HAGL trụ hạng sau trận đấu có 3 quả 11m

19/10/2019 22:44 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Một trận đấu hy hữu của V-League 2019 nhưng đã được diễn ra chiều tối 19-10 trên sân Thống Nhất. HAGL chính thức trụ hạng sau 25 vòng đấu ở trận so tài có đến 3 quả phạt đền với chủ nhà TP.HCM.

Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam: BXH V League mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam: BXH V League mới nhất

Bảng xếp hạng V.League 2019. Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam mới nhất. BXH V League 2019. Lịch thi đấu và trực tiếp V League 2019.

Kết quả bóng đá V League vòng 25

* 17h00 ngày 19/10: TPHCM 1-2 HAGL 

* 17h00 ngày 19/10: Thanh Hóa 1-3 Viettel

* 17h00 ngày 19/10: Nam Định 2-1 Hải Phòng

* 17h00 ngày 19/10: Khánh Hòa 0-0 Sài Gòn 

* 17h00 ngày 19/10: SLNA 0-0 Quảng Ninh 

* 17h00 ngày 19/10: Đà Nẵng 0-2 Bình Dương 

* 17h00 ngày 19/10: Hà Nội 2-2 Quảng Nam

* Xem bảng xếp hạng V League TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/soccer/vietnam/super-league/

 

Đội bóng của HLV Chung Hae Soeng có vẻ đã không thể hiện sự chuyên nghiệp cao nhất như dự đoán. Cựu GĐKT của HAGL có lẽ trong một ngày trùng hợp gặp đội bóng cũ và đội nhà đã hết động lực phấn đấu, cộng với lịch đá bán kết Cúp QG với Hà Nội tuần tới nên TP.HCM đã không tung ra sân đội hình có ngoại binh nào.

Đá chấp “Tây”, ông Chung còn cho nhiều cầu thủ chỉ dự bị trước đó như Phi Sơn vào sân để lấy cảm giác. Thực tế trên sân hiệp 1 cho thấy HAGL cũng không dám tấn công mạnh mẽ để rồi phải bị hở sườn.

HLV Lee Tae Hoon chỉ đạo các học trò chơi chậm rãi và cùng với việc TP.HCM cũng không có những cầu thủ tốt nhất, hai đội đã tạo ra thế trận buồn tẻ cả hiệp đầu.

HAGL của Hồng Duy đã trụ hạng sau chiến thắng 2-1 trên sân TP.HCM tối 19-10. Ảnh: VPF
HAGL của Hồng Duy đã trụ hạng sau chiến thắng 2-1 trên sân TP.HCM tối 19-10. Ảnh: VPF

Trận đấu chỉ sôi nổi sau giờ nghỉ khi HAGL nhận tin tốt từ các đối thủ cạnh tranh như Sanna Khánh Hoà BVN, DNH Nam Định và Thanh Hoá. Các học trò HLV Lee Tae Hoon mạnh mẽ hơn và đến phút 60, Văn Thanh đã kiếm về cho HAGL quả 11m.

Hồng Duy là người thực hiện thành công mở tỷ số trận đấu. Nhưng cũng chỉ hơn 10 phút sau, lại là Hồng Duy được nhắc đến nhưng lần này là pha phạm lỗi dẫn đến quả 11m cho đối thủ. “Ronaldo xứ Nghệ” Phi Sơn trong lần hiếm hoi được đá chính năm nay đã có bàn thắng đầu tiên của mùa giải để quân bình tỷ số 1-1 cho TP.HCM.

Nhưng rồi đến phút 85, hàng thủ của chủ nhà lại hớ hênh để biếu cho đội khách quả 11m. Vũ Văn Thanh thực hiện thành công để ấn định chiến thắng 2-1 cho đội nhà.

Bầu Đức cuối cùng đã lại thở phào với những đứa con cưng khi HAGL phút cuối mới thoát hiểm. Ảnh: VPF
Bầu Đức cuối cùng đã lại thở phào với những đứa con cưng khi HAGL phút cuối mới thoát hiểm. Ảnh: VPF

HAGL có 32 điểm sau trận này và cùng với việc Thanh Hoá thảm bại ở sân nhà trước Viettel nên Thanh Hoá chỉ có 25 điểm, còn đội bóng cạnh tranh khác Sanna Khánh Hoà BVN cũng có 25 điểm nhưng xếp bét bảng (do thua hiệu số Thanh Hoá) và vòng này bị Sài Gòn cầm chân 0-0 ở phố Biển.

Do đó, HAGL chính thức trụ hạng và không cần quan tâm trận cuối kết quả có thế nào khi họ tiếp Sanna Khánh Hoà BVN. HAGL thậm chí đã vươn lên thứ 10 khi vòng này, Hải Phòng đã tụt bậc do thua DNH Nam Định. Tuy nhiên Hải Phòng vẫn chắc chắn trụ hạng với 30 điểm.

Vòng 26 diễn ra vào tuần tới sẽ xác định vé xuống hạng chính thức thuộc về Thanh Hoá hay Sanna Khánh Hoà BVN. Khó khăn cùng đến với cả hai khi Thanh Hoá đấu với B.Bình Dương ở sân khách Gò Đậu còn Sanna Khánh Hoà BVN gặp HAGL ở phố Núi Pleiku.

Theo dự đoán của giới chuyên môn với tinh thần hiện tại, nguy cơ Thanh Hoá xuống hạng trực tiếp là rất cao còn Sanna Khánh Hoà BVN thường có duyên hơn khi gặp HAGL.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm