Gareth Bale: 'Ước gì Ryan Giggs được dự EURO 2016'

11/06/2016 16:34 GMT+7 | B

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận ra quân của Xứ Wales, gặp Slovakia ở bảng B EURO 2016, Gareth Bale đã chia sẻ về sứ mệnh lịch sử của anh cùng đồng đội trên đất Pháp.

Từng sản sinh ra nhiều ngôi sao nổi tiếng, nhưng đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử, Xứ Wales giành quyền tham dự một giải đấu lớn. Bale dĩ nhiên cảm thấy tự hào, vì đã may mắn hơn nhiều đàn anh.

Giá mà Giggs được tham dự EURO

* Nếu được chọn một cựu danh thủ Xứ Wales trong quá khứ để cùng với đội hình hiện tại dự EURO này, anh sẽ chọn ai?

- Chắc chắn là Ryan Giggs, người hùng ngày thơ ấu của tôi. Giggs là một cầu thủ tuyệt vời và càng tuyệt hơn nếu anh ấy được dự một giải đấu lớn cùng ĐTQG.

* Cảm giác lần đầu dự giải lớn như thế nào, thưa anh?

- Thật vui khi được là một phần của cuộc chơi. Đây là một kinh nghiệm mới mẻ. Chúng tôi sẽ tận hưởng bầu không khí trước, rồi cố gắng thi đấu tốt. Chúng tôi muốn làm đất nước mình tự hào.

* Anh đã hoàn toàn sẵn sàng chưa? Hãy nói một chút về câu chuyện thần kỳ của Joe Ledley đi…

- Tôi 100% sẵn sàng và đã tập luyện suốt tuần rồi. Còn về Joe thì đó là một câu chuyện đáng kinh ngạc. Khi nghe tin Joe bị gãy chân, tôi còn không dám tưởng tượng tình trạng của anh ấy, thế mà anh ấy đã hồi phục. Việc hồi phục trong thời gian ngắn như vậy thực sự là một thành tựu. Đội ngũ y tế hoàn thành một nhiệm vụ đáng kinh ngạc và có thể Joe sẽ là một phần quan trọng trong hành trình của chúng tôi.

* Chính câu chuyện thần kỳ ấy đã giúp tinh thần của Xứ Wales tăng cao?

- Đó là biểu tượng của đội bóng này. Xứ Wales không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ gục ngã. Joe đã vạch ra con đường và chúng tôi sẽ tiếp tục tiến bước, tiếp tục tiến bộ để thi đấu và giữ phong độ tốt, trên tinh thần tập thể và là đội bóng đại diện cho quốc gia.

* Cảm nhận của anh về tình hình an ninh ở Pháp?

- Chúng tôi thấy thoải mái từ ngày đặt chân đến đây và chưa gặp phải bất kỳ rắc rối nào. Những nhà chức trách Pháp rất tuyệt vời, hệ thống bảo vệ an ninh rất tuyệt. Chưa có vấn đề nào xảy ra cả và chúng tôi chỉ đang tập trung vào bóng đá.

Xứ Wales – tập thể của những người anh em

* Anh có thấy áp lực quá nặng trên vai mình không?

- Không. Giờ tôi chỉ muốn chạy ngay ra sân và thi đấu. Xứ Wales như một tập thể của những người anh em. Chúng tôi đều là bạn của nhau, chúng tôi trêu đùa nhau trên sân tập, thi đấu cùng nhau và thậm chí nếu một sự việc chẳng lành nào xảy đến, chúng tôi sẵn sàng chiến đấu vì nhau. Hãy tận hưởng các trận đấu và niềm vui cùng những người anh em, đó cũng là thời điểm bạn sẽ chơi hay nhất.

* Đây có phải thế hệ vàng của bóng đá Xứ Wales?

- Gọi chúng tôi bằng mỹ từ gì là việc của giới truyền thông, còn chúng tôi chỉ muốn ra sân và làm tốt nhất trong khả năng của mình. Xứ Wales sẽ cố gắng chiến thắng trong mọi trận đấu.

* Sẽ có 24 nghìn CĐV Xứ Wales đến ủng hộ các anh trong trận ra quân, đó hẳn là một thời khắc đầy ý nghĩa?

- Đúng vậy, một thời khắc thực sự lớn. Chúng tôi biết mình được những CĐV nhiệt tình nhất thế giới theo dõi và ủng hộ dù ở bất cứ nơi đâu, dù chúng tôi chơi tốt hay làm tệ. Việc có mặt ở giải lần này là một thành tựu lớn, và mong rằng nó sẽ tạo cảm hứng, thúc đẩy những đứa trẻ ở Xứ Wales chơi bóng ngày một nhiều hơn.

* Slovakia là một đối thủ không dễ chơi?

- Không trận nào là dễ dàng tại EURO cả, vì mọi đội bóng vượt qua vòng loại đều sở hữu sức mạnh riêng. Xứ Wales cũng là một đội mạnh, miễn là chúng tôi thi đấu với 100% khả năng.

* Chỉ tiêu của Xứ Wales ở giải đấu này là gì?

- Chúng tôi muốn vô địch. Đó chắc chắc là điều khó khăn, chúng tôi sẽ cố gắng chiến đấu 110% trong mỗi trận và thật khó đoán kết quả sau cùng, miễn sao khi ra về thì không còn điều gì phải hối tiếc.

* HLV Chris Coleman đã khẳng định không phải tuyển Anh mà Slovakia mới là đối thủ quan trọng nhất ở vòng bảng. Quan điểm của anh?

- Tốt nhất chúng tôi nên thắng Slovakia, chứ đừng chờ những cơ hội tiếp theo với Anh và Nga. Chúng tôi cần thực sự tập trung vì trận tới rất quan trọng. Sẽ thật tuyệt vời nếu Xứ Wales thắng trận chào sân, còn nếu không được thì tốt nhất là đừng thua, dù chúng tôi là một tập thể khó bị đánh bại.

23h00, 11/06, sân Bordeaux: Xứ Wales – Slovakia
“Duyên nợ” Gareth Bale & Marek Hamsik

Gareth Bale là cây làm bàn xuất sắc nhất của Xứ Wales ở vòng loại (7 bàn), tương tự là Marek Hamsik của Slovakia (5 bàn), dù anh chỉ là một tiền vệ.

Ở vòng loại EURO 2008, Slovakia từng hạ nhục Xứ Wales 5-1 ngay tại Cardiff, trước khi Wales trả đũa với thắng lợi… 5-2 trên đất Trnava. Ngày ấy, Bale còn chơi… hậu vệ và mới lần thứ 3 khoác áo ĐTQG nhưng đã kịp đặt dấu ấn bằng bàn danh dự để trở thành người trẻ nhất ghi bàn cho Xứ Wales, khi mới 17 tuổi 2 tháng 22 ngày – kỷ lục vẫn còn đứng vững đến hôm nay.

Còn với Hamsik, trận thua Wales trên sân nhà là trận thứ 5 của anh cho tuyển Slovakia. Cả hai đều đã thăng tiến vượt bậc từ ngày đó, để đến hôm nay, lại gặp nhau ở điểm hẹn EURO.

Đội hình dự kiến

Wales: Hennessey - Gunter, Chester, A Williams, Davies, Taylor - King, Ramsey, J Williams - Bale, Church.

Slovakia: Kozacik - Pekarik, Skrtel, Durica, Svento - Kucka, Hrosovsky - Mak, Hamsik, Weiss - Duris.

Dự đoán: 2-1


Hoài Thuận (Theo Wales Online)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm