HLV Thanh Hoá nói gì sau trận thua ngược Hà Tĩnh?

27/09/2020 07:44 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Dẫn bàn từ đầu hiệp 2 nhưng việc phung phí cơ hội ghi bàn và sự xuống sức của hàng thủ đã khiến Thanh Hóa thua ngược 1-2 khá đau ở đúng phút chót. HLV Mai Xuân Hợp đã phải nhận thất bại ngay trận đầu tiên trở lại vị trí HLV trưởng đội bóng xứ Thanh mùa này.

 Thanh Hoá đòi rút khỏi V League 2020 nếu không được VFF, VPF hỗ trợ

Thanh Hoá đòi rút khỏi V League 2020 nếu không được VFF, VPF hỗ trợ

Lãnh đạo hai đội bóng miền Trung cùng bảo lưu quan điểm huỷ mùa giải 2020. Chiều ngày 5/8, Chủ tịch CLB Thanh Hoá Nguyễn Văn Đệ đã ký công văn gửi VFF, VPF và nhiều đơn vị liên quan về việc không tiếp tục dự V-League 2020.

“Bóng đá có quy luật khá nghiệt ngã đó là bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn thì bị trả giá. Thanh Hóa hôm nay thực sự thiếu may mắn nhất là trong khâu tận dụng cơ hội ghi bàn. Điều này đã dẫn đến trận thua ngược đáng tiếc của chúng tôi.

Các cầu thủ đã chơi với tinh thần rất tốt ở trận này, cố gắng hết mình nhưng họ thiếu may mắn. Thanh Hóa sẽ cần phải cố gắng ở những trận đấu còn lại mùa giải”, HLV Mai Xuân Hợp đã chia sẻ như vậy sau khi Thanh Hóa thua đau 1-2 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà.

Trở lại diễn biến trận đấu, với quyết tâm giành 3 điểm, HLV Mai Xuân Hợp đã bố trí đội hình xuất phát thiên về tấn công cho Thanh Hóa. Tuy vậy, ý đồ chơi tấn công ngay từ những phút đầu của đội chủ nhà đã sớm vấp phải sự đáp trả quyết liệt đến từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Đội khách bằng lối chơi khá khó chịu đã gây ra nhiều khó khăn cho Thanh Hóa. Thậm chí, các học trò của HLV Phạm Minh Đức còn chơi có phần nhỉnh hơn, nhất là ở khu trung tuyến. Các tiền vệ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phần nào tỏ ra lấn lướt hơn, đội khách tạo ra nhiều pha tấn công hơn so với đội chủ nhà. Sự tự tin của các cầu thủ đội khách là điều khá ngạc nhiên.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là đội tạo ra cơ hội dứt điểm suýt thành bàn đầu tiên ở phút 14. Văn Vĩ thoát xuống tung cú sút chéo góc đưa bóng đi sạt ngang khung thành của thủ môn Thanh Diệp.

Thi đấu rất nỗ lực nhưng Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng, tổ chức tấn công, phải đến phút thứ 21, đội chủ nhà mới tạo ra được pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên. Hoàng Vũ Samson trong tư thế trống trải đã tung ra cú sút cận thành nhưng không thắng được thủ môn Quang Tuấn của đội khách.

Tiền đạo nhập tịch mang áo số 31 này chính là cầu thủ chơi hay nhất trên hàng công của Thanh Hóa khi liên tiếp có thêm 2-3 pha dứt điểm nguy hiểm ở cuối hiệp 1. Đáng kể nhất là cú sút chìm đưa bóng đi đập cột dọc ở phút bù giờ của hiệp 1. Tỷ số 0-0 sau 45 phút đầu tiên là kết quả phản ánh cục diện trên sân.

Ngay đầu hiệp 2, HLV Mai Xuân Hợp đã thúc giục các học trò đẩy cao tốc độ, tích cực hơn trong các pha tấn công. Gặp khó khăn trong việc phối hợp tấn công trung lộ, các cầu thủ Thanh Hóa chuyển sang chơi tấn công biên, tận dụng các đường tạt bổng, căng ngang từ hai cánh.

Đến phút 55, nỗ lực của đội chủ nhà đã được đền đáp với bàn mở tỷ số từ pha đánh đầu cận thành đẹp mắt của Lê Văn Thắng. Lê Phạm Thành Long là người đã có đường tạt bóng dọn cỗ để Văn Thắng lập công.

Sau khi để thủng lưới, HLV Phạm Minh Đức đã có một loạt sự thay đổi nhân sự tăng cường cho hàng công. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh liên tục ép sân với các pha hãm thành khá nguy hiểm. Thanh Hóa buộc phải phòng thủ với số đông, đồng thời chờ cơ hội tổ chức các pha phản công. Đội chủ nhà đã có một số cơ hội có thể nâng tỷ số nhưng các chân sút của họ đã không tân dụng được.

Trong khi đó, hàng thủ và thủ môn của Thanh Hóa đã phải làm việc khá vất vả để bảo toàn lợi thế dẫn trước khá mong manh. Nỗ lực của đội khách cũng được đền đáp với pha ghi bàn gỡ hòa 1-1 của Tuấn Hải ở phút thứ 80. Vài phút sau, Phạm Văn Long có pha dứt điểm cận thành rất căng đưa bóng đi chệch cột dọc khá đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đội chủ nhà đã may mắn thoát khỏi bàn thua trông thấy.

Sự xuống sức ở cuối hiệp 2 của hàng thủ đã khiến Thanh Hóa tiếp tục phải nhận bàn thua. Phút thi đấu cuối cùng, trọng tài cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được hưởng quả phạt đền do hậu vệ Thanh Hóa để bóng chạm tay. Bruno thực hiện thành công ấn định chiến thắng 2-1 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Như vậy, trận thua ngay trên sân nhà này đã khiến Thanh Hóa bị “văng ra” khỏi top 8. Đội bóng xứ Thanh vẫn chỉ có 14 điểm sau 12 trận và tạm xếp vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. HLV Mai Xuân Hợp đã thất bại ngay trong trận đầu đảm nhiệm vị trí HLV trưởng. Phía trước đội bóng xứ Thanh sẽ là những tháng ngày đầy khó khăn, thử thách.

Trong khi đó HLV Phạm Minh Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không khỏi vui mừng với trận thắng ngoạn mục trên sân Thanh Hóa: “Đây là kết quả lịch sử đối với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở V-League năm nay và cả với cá nhân tôi.

Sân Thanh Hóa thực sự là cái dớp với cá nhân tôi vì tôi từng nhận thất bại 0-3 khi dẫn dắt Hà Nội cách đây vài mùa giải. Tôi may mắn, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng may mắn nhưng xứng đáng. Các cầu thủ của tôi đã chơi xuất sắc ngoài sức tưởng tượng với tinh thần thi đấu, cố gắng thật tuyệt vời.

Với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, mỗi một trận đấu còn lại ở mùa giải này đều là những trận chung kết thực sự. Tôi hy vọng các chiến binh sẽ giữ được phong độ, tinh thần như trận đấu hôm nay”.

Khánh Hưng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm