Egan Bernal: Ngôi sao mới của Tour de France

31/07/2019 13:45 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bầu trời xế chiều ở Paris được đốt cháy bởi một hoàng hôn vàng rực rỡ, hòa cùng với những chiếc áo vàng của người hâm mộ tới từ Colombia đang hò reo cho chiến thắng của một chàng trai trẻ trên đại lộ Champs-Elysees. Nhưng màu vàng đáng chú ý nhất là chiếc áo vừa vặn trên đôi vai gầy của Egan Bernal - nhà tân vô địch Tour de France.

Tour de France 2019: Khi người Pháp ngập tràn hy vọng

Tour de France 2019: Khi người Pháp ngập tràn hy vọng

Sau hơn 3 thập kỷ trắng tay ở chính giải đua danh giá trên sân nhà, người Pháp đang đặt cả niềm hy vọng vào Julian Alaphillippe, cua-rơ đã mặc áo vàng suốt 8 chặng liên tiếp vừa qua.

Màn đăng quang của anh hôm Chủ nhật với tư cách là nhà vô địch trẻ nhất sau Thế chiến II, và là người đầu tiên đến từ Nam Mỹ, đã báo trước sự ra đời của một siêu tân tinh mới trong “vũ trụ đạp xe”.

Chiến thắng cả một Tour ở độ tuổi 22 bất thường đã khiến người ta ngay lập tức đặt ra câu hỏi: Bernal có thể giành được bao nhiêu vinh quang nữa? Sự thật là anh trẻ hơn các nhà vô địch vĩ đại nhất của Tour de France: cua-rơ 5 lần vô địch Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault và Miguel Indurain - khi họ lần đầu tiên đăng quang.

“Tôi là chàng trai hạnh phúc nhất thế giới. Tôi vừa vô địch Tour de France, và, ôi tôi không thể tin rằng nó là sự thật”, Bernal xúc động phát biểu trong một vẻ bối rối đáng yêu khi đứng trên bục vinh quang trong cuộc đua giành chiếc áo vàng dưới bóng hoàng hôn lộng lẫy.

Thể trạng hơi gầy gò nhưng với bản lĩnh sát thủ trên đường đua, cua-rơ người Colombia mới chính là người mạnh nhất trong 176 cua-rơ xuất phát từ Brussels, Bỉ vào ngày 6 tháng 7 trên chặng đường 3.366 km được cho là hấp dẫn, đầy kịch tính nhất của Tour de France trong hàng thập kỉ trở lại đây. Bây giờ, Bernal đã được coi như một thần đồng trong làng đua xe đạp.

Chú thích ảnh
Egan Bernal trở thành một hiện tượng đáng chú ý của làng đua xe đạp sau khi đăng quang ở Tour de France 2019

Trên chiếc xe đạp màu vàng, và được cổ vũ bởi những người hâm mộ Colombia, những người bắt đầu ăn mừng hò reo ngay cả trước khi Bernal cán đích tại Champs-Elysees, anh về nhất cùng đồng đội Geraint Thomas của mình (nhà vô địch năm 2018) – người năm nay xếp thứ nhì chung cuộc. Steven Kruijswijk về thứ 3 chỉ sau Thomas 31 giây, Bernal 1 phút. Các nhà tổ chức cho biết đây là podium gay cấn nhất lịch sử 116 năm của giải đấu. Chặng đua cuối cùng là một cuộc đua nước rút trên đại lộ nổi tiếng được chinh phục bởi cua-rơ người Úc Caleb Ewwan. Giữ đúng truyền thống cuộc đua vào ngày cuối cùng của nó, 155 tay đua còn trụ lại của Tour de France đã đạp xe với tốc độ của người đi bộ trong bầu không khí vui vẻ trước khi đến Champs-Elysees. Bernal còn trò chuyện với đối thủ người Pháp Julian Alaphilippe và nâng ly sâm banh khi anh đạp xe.

Khi kết thúc cuộc đua, Bernal đã ra ăn mừng ngay trong vòng tay gia đình mình.

"Tôi không thể tin được. Nó chỉ là không thể tin được. Tôi xin lỗi. Tôi không có lời nào để nói cả”, Bernal phát biểu thông qua một người phiên dịch. “Tôi vẫn chưa thể hiểu được những gì đang diễn ra với tôi”, tay đua người Colombia phát biểu trong xúc động trước những giọt nước mắt hạnh phúc của những người đồng hương đã có mặt ở Paris để cổ vũ cho anh.

Nhưng hàng triệu người hâm mộ Pháp đã xếp hàng trên các con đường xuyên qua miền đông, miền trung và miền nam nước Pháp, và hòa vào không khí mỏng manh của Pyrenees và dãy Alps, đã phá hỏng không có một giải đấu như mong đợi.

Đầu tiên, trái tim của họ thổn thức với màn đua tuyệt vời từ tay đua người Pháp Alaphilippe, người đã giữ chiếc áo vàng trong 14 ngày, và Thibaut Pinot, người đã giành chiến thắng trên bảy đỉnh cao hơn 2.000 mét (6.500 feet) trong lịch sử.

Nhưng niềm vui đã chuyển thành nỗi buồn khi Alaphilippe và Pinot, những cua-rơ triển vọng được kỳ vọng trở thành người chiến thắng đầu tiên của Pháp kể từ sau Hinault năm 1985 đã sa sút ở hai ngày trước trận chung kết lớn ở Paris, nơi mẹ thiên nhiên trở thành vị khách không mời của “buổi tiệc”. Một cơn mưa lớn và mưa đá kéo dài đã làm gián đoạn chặng đua ngay khi Bernal đang thành công trong việc đánh bại Alaphilippe. “Julian Alaphilippe đã khiến chúng tôi mơ mộng”, Celestin Simon, một người Paris, tới cổ vũ cho người đồng hương của mình trên đại lộ Champs-Elysees phát biểu.

Sau chặng 20, Bernal giữ Áo vàng với tổng thời gian 79 giờ 52,52 phút, ít hơn người đứng sau là đồng đội Geraint Thomas (Anh) 1,11 phút. Điều này đồng nghĩa với việc anh chỉ cần vượt qua vạch đích của chặng đua cuối kết thúc tại đại lộ Champs-Élysées ở Paris là chính thức vô địch Tour de France 2019. Ở chặng cuối, Bernal thi đấu rất cẩn trọng khi không mắc bất kỳ sai sót nào để cán đích trong nhóm đầu với thời gian 3 giờ 4,08 phút để chính thức lên ngôi tại Tour de France 2019 với tổng thành tích là 82 giờ 57 phút.

Tên đầy đủ: Egan Arley Bernal Gómez

Sinh ngày 13 tháng 1 năm 1997

Chiều cao: 175 cm

Cân nặng: 60kg

Đội đua: Team Ineos

Bernal sinh ra ở Bogota, Colombia, là con trai đầu của German (một nhân viên Nhà thờ Salt) và Flor (một công nhân nhà máy hoa) và lớn lên ở thị trấn gần Zipaquira. Cha của anh, ông German cũng từng là một vận động viên đua xe đạp nghiệp dư. Bernal có niềm yêu thích với xe đạp từ khi lên 5 tuổi và bắt đầu đua cuộc đua đầu tiên trong đời mình năm lên 9, bất chấp sự phản đối của gia đình. Cậu bé Bernal khi đó đã dễ dàng vô địch giải đấu nhỏ ở quê nhà với một phần thưởng trong đó là học bổng một khóa đào tạo đạp xe. Kĩ năng tốt nhất của Bernal là đạp địa hình đồi núi, leo dốc. Anh từng vô địch ở Brazil, Costa Rica, Mỹ và từng giành HCB, HCĐ tại Giải vô địch thế giới xe đạp leo núi cấp thanh thiếu niên.

Bernal bắt đầu mùa giải 2019 của mình ở Colombia. Anh đã tham gia giải vô địch quốc gia và trong cuộc đua ở sân nhà, Tour Colombia. Tuy nhiên cua-rơ 22 tuổi đã không thể bảo vệ danh hiệu của mình trong mà chỉ hoàn thành ở vị trí thứ tư. Bernal sau đó đã tới châu Âu để thi đấu tại Paris-Nice.

Yến Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm