Họa sĩ An Thắng: Hạnh phúc khi 'bắt vía' các siêu sao sân cỏ

09/07/2016 13:59 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Dù là chân dung Ronaldo, Bale, Ibrahimovic, Modric  hay chân dung người hâm mộ Việt Nam, thì những họa phẩm về EURO 2016 của An Thắng vẫn gây sốt trên không gian mạng trong suốt 1 tháng qua, trước sự háo hức của những người yêu mến trái bóng tròn.

28 tuổi, quê Hưng Yên, từng tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp VN, chàng họa sĩ này không phải là gương mặt xa lạ với người hâm mộ. Suốt 3 năm qua, những bức vẽ cầu thủ bóng đá VN của Thắng vẫn luôn được chờ đợi như một phần tất yếu sau mỗi lần đội tuyển bóng đá quốc gia hay U19 thi đấu.

* Lần này, khi mở rộng chủ đề từ trong nước sang… quốc tế, Thắng có thấy sự khác biệt về cảm hứng không?

- Cũng có một chút, giống như sự khác biệt giữa cổ vũ đội tuyển quốc gia và xem EURO (cười). Vẽ về bóng đá quốc tế, mình tất nhiên khó có thể đau đáu như với bóng đá Việt Nam. Nhưng bù lại, chất lượng chuyên môn của giải đấu lại mở ra nhiều ý tưởng mới cho người sáng tác.

Chẳng hạn, như những khán giả VN khác, tôi sẽ gần như không bao giờ có dịp gặp Ronaldo hay Ibrahimovic ngoài đời. Nhưng, xem một trận đấu qua truyền hình, bên cạnh  phần phô diễn kỹ thuật, chúng ta còn nhìn thấy bao câu chuyện khác về cảm xúc của những ngôi sao ấy.


Họa sĩ An Thắng trước một bức tranh về EURO 2016

Đó là nghị lực khi đội bóng bị dẫn trước, là quyết tâm khi đột phá, là sự phấn khích tột độ khi ghi bàn hay cả những cơn cáu gắt, bốc đồng rất đáng yêu.

Nghĩa là, nếu quan sát và tư duy, sẽ có rất nhiều mảnh ghép để tạo thành một bức chân dung hoàn chỉnh của những ngôi sao ấy. Và với tôi, được chủ động sáng tạo về họ, theo cảm nhận và góc nhìn riêng của mình, cũng là một niềm vui.

* Có vẻ, trong những bức tranh của mình, anh khá “ưu ái” cho Ronaldo và Ibrahimovic, khi để họ xuất hiện nhiều lần hơn so với những gương mặt khác?

- Quả thật, ở góc độ tính cách, đó là 2 gương mặt gây cho tôi ấn tượng đặc biệt. Cả 2 cùng tài năng, cùng cá tính, cùng tạo ra những cảm xúc yêu ghét đối lập tùy theo người xem. Và trong một chừng mực nào đó, cùng  phải chịu gánh nặng quá lớn khi được yêu cầu “gánh” cả đội bóng trên vai mình.

Tất nhiên, mỗi người trong 2 gương mặt ấy lại có những nét khác nhau. Ibrahimovic có sự lạnh lùng và chất đàn ông trong bóng dáng một thủ lĩnh đích thực. Còn Ronaldo vẫn có chút gì gợi nhớ về một cậu thanh niên, được người hâm mộ cưng chiều, và khó kìm chế cảm xúc sau mỗi thành công hoặc thất bại của mình.

Nhưng, dù có chút ích kỷ hiếu thắng, cậu ta vẫn tạo cảm hứng lớn bởi sự đau đáu với trái bóng, bởi khao khát và nghị lực tuyệt vời để đạt tới một đẳng cấp một siêu sao.


Việt Nam mùa Euro

* Chắc hẳn, anh là fan của Bồ Đào Nha. Và anh nghĩ sao về trận chung kết sắp tới, khi họ phải gặp đội chủ nhà Pháp?

- Thật lòng, nếu lựa chọn, tuyển Anh mới là đội bóng tôi dành tương đối nhiều tình cảm. Lý do thì hơi buồn cười: những gì diễn ra quanh Tam Sư lại khiến tôi liên tưởng tới bóng đá Việt Nam: từ sự cuồng nhiệt của khán giả, sự háo hức hy vọng trước mỗi giải đấu lớn cho tới cảnh “học tài thi phận”, mãi vẫn chưa chạm tới cái đích cuối cùng. (cười)

Còn về trận chung kết sắp tới, ít ra đó cũng là một cặp đấu xứng đáng để chúng ta chờ đợi. Với quan điểm của tôi, một giải đấu lớn như EURO vẫn sẽ là không thành công về cảm xúc và không khí, nếu trận chung kết thiếu vắng đội chủ nhà. Tuyển Pháp đang có quá nhiều ưu thế, còn Bồ Đào Nha sẽ phải cần tới rất nhiều may mắn để giành chiến thắng, cho dù trong đội hình của họ có Ronaldo.

* Chúng ta sẽ nói một chút về “Việt Nam mùa Euro”, bức tranh mà anh cũng lấy Ronaldo làm điểm nhấn?

- Câu chuyện cũng đơn giản thôi. Chúng ta có một nền bóng đá không phải ở thứ hạng cao trên thế giới. Nhưng về tình yêu với trái bóng tròn, tôi tin rằng Việt Nam không thua kém bất cứ quốc gia nào.

Bởi thế, trên màn hình lớn, giữa những kiến trúc thân quen của Hà Nội, tôi muốn “đưa” một siêu sao như Ronaldo đến với người hâm mộ. Để người xem hiểu rằng, trong những ngày hội bóng đá như EURO 2016, khoảng cách về không gian, về sự khác biệt địa lý gần như đã bị xóa nhòa trước sự say mê…

* Xin cám ơn Thắng và hy vọng sớm được xem các bức tranh mới của anh.

Cúc Đường
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm