Futsal Việt Nam rạng rỡ ngày trở về, nhận thưởng 'nóng' 1,5 tỷ

23/09/2016 10:51 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Futsal Việt Nam đã trở về nước trong niềm hạnh phúc sau thành công rực rỡ ở World Cup. Đón đội tuyển tại sân bay, VFF đã chuẩn bị 1,5 tỷ đồng tiền thưởng.
Đội tuyển Futsal Việt Nam đã về tới Nội Bài vào lúc hơn 8h00 sáng nay 23/9 sau chuyến bay kéo dài gần 30 tiếng. Đội tuyển quá cảnh ở Nội Bài trước khi tiếp tục di chuyển về sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh).

Đại diện VFF, Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn và Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã ra sân bay đón đội tuyển. VFF cũng thưởng nóng tuyển Futsal Việt Nam 1,5 tỷ đồng sau thành công tại World Cup.

Ở giải đấu đó, tuyển Futsal Việt Nam đã chơi những trận cầu đầy cảm xúc khi đánh bại Futsal Guatemala, thua với cách biệt thấp trước Italy, lọt vào vòng 16 đội.
Hành trình kì diệu của Futsal Việt Nam

Hành trình kì diệu của Futsal Việt Nam

Thi đấu 4 trận, thua 3, futsal Việt Nam đã khá may mắn khi có vé vào vòng 1/8 ngay trong lần đầu dự World Cup. Nhưng dẫu sao giải đấu này cũng cho chúng ta cái nhìn rõ hơn về chỗ đững của futsal Việt Nam trên bản đồ thế giới.


Nói về thành công ấy, HLV Bruno Garcia xúc động: “World Cup là nơi tập hợp những đội tuyển mạnh nhất thế giới. Giải đấu ấy thực sự có độ khó rất cao. Nhưng có hai thời điểm đặc biệt ý nghĩa với Futsal Việt Nam ở giải đấu này. Thứ nhất, đó là chiến thắng trước Guatemala. Chúng tôi đã chơi rất tốt, đặc biệt ấn tượng trước một đội tuyển đã bốn lần dự World Cup là Guatemala.

Thời điểm thứ hai là trước Italy. Chúng tôi đã chơi hay khi phải đối diện với đội tuyển từng giành ngôi Á quân Thế giới và là ứng cử viên vô địch ở World Cup năm nay. Đương nhiên ở trận đấu đó, nếu chúng ta thua thêm một chút, chúng ta sẽ mất lợi thế về chỉ số phụ. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra.

Tóm lại, hai trận gặp Guatemala và Italy là những cột mốc ấn tượng của Futsal Việt Nam ở World Cup lần này”.


Tốp 16 thế giới là thành tích cao nhất lịch sử Futsal Việt Nam. Ảnh: Thanh Hà

Đồng quan điểm với ông Garcia, đội trưởng Nguyễn Bảo Quân đầy tự hào: “Trước giải, chúng tôi đã mong chờ từng ngày để được tới một giải đấu lớn như World Cup. Tôi và đồng đội rất hào hứng khi được dự World Cup. Giây phút đầu tiên bước ra sân đấu, tôi không thể diễn tả cụ thể cảm giác ấy, chỉ cảm thấy lòng rất tự hào và hạnh phúc vì được tham dự ngày hội lớn như thế”.

Bảo Quân cũng đặt nhiều niềm tin vào tương lai Futsal Việt Nam: “Tôi nghĩ chúng ta có thể tái hiện thành tích lọt vào World Cup. Bản thân tôi chơi Futsal từ lúc còn sơ khai, đã qua 10 năm.

Ngày ấy, đội tuyển còn nhiều khó khăn như thế nhưng chúng tôi vẫn làm được. Vậy thì sau giải đấu này, Futsal chắc chắn sẽ phát triển tốt hơn. Các em nhỏ, những lứa sau này sẽ có nhiều điều kiện hơn. Nếu chúng ta có sự đầu tư, có chiến lược đúng đắn, chúng ta hoàn toàn có thể lặp lại thành tích này”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm