HLV Del Bosque: Yêu trẻ, trọng công thần

10/06/2016 13:44 GMT+7 | D

(Thethaovanhoa.vn) - Vicente del Bosque chưa bao giờ muốn làm HLV trưởng một đội bóng nào cả, nhưng điều đó đã xảy ra ở Real Madrid, rồi tiếp theo ông trải qua năm thứ 6 trên cương vị này ở đội tuyển Tây Ban Nha.

Tại nước Pháp, ông là một trong 7 HLV trên 60 tuổi tại EURO 2016, không phải là người già nhất trong nhóm U70 này, nhưng là người thành công nhất với một chức vô địch EURO và một danh hiệu World Cup. Người ta nói, đây sẽ là giải đấu khó khăn với Del Bosque, khi đội hình của Tây Ban Nha không toàn bích và ông thì đã đến ngưỡng của sự bảo thủ và cạn kiệt ý tưởng mới mẻ cho đội bóng. Nhưng với một người gắn bó đến gần 20 năm trong công tác đào tạo trẻ, luôn có điều gì đó tươi mới như nụ cười của những cậu bé lần đầu được chạm vào trái bóng.

Yêu bóng đá trẻ..

“Tôi làm việc trong hệ thống đào tạo trẻ của Real, ở đó không ai biết đến tôi, đấy mới là điều tuyệt vời”, HLV 65 tuổi này tiết lộ như vậy với kí giả người Anh Pete Jenson về sự nghiệp thành công của mình.

“Tôi nghĩ tôi muốn dành cả phần đời còn lại cho công tác đào tạo trẻ sau khi treo giày vào năm 1984. Tôi dẫn dắt Real vì lúc đó câu lạc bộ cần đến mình”, đội bóng Hoàng gia đúng là duyên nợ với Del Bosque. Kể từ lần đầu ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng Real là năm 1994, trước khi Jorge Valdano được lựa chọn. Người chưa từng nghĩ đời mình sẽ đi xa hơn Bernabeu, đã có hành trình lôi cuốn bậc nhất thế giới với 2 La Liga, 2 Champions League cùng Real. Lên đến đỉnh cao ở Nam Phi 2010 với Tây Ban Nha và 2 năm tiếp theo là bảo vệ ngôi vị ở châu Âu một cách hoàn hảo.


Del Bosuqe là một trong 7 HLV trên 60 tuổi tại EURO 2016

“Đừng nhắc lại quá khứ nữa, nếu không tôi sẽ phải hối tiếc vì đã quyết định dấn thân vào trọng trách (HLV trưởng Real và Tây Ban Nha) này”, Del Bosque xua tay khi hồi nhớ về công việc đào tạo trẻ ở Castilla. “Tôi có 17 năm làm việc hạnh phúc ở hệ thống trẻ của Real, tôi không kiếm được nhiều tiền và cũng chẳng ai biết đến mình. Nhưng đó lại là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng làm”, HLV 65 tuổi này vui vẻ khi nhìn lại những tháng ngày an nhàn ở đội trẻ Real Madrid.

“Bạn sẽ mở rộng tầm mắt khi nhìn thấy những cậu bé muốn bước ra sân và chơi bóng, khi bạn có những chàng trai như Morata hay Bellerin, bạn sẽ có nhiều ý tưởng cho đội bóng này”, HLV Del Bosque phác thảo sơ bộ tình hình nhà đương kim vô địch ở nước Pháp.

Khiếm khuyết duy nhất là có quá ít cầu thủ trẻ ở Tây Ban Nha, và thứ còn lại là những cầu thủ đã quá ngưỡng đỉnh cao. Đây không phải là đội hình hoàn hảo, nhưng với HLV có biệt danh Ngài râu kẽm, tất cả những cầu thủ có tên trong danh sách cuối cùng đều xứng đáng vì một mùa giải thành công của họ. Một nửa số này không được tham dự World Cup 2014 và Del Bosque phải thích ứng với điều đó, “có khoảng 11 hay 12 người không có mặt ở Brazil, nhưng điều đó khiến đội bóng cạnh tranh hơn và tôi đang có những cầu thủ tốt nhất Tây Ban Nha”.

Và vấn đề là hệ thống chơi bóng của La Furia Roja không còn thuần chất Barcelona nữa, dù hạt nhân ở tuyến giữa vẫn là Iniesta và Busquets, hoặc những người trưởng thành từ La Masia như Fabregas hay Thiago. Ngay chính đội bóng xứ Catalunya cũng đã vận hành cách chơi khác, Real Madrid thì luôn chơi ào ạt với những cầu thủ tốc độ và Atletico Madrid thì chẳng giống bất cứ câu lạc bộ nào ở xứ đấu bò. Chọn một kiểu chơi phù hợp với rất nhiều phong cách còn thách thức hơn cả việc bảo vệ danh hiệu vô địch với Del Bosque. Lên bóng trực diện như Real Madrid, hoặc kiểm soát bóng chủ động như Barcelona, hay pha trộn thêm hương vị của Atletico, đòi hỏi ông phải là một nhà pha chế tài tình.

Sergio Busquets: 'Tấm khiên' bảo vệ của Tây Ban Nha

Sergio Busquets: 'Tấm khiên' bảo vệ của Tây Ban Nha

Khi đang cùng câu lạc bộ (CLB) Barcelona tiến tới ngôi vô địch La Liga và trên chặng đường giành Cúp Nhà Vua lần thứ tư trong sự nghiệp thi đấu của mình, tên tuổi của Sergio Busquets đã được nhắc tới nhiều ở thành phố Manchester của Anh.


“Lý trí mọi người luôn bị chi phối vì xu hướng, đội bóng nào vô địch, đội đó là mẫu thời trang nhất. Nếu Đức vô địch, cách chơi của Đức là tốt nhất, và nếu chúng tôi giành chiến thắng, mọi người sẽ có câu trả lời”, Del Bosque hóm hỉnh nói về ý tưởng chơi bóng của Tây Ban Nha. Nhưng HLV 65 tuổi này sẽ tạo ra một đội bóng có hình dạng nào vẫn còn là ẩn số.

..Nhưng thích các lão tướng

Đằng sau vẻ ngoài khiêm nhường và bình dị, HLV Del Bosque là một thực thể mâu thuẫn đến khó giải thích. Ông yêu thích công việc huấn luyện các tài năng trẻ, nhưng có vẻ như lại chỉ thích làm việc với những người giàu kinh nghiệm.

Sau thất bại ê chề ở Brazil, cái giá của thất bại tưởng như đã đổ sập xuống đầu Del Bosque, nhưng ông được trao cơ hội thứ hai để chứng minh bản năng vô địch vẫn ở lại với Tây Ban Nha. “Tôi đã gây dựng đội bóng này từ những tài năng trẻ. Nhưng giờ thì kinh nghiệm và tuổi tác của họ lại trở thành vấn đề với truyền thông. Hãy chỉ cho tôi cách để không sử dụng những người như Iniesta, David Silva hay Iker Casillas, họ chưa đến tuổi nghỉ hưu đâu và hãy tin vào khát khao của họ”, HLV 65 tuổi khẳng định vai trò của các công thần tại nước Pháp.


Del Bosque luôn trọng dụng những lão tướng

Hầu hết trong số này theo chân ông từ Nam Phi cho đến Brazil, cùng tận hưởng vinh quang và cùng gặm nhấm nỗi buồn thất bại. Đó là một vòng tròn gắn kết giữa những người thân thuộc trong nhiều năm. “Không thể so sánh Iker Casillas với bất kì ai khác, đầu tiên cậu ấy là một tài năng, sau đó cậu ấy là người giàu kinh nghiệm ở đội tuyển, giành được rất nhiều danh hiệu lớn. Cậu ấy xứng đáng được tôn trọng, tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề, mà vấn đề là cậu ấy làm được những gì”, HLV Del Bosque khẳng định niềm tin với những trụ cột như Casillas hay Iniesta.

Đó là cách một HLV bảo vệ cầu thủ của mình, cách làm của Del Bosque tạo ra cảm giác về sự bảo thủ và dường như ông khiến chủ nghĩa công thần ngự trị ở Tây Ban Nha. Nhưng trong suy nghĩ của HLV này, La Roja tới nước Pháp với sự pha trộn tuyệt hảo giữa hai thế hệ: Những lão tướng muốn giành chức vô địch cuối cùng trước khi giã từ đội bóng, và những cầu thủ trẻ muốn có được chiến tích quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp quốc tế của mình.

Sau bóng đá là gia đình

“Sau khi giã từ đội tuyển quốc gia, tôi sẽ sống tốt và vui vầy bên cạnh con cái”, HLV Del Bosque tiết lộ về kế hoạch trong tương lai. Ông có 3 người con đã trưởng thành, trong đó, cậu út Alvaro bị mắc chứng Down là người được ông yêu thương nhất. Alvaro đặc biệt yêu thích Xavi, và đó cũng là cầu thủ mà Del Bosque yêu quí nhất. “Nó vẫn thần tượng Xavi nhất, điều đó là không thể thay đổi”, HLV 65 tuổi này nói về con trai với ánh mắt trầm ngâm.

Del Bosque yêu chủ nghĩa xã hội

HLV Del Bosque chưa bao giờ che giấu sự tôn trọng dành cho cựu thủ tướng Gonzalez và Đảng PSOE của ông (xã hội), người đã có công đưa đất nước Tây Ban Nha thoát ra khỏi chế độ độc tài của Franco. Nền dân chủ mà thủ tướng Gonzalez tạo lập ở đất nước này luôn là chuẩn mực trong mắt ông. Cha của Del Bosque là người đã đấu tranh chống lại tư tưởng độc tài của Franco để bảo vệ nền cộng hòa Tây Ban Nha, và sau đó bị bỏ tù khi Franco lên nắm quyền điều hành đất nước. Giờ thì HLV 65 tuổi này đang hi vọng đảng PSOE của nhà cách tân Pedro Sanchez sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới và đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm