Hãy yêu tuyển Anh, vì họ còn rất trẻ

11/06/2016 09:50 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi Anh gặp Nga ở trận mở màn EURO, trên tờ The Times có bài phỏng vấn độc quyền Frank Lampard, với những thông tin khá thú vị.

1. Cựu tiền vệ tài hoa của Chelsea chia sẻ rằng sau World Cup 2014, Roy Hodgson có gọi điện nói chuyện với anh và Gerrard về việc ông cần có cả hai để làm điểm tựa cho những người trẻ ở tuyển Anh giai đoạn chuyển giao thế hệ này. Song, Lampard đã từ chối, dù anh rất yêu màu áo Tam sư, rất muốn được khoác áo tuyển Anh cùng với những người như Dele Alli, Harry Kane, Smalling, Dier,… Và Gerrard cũng vậy. Lý do của họ là giờ đây họ chỉ có mỗi thời gian tập trung của các đội tuyển để về thăm nhà mà thôi, và họ không muốn đánh mất khoảng thời gian quý giá đó. Nhưng lý do lớn nhất là cả hai đều muốn dừng lại, và cả hai cùng tin vào đám trẻ. Đơn giản, như Lampard nói “Chúng tôi cũng khởi đầu rất tốt với đội tuyển khi chúng tôi ở vào tuổi của họ”.

Góc LÊ THỤY HẢI: 'Rooney vẫn đóng vai trò quan trọng ở tuyển Anh'

Góc LÊ THỤY HẢI: 'Rooney vẫn đóng vai trò quan trọng ở tuyển Anh'

Đoàn quân của HLV Roy Hodgson không được đánh giá là ứng cử viên vô địch của EURO 2016, không thể xếp ngang hàng với Đức hay Tây Ban Nha và HLV Lê Thụy Hải dự đoán họ sẽ gặp khó khăn ngay từ trận mở màn bảng B gặp Nga

Khi Hodgson chuẩn bị công bố danh sách tập trung tuyển Anh, Gary Lineker đã nói rằng “đội tuyển trẻ quá, cần phải có những người có kinh nghiệm để dìu dắt”. Lineker nói không sai và câu nói đó cũng không phải là ông có ý nghi ngờ những người trẻ của Hodgson. Cơ bản là Lineker thể hiện sự lo lắng, của một người từng khoác áo Tam sư mà không đạt thỏa nguyện chinh phục, sự lo lắng xen lẫn sợ hãi mà mấy thế hệ bóng đá Anh đeo mang khi ra đấu trường lớn. Còn thẳm sâu, Lineker tin vào lớp trẻ của Tam sư hôm nay, nhất là khi ông chỉ trích Hodgson về việc sử dụng Kane và Vardy một cách thiếu hiệu quả chỉ vì nhường trung lộ cho Rooney ở trận giao hữu gặp BĐN.

2. Nhưng có lẽ Hodgson chỉ làm vậy để tung hỏa mù thì phải? Tuyển Anh hôm nay, ngoài 6 vị trí Hart, Smalling Cahill, Rose, Walker, Dier, Rooney ra, không ai có thể dự đoán được 4 cái tên còn lại sẽ là những ai. Mà 4 cái tên ấy lại chính là những vị trí xây dựng lối chơi và tổ chức, thực hiện tấn công của Tam sư. Có thể nói, với tất cả, tuyển Anh đang là bí ẩn, bí ẩn từ những người rất trẻ, những con bài còn giấu kín mang tên Kane, Alli, Lallana, Rashford, Sterling…

Trên tờ L’Equipe của Pháp số ra cách đây 2 hôm, cựu tiền vệ tuyển Anh và Marseille là Chris Waddle đã nhận xét “Như thường lệ, tuyển Anh vào đến tứ kết là cùng”, một nhận xét tiêu cực và bi quan. Đó cũng là nhận xét của một người không dám tự tin đặt cược vào những người trẻ, những người có thể còn non kinh nghiệm nhưng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Đội tuyển Anh: Rashford & đặc ân từ Roy Hodgson

Đội tuyển Anh: Rashford & đặc ân từ Roy Hodgson

Điểm đáng chú ý nhất trong danh sách sơ bộ đội tuyển Anh chuẩn bị cho EURO 2016 là sự xuất hiện của tài năng trẻ Marcus Rashford, người mới chỉ nổi lên ở nửa cuối mùa giải trong màu áo Man United.

Có nhiều người cũng nghi ngờ lũ trẻ của Hodgson như vậy và thật bất công khi phải bắt họ gánh chịu ngờ vực như thế, dù ai cũng hiểu, ngờ vực là quyền của mỗi người. Đơn giản, chúng ta có thể ngờ vực họ khi chưa biết năng lực của họ nhưng tại sao chúng ta lại ngờ vực vào những người mình đã chứng kiến năng lực suốt 1,2 mùa bóng qua chỉ vì họ trẻ? Ai chẳng qua thời tuổi trẻ. Và ai cũng yêu và tiếc tuổi trẻ của mình khi lứa tuổi đẹp đẽ nhất ấy đã qua đi. Thế mà đối diện tuổi trẻ của người khác, nhiều khi chúng ta lại quên mất chính một thời của mình, để nhìn họ đầy khinh khi.

3. Hãy yêu họ (chứ không chỉ tin tưởng họ) vì họ đang rất trẻ. Và vì một lý do nữa, gần với chúng ta đây thôi. Một người Anh chưa tròn 23 tuổi, có tên Aiden Webb, mới bỏ mạng một cách xót xa vô cùng trong chuyến phiêu lưu đơn độc chinh phục đỉnh Fansipan. Aiden sinh ngày 27/7/1993, chỉ sớm hơn Harry Kane đúng 1 ngày. Nếu Aiden vượt qua cuộc chinh phục đầy rủi ro ấy, giờ này có lẽ anh đang ngồi ở một quán nhỏ nào tại Sapa, uống một vài chai bia, chờ God save the Queen được cử lên trên sân Velodrome và mong mỏi Harry Kane, người đồng tuổi của mình, sẽ nổ những phát súng tung lưới người Nga.

Hãy yêu họ. Vì họ còn quá trẻ…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm