Giải futsal CLB Đông Nam Á 2016: Vẫn là nỗi ám ảnh mang tên Thái Lan

12/07/2016 08:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Các đối thủ đến từ Thái Lan vẫn là “ông kẹ” đối với 2 đội nam và nữ Thái Sơn Nam ở giải năm nay.

Năm ngoái, Sanna Khánh Hòa được đại diện Việt Nam lần đầu tiên tham dự sân chơi hàng đầu cấp CLB vì ở giải trong nước, họ vượt qua Thái Sơn Nam. Nhưng trên đất Thái Lan, đội bóng của HLV Đình Khang đã không thể làm nên chuyện. Sanna Khánh Hòa thậm chí về nước sớm nhất với vị trí 5/5 CLB dự giải.

Trong khi đó, Thái Sơn Nam bất ngờ làm nên chuyện ở giải đấu lớn hơn cấp độ hàng đầu CLB châu Á. Tấm HCĐ lịch sử của thầy trò HLV Bruno là căn nguyên mở ra thành tích lọt vào World Cup futsal trong năm nay cho Việt Nam.

Thái Sơn Nam và Sanna Khánh Hòa năm nay sẽ hoán đổi vị trí cho nhau ở 2 sân chơi cấp CLB khu vực và châu lục. Nhưng có điều không đổi là họ sẽ phải vượt qua những đối thủ rất mạnh của Thái Lan, quốc gia có nền futsal nằm trong top 3 châu lục.

Đội bóng của HLV Bruno đến Thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar tham dự giải CLB khu vực cùng những Lanexang United (Lào), MIC (Myanmar), Black Steel (Indonesia) và Thai Port (Thái Lan). Trong số này, Thai Port, đội hạng Ba giải VĐQG Thái Lan, chính là đối thủ đáng gờm nhất.

Dù đã bổ sung lực lượng với 2 ngoại binh khá chất lượng là Saul Campana và Artur Yunusov, nhưng Thái Sơn Nam vẫn không thể vượt qua đối thủ này trong trận đấu thứ 2 vòng loại. Thầy trò HLV Bruno đã gặp phải đối thủ chơi phòng ngự phản công kín kẽ.

Thai Port chấp nhận đá áp sát và liên tục nhận thẻ để phá lối chơi đại diện Việt Nam. Thai Port nhận đến 6 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ nhưng họ đã có được điều mình muốn là thắng lợi sau cùng với tỷ số đậm 4-0. 4 bàn thắng của nhà ĐKVĐ được chia đều trong 2 hiệp đấu. Và đội bóng của HLV Supat cho thấy họ vẫn là ứng viên số 1 cho chức vô địch giải năm nay.

Thái Sơn Nam hiện có 3 điểm và họ phải cạnh tranh quyết liệt với chủ nhà MIC và Black Steel để có vé vào trận chung kết. Đây là 2 đối thủ đã cầm chân nhau 1-1 ở ngày khai màn và được đánh giá khá tương đồng với Thái Sơn Nam.

Thái Sơn Nam hiện đang có 3 điểm sau trận ra quân thắng Lanexang United đến 14-4. Nhưng với trận thua Thai Port 0-4, họ đã mất quyền tự quyết vào tay đối thủ. Giải đấu cấp CLB hàng đầu khu vực tưởng chừng đơn giản nhưng thực tế rất “chua” với các đại diện Việt Nam.

Thái Sơn Nam rất quyết tâm thay đổi lịch sử cho futsal Việt Nam ở giải đấu này. Bằng chứng là việc bầu Tú thuê 2 ngoại binh về để nâng cấp CLB và mang đầy đủ các tuyển thủ QG đến giải nhằm giúp họ có sự chuẩn bị tốt nhất cho World Cup tháng 9 tới.

Thái Sơn Bắc là 'tân vương'giải futsal TP.HCM mở rộng 2016

Thái Sơn Bắc là 'tân vương'giải futsal TP.HCM mở rộng 2016

Sở hữu đội hình chất lượng nhưng thầy trò HLV Bruno không ngờ người anh em của họ lại chơi một trận đấu xuất thần. Thái Sơn Nam chính thức bị hạ bệ cũng là kết cục xứng đáng với những gì diễn ra ở giải đấu tranh Cúp LS năm nay.


Đội nam thi đấu chưa thể xem là thành công, còn đội nữ Thái Sơn Nam Quận 8 có vẻ làm khá hơn. Trong ngày ra quân, thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn đã đánh bại Jaya Kencana Angels (Indonesia) với tỷ số 3-1.

Những người lập công cho đội bóng Việt Nam là Thái Thị Thảo là với một cú đúp cùng pha lập công của Nguyễn Thị Thành. Năm ngoái, Thái Sơn Nam Quận 8 là đội vô địch giải này sau khi vượt qua đại diện Thái Lan, một kỳ tích như thừa nhận của những người làm futsal Việt Nam sau hơn 10 năm hòa nhập với khu vực.

Năm nay, HLV Quốc Tuấn đã triệu tập cả ĐTQG trong hình hài CLB này. Nhưng sẽ là khó khăn hơn bởi họ sẽ phải gặp cả 2 CLB Thái Lan là Bangkok và Na Khonsawan. Đại diện của Indonesia mà Thái Sơn Nam Quận 8 vừa thắng chỉ được xem là đội lót đường. Trong khi đó, chủ nhà W FC cũng có thể gây nên bất ngờ. Nếu bảo vệ được chức vô địch giải này, futsal nữ Việt Nam sẽ được nhìn nhận với cặp mắt khác.

Lịch thi đấu 2 đội nam và nữ Thái Sơn Nam ngày 12/7

12h00 Thái Sơn Nam Quận 8 – W FC

19h30 Thái Sơn Nam – Black Steel


Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm