Góc thơ Lê Thống Nhất: Ý đành rũ áo thương đau trở về

03/07/2016 04:55 GMT+7 | Euro ở Việt Nam

(Thethaovanhoa.vn) - Phút thứ 65, nhận đường chuyền thông minh, Hector căng ngang sát khung thành và Ozil lao xuống giữa 2 cầu thủ đội tuyển Italy ghi bàn thắng đầu tiên cho mình tại Euro và giải toả tâm lý cho đội tuyển Đức.

12 phút sau, Boateng khi cản phá quả phạt góc đã để bóng chạm tay và Bonucci hạ gục Neuer từ cú phạt đền. Tỷ số 1-1 không thay đổi tới hết hiệp phụ và hai đội đành đấu súng bằng loạt đá luân lưu. Sự căng thẳng đã làm cho cầu thủ hai bên đá hỏng quá nhiều và phải đến loạt luân lưu thứ  9, nhà đương kim vô địch thế giới mới lọt qua được Italy để vào bán kết.

ĐỨC – ITALY

Boateng ân hận xót xa

Cánh tay chạm bóng để mà khổ nhau

Căng thẳng hỏng trước, hỏng sau

Ý đành rũ áo thương đau trở về



Lê Thống Nhất

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm