Madrid-Eintracht Frankfurt năm 1960

Frankfurt đã nhận ra rằng, họ thật sự được chào đón tới địa ngục, những cầu thủ trẻ như Kress, Stein hay Weilbaecher và Loy có thể được kì vọng tiến gần đến đẳng cấp của những ngôi sao bên phía Real Madrid, nhưng sự thật là họ không bao giờ. Không bao giờ tiến gần tới đẳng cấp đó.

Cuộc chơi của Di Stefano – Puskas

Nhiều nhà bình luận thể thao thời đó đã nói rằng đó là trận chung kết hay nhất mà họ từng xem, trận đấu đã mở mắt cho người Anh về một trận đấu thật sự ở cúp châu Âu là như thế nào. Khi trận đấu kết thúc, Di Stefano lập một cú hat-trick, vâng, nhưng màn trình diễn của Mũi tên bạc vẫn bị che mờ bởi người đồng đội Ferenc Puskas, người đã ghi tới 4 bàn thắng, và cho đến thời điểm này vẫn là cầu thủ duy nhất ghi 4 bàn trong một trận chung kết cúp châu Âu.

“Trận chung kết C1 của nghệ thuật, của lối chơi siêu tấn công và những bàn thắng đáng kinh ngạc”, tờ Times mô tả về tác phẩm của Real Madrid tại Hampden Park đầy tính mơ mộng.

Đó là đội bóng mà ai cũng cảm thấy không ai hay hơn những người còn lại, như lời khẳng định của Santamaria, nhưng hai người đó (Di Stefano và Puskas) nổi bật hơn tất cả. Ngày hôm đó, tiền vệ người Brazil Canario khẳng định, Di Stefano hay hơn Pele gấp nhiều lần. Còn nhân vật lập cú hat-trick đấy nhận mình là một “withdrawn striker” (tạm dịch là mẫu tiền đạo lùi), người chơi ở mọi vị trí trên sân và làm tất cả mọi thứ.

HLV danh tiếng Helenio Herrera ví von là nếu Pele là một nghệ sĩ vĩ cầm lĩnh xướng thì Di Stefano, vâng, là toàn bộ dàn nhạc giao hưởng.

Chú thích ảnh
Pepe Santamaría trong màu áo Real Madrid

Puskas hoàn toàn khác. Ít nhất, như ông tự nhận mình là gã béo khi tới Real Madrid, nhưng không ai có những cú sút giống như huyền thoại người Hungary với trái tim vàng. “Một bậc thầy về nghệ thuật”, Canario nói về người đồng đội, “Cứ như thể ông ấy đang dùng đôi tay của mình để điều khiển trái bóng vậy. Ông ấy mập nhưng có cái chân trái phi thường”. Puskas chỉ di chuyển trong khoảng không có 5 mét, nhưng 5 mét đấy là vàng ròng. Trong 39 trận ở cúp C1, Puskas ghi 35 bàn, và 4 bàn trong số đó được ghi vào lưới Frankfurt.

Sau khi Di Stefano ghi hai bàn giúp Real Madrid dẫn lại 2-1, tỉ số sau đó nhân lên 3-1, 4-1, 5-1, rồi 6-1, tất cả đều được ghi nhờ công của nhạc trưởng người Hungary. Những cú chạm bóng của ông như của thiên thần, và khiến những người của Vương quốc Anh cảm thấy mình bị bỏ lại cả nghìn năm ánh sáng.

“Chúng tôi đã có sự pha trộn hài hòa giữa bóng đá châu Âu và Nam Mỹ, điều đó đã mang tới bất ngờ. Chúng tôi có những cầu thủ mẫu mực như một nghệ sĩ đỉnh cao, chơi thứ bóng đá mà cả cựu lục địa chưa từng nhìn thấy, nơi họ chỉ biết đến sức mạnh và tốc độ. Họ không quen với kĩ thuật đó, Real Madrid làm họ kinh ngạc, và đó là lý do vì sao người ta nói nhiều về trận đấu này như vậy”, Santamaria tự hào về thứ bóng đá mà Real Madrid đã trình diễn tại Hampden Park.

Chắc chắn rồi, họ đã tạo ra lịch sử ở đó, với lối chơi mang lại hạnh phúc lớn lao vì Real Madrid gần như đã đạt được sự hoàn hảo trong bóng đá.

Khi trận đấu diễn ra, chúng tôi không nhận biết được đẳng cấp mà mình đã đạt đến, chúng tôi chỉ nghĩ đến một thứ duy nhất trong đầu đó là chiến thắng”, Santamaria nhớ về trận đấu, “Sau đó, chúng tôi mới nhận ra rằng, mình vừa tạo ra một kỉ nguyên trong bóng đá, ở đó chúng tôi đã làm được những điều mà rất khó để có thể lặp lại”. Trung vệ lừng danh này đã xem đi xem lại trận đấu cùng với nhiều người khác nhau, không phải để thỏa mãn niềm vui cá nhân, mà theo ông để những người chỉ từng nghe nói đến trận đấu có cơ hội hiểu chuyện gì đã diễn ra ở Hampden Park.

“Tôi không biết có phải đó là trận đấu hay nhất chúng tôi từng chơi hay không, ai biết được, một ngày nào đó có trận đấu còn hay hơn. Bóng đá đã khác biệt hoàn toàn, với nhiều sân bóng đẹp hơn, những chiếc áo lấp lánh hơn, và những trái bóng dễ điều khiển hơn. Nhưng tôi nghĩ rằng, đó vẫn là một trận đấu vĩ đại nhất”, Santamaria khẳng định.

 

Anh Minh (Theo Guardian)

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm