HAGL và khát vọng của HLV Guillaume Graechen

12/10/2016 06:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Hơn 1 năm sau khi bị HAGL cho nghỉ vai trò HLV trưởng đội 1, HLV Guillaume Graechen rất có thể sẽ được tạo điều kiện “làm lại” bằng cách tái hợp cùng những học trò cưng ở sân chơi U21 quốc tế báo Thanh Niên 2016. Chắc hẳn nếu được trao cơ hội HLV này sẽ cố gắng làm mới mình.

Lời hứa của thầy

Đảm nhận công tác đào tạo trẻ ngay từ khi Học viện HAGL Arsenal JMG ra đời vào năm 2007, HLV Guillaume Graechen là người thầy đầu tiên của những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh,…

Ông đã cùng các học trò vượt qua biết bao khó khăn trong thời gian dài “bế quan luyện công” ở Trung tâm Hàm Rồng. Vị HLV người Pháp này không chỉ là người thầy mà còn là người cha, người bạn tri kỉ với họ. Trên sân, các cầu thủ hiểu nhau đến mức nhắm mắt cũng có thể chuyền cho nhau thì giữa khu cabin huấn luyện và trong sân, mỗi khi vị HLV này chỉ cần động tác nhỏ là có thể truyền đạt thông tin đến các học trò.

Với triết lý bóng đá tấn công, phối hợp nhỏ, nhóm đẹp mắt được áp dụng ở khắp các học viện toàn cầu thủ Arsenal JMG, lứa cầu thủ đầu tiên của học viện ở HAGL khi “xuất lò” đã chiếm hoàn toàn niềm tin yêu nơi người hâm mộ.

Dưới sự dẫn dắt của người con rể Việt Nam này, U19 Việt Nam đã tạo nên một hiện tượng không chỉ ở Đông Nam Á mà còn lan xa cả châu lục. Đó cũng là những cung bậc cảm xúc đầy thú vị và mới lạ đối với một người chỉ được xem là “thầy giáo” này.


Công Phượng sẽ khoác áo HAGL tại giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên 2016?Ảnh: Quang Liêm

HLV Graechen đã được bầu Đức tin tưởng giao phó cho một vị trí hoàn toàn mới mẻ với cá nhân ông: HLV trưởng đội 1 HAGL. Cùng với đó là sự xuất hiện của dàn cầu thủ từ lứa học viện này.

Cả thầy lẫn trò bước vào một trận đánh mới mà ở đó, kinh nghiệm, độ tinh quái gần như là con số 0 với họ. Để rồi, trước sức ép cũng như môi trường quá khắc nghiệt, nơi mà không dành cho những kẻ lãng du thì ông Graechen đã thất bại. Một thất bại đã được dự báo trước và giữa tháng 8/2015, ông phải nhường ghế HLV trưởng cho trợ lý thủ môn Nguyễn Quốc Tuấn.

Đó cũng là quãng thời gian khó khăn nhất đối với sự nghiệp “gõ đầu trẻ” của ông. Ông đã bị sút cân khủng khiếp còn tóc bị bạc đi rất nhiều. Sau “biến cố” đó, người đàn ông sinh năm 1977 được phép về quê nhà nước Pháp để nghỉ dưỡng. Không hẹn mà gặp, ngay trước ngày bay, tất cả cầu thủ ở đội 1 của Học viện HAGL Arsenal JMG đã có một buổi chia tay nhỏ tại tư gia của người thầy này. Và ông thầy đã hứa vượt qua tất cả khó khẳn để trở lại phố núi.

Giáng sinh lặng lẽ của thầy Giôm

Giáng sinh lặng lẽ của thầy Giôm

Không còn bên cạnh các học trò cưng Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh,... nhưng mùa Giáng sinh 2015 của HLV Guillaume Graechen vẫn rất ấm áp.

Chờ một ngày vượt giới hạn

Trở lại Việt Nam, HLV Guillaume Graechen lại tiếp tục công việc cũ với những lứa cầu thủ hậu Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh… Đó là công việc chính song với bằng cấp HLV đã được trang bị trước đó, HLV Graechen vẫn mơ một ngày sẽ được tái ngộ cùng các học trò cưng của mình, cũng như chứng minh khả năng vẫn còn.

Giải bóng đá U21 quốc tế báo Thanh Niên 2016 là lần cuối mà những Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh tranh tài. Thế nên, để góp thêm phần đặc biệt cho mùa giải năm nay, Pleiku là địa điểm được lựa chọn. Và ở đó, rất có thể, HLV Graechen sẽ được thỏa nguyện ý nguyện.

Hiện tại, vẫn chưa có thông tin chính thức ông sẽ dẫn dắt lứa học trò tham dự giải đấu này. Nếu điều này xảy ra, đó chẳng khác nào là “món quà” vô giá mà ông xứng đáng nhận được.

“Thật vui nếu tôi lại được dẫn dắt các em tham dự một giải đấu. Chúng tôi đã trải qua 8 năm cùng ăn ở, tập luyện và sinh hoạt với nhau. Khi tái hợp, chúng tôi sẽ lại cùng nhau sẻ chia những khoảnh khắc vui buồn và cùng sẻ chia những cảm giác đó đến với người hâm mộ”, HLV Graechen bày tỏ.

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm