Góc Lê Thụy Hải: 'Đức quá bản lĩnh và bước qua lời nguyền'

04/07/2016 12:47 GMT+7 | Tranh cãi

(Thethaovanhoa.vn) - Sự thể hiện của đội tuyển Đức ở trận tứ kết trước Italy đã hoàn toàn thuyết phục được nhà cầm quân lão làng của bóng đá Việt Nam Lê Thụy Hải. Xuyên suốt từ đầu EURO đến nay, HLV Lê Thụy Hải giữ nguyên ý kiến Đức là ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Trận tứ kết Đức – Italy xứng đáng được coi là trận chung kết sớm của EURO năm nay. Đội tuyển Đức có một lối đá rất đặc trưng, vừa có chất tiki-taka lại có cả sự điềm tĩnh ở trong đó. Ở đội tuyển Đức thời điểm này hội tụ đầy đủ mọi yếu tố làm nên một đội bóng toàn diện, về cả khoa học lẫn kỹ thuật. Nhưng cũng phải thừa nhận đội tuyển Italy tổ chức phòng ngự rất chặt chẽ.

Italy cũng có điểm hay

Nếu chúng ta theo dõi trực tiếp trận đấu này và để ý một chút thì sẽ thấy có một cái hay là thời điểm bắt đầu trận đấu, đội Đức tấn công rất mạnh mẽ nhưng đến khi có bàn thắng dẫn trước thì họ lại co về, phòng ngự chắc chắn, siết chặt cự ly đội hình. Ngược lại lúc ấy, khi đội tuyển Italy bị dẫn bàn trước và chơi trong tâm thế không còn gì để mất thì sẵn sàng dâng lên và gỡ hòa 1-1 thì cũng lùi đội hình lại.

Tôi thấy quan điểm mới của bóng đá châu Âu hay kể cả bóng đá thế giới nói chung hiện nay là trước mắt không để thua, đó mới là vấn đề quan trọng. Và thể lực của các cầu thủ Đức hay Italy đều rất là sung mãn. Chúng ta thấy con số thống kê của cầu thủ đá biên bên phía đội tuyển Italy (Alessandro Florenzi – PV) khi thay ra khỏi sân dù chưa hết thời gian thi đấu chính thức nhưng đã chạy được 11km rồi. Đây là minh chứng cho nền tảng thể lực rất tốt của cầu thủ hai đội. Đức hay Italy, nếu đội nào không có thể lực thật tốt thì chắc không chơi được những trận đấu căng thẳng như vậy.

Tất nhiên, đội Italy cũng có điểm hay là họ lùi về sâu, khi cướp được bóng cũng không đá những quả dài để đua đuổi, ngay trong vạch 16m50 bên phần sân nhà cầu thủ Italy vẫn phối hợp. Điều này khiến đối phương dâng lên số đông để tranh cướp, khi ấy nếu đội Italy thoát được thì sẽ rất dễ thua.

Cầu thủ hai đội quá căng thẳng

Nhìn chung cả trận đấu thì cầu thủ hai đội Đức và Italy đều hết sức căng thẳng. Mặc dù tất cả đều là những cầu thủ hay, kỹ thuật, các ngôi sao của bóng đá thế giới mà đá penalty vẫn hỏng. Nhưng bóng đá là như thế. Mặc dù bóng đá chỉ là một trò chơi thôi nhưng nó làm cho con người ta phải tập trung nghị lực, trí lực, sức lực và cả trí tuệ ở trong đó nữa.

Hung tin cho Đức: Mario Gomez chia tay EURO 2016 vì chấn thương

Hung tin cho Đức: Mario Gomez chia tay EURO 2016 vì chấn thương

HLV Joachim Loew sẽ không thể có được sự phục vụ của tiền đạo Mario Gomez trong phần còn lại giải đấu vì chấn thương.


Thời điểm đá phạt đền, các cầu thủ đi từ khu vực giữa sân lên chấm phạt đền chân tay họ đều nặng nề, thậm chí có cảm giác như bủn rủn. Thậm chí, khi cầu thủ đá phạt đền chạy đà để sút bóng tôi cảm thấy dường như họ không xác định được nên đưa bóng vào góc nào của khung thành. Nhiều cầu thủ không định hướng được rằng họ sẽ sút vào đâu, dù trước đấy đã suy nghĩ rất kỹ và muốn như vậy. Tuy nhiên, đến lúc cầm bóng, thực hiện quả đá luân lưu của mình thì họ lại hoảng loạn, không làm được những điều mong muốn. Sự căng thẳng đã được đẩy lên đến đỉnh điểm và người ngoài không thể hình dung hết được mà chỉ các cầu thủ trực tiếp có mặt trên sân mới cảm nhận được sự khắc nghiệt đó.

Đội tuyển Đức như tôi đã nhận định ngay từ đầu là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vô địch và trước đối thủ khó chịu như Italy họ đã thể hiện được bản lĩnh vững vàng. Khi họ bị gỡ 1-1 chuyển sang hiệp phụ mà vẫn tấn công trong khi nếu thua lúc đó là hết. Bản lĩnh của đội tuyển Đức được thể hiện chính ở chỗ đó. Về trình độ kỹ, chiến thuật thì cầu thủ Đức đã quá giỏi rồi, sự tự tin của họ cũng rất cao, cộng thêm bản lĩnh nữa thì càng mạnh. Tất nhiên, cầu thủ Đức đã thi đấu với nhau lâu nên chơi rất nhuần nhuyễn. Đến lúc này tôi vẫn đánh giá Đức hội đủ phẩm chất của một đội vô địch. Thắng Italy, đội tuyển Đức đã vượt qua được lời nguyền và với họ, chiến thắng này đã mở ra cơ hội lớn và quan trọng là giải tỏa được tâm lý đè nén bấy lâu nay.

Đến vòng tứ kết này tất cả các trận đấu đều diễn ra hết sức căng thẳng, ngay cả một đội bị đánh giá yếu như Iceland cũng không còn giữ được tâm lý thoải mái như vòng đấu bảng mà họ buộc phải thận trọng và có những toan tính nhất định.

Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm