Eduardo da Silva: Tim này ví xẻ làm đôi

12/06/2014 20:16 GMT+7 | Bảng A

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm nay, trận khai mạc World Cup giữa Brazil và Croatia chứng kiến một trong những gạch nối giữa hai màu áo: Tiền đạo Eduardo da Silva.

Khi quốc thiều cử lên, người ta sẽ tò mò không biết Eduardo da Silva sẽ hát quốc ca của đất nước nào. Thì tiền đạo 31 tuổi này đưa ra câu trả lời: Cả hai.

Thành danh từ khu ổ chuột ở Rio

Anh hoàn toàn có lý do để làm điều đó. Eduardo sinh ra ở một khu ổ chuột tại Rio de Janeiro, và đáng lý ra phải khoác áo đội tuyển Brazil. Thế nhưng cuộc đời lại đưa anh đến một hành trình dài để trở thành thành viên của đội tuyển Croatia, và giờ chân sút thuộc biên chế Shakhtar Donetsk lại phải đối mặt với điều khó xử nhất: Chiến đấu với chính quê hương sinh ra mình.

Không cần phải nói nhiều, những người dân ở ngôi làng Vila Kennedy, nơi Eduardo sinh ra và lớn lên, rất quan tâm đến ngày trở về của Eduardo. Bà Joelma da Silva, mẹ của Eduardo, nói rằng “Mọi người trong gia đình đều rất ủng hộ Eduardo. Nhưng sau trận đấu đầu tiên, mọi người sẽ lại cổ vũ cho Brazil”.

Tất nhiên, ai cũng biết Croatia của Eduardo sẽ gặp khó khăn như thế nào, khi họ còn phải gặp Mexico và Cameroon ở những lượt trận tiếp theo. Brazil đương nhiên trở thành ứng viên sáng giá cho một tấm vé lọt vào vòng 1/8. Ba đội bóng trong bảng sẽ phải giành giật quyết liệt cho tấm vé còn lại.

Bà Joelma không thể không tỏ ra bối rối: “Tôi ủng hộ con trai mình. Tôi hiểu đấy là điều rất quan trọng đối với Eduardo. Nhưng tôi cũng quan tâm đến đội tuyển Brazil. Nói tóm lại, tôi yêu mến cả Eduardo lẫn Brazil”.

Bà còn mô tả thêm về những tháng ngày tuổi thơ của Eduardo: “Eduardo chơi bóng thường xuyên khi còn là một đứa trẻ. Nó đi từ trường học tới sân cỏ. Đó là những gì nó đã trải qua trong suốt những năm đầu đời”.

Rồi sau đó, Eduardo chuyển đến đội trẻ Dinamo Zagreb vào năm 1999 sau khi các tuyển trạch viên phát hiện ra cầu thủ này chơi bóng tại một khu ổ chuột ở Rio de Janeiro.

Ba năm sau, Eduardo nhập quốc tịch Croatia, thi đấu trận đấu đầu tiên cho đội tuyển nước này vào năm 2004 gặp đội tuyển Ireland, rồi sau đó ghi bàn thắng đầu tiên cho Croatia trong chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Hồng Kông ở Carlsberg Cup.

Người em trai, Bruno, hiểu rằng trận đấu sắp tới với Eduardo sẽ đem đến cảm giác buồn vui lẫn lộn: “Với một cầu thủ, đỉnh cao nhất trong sự nghiệp là khi họ đá cho đội tuyển quốc gia. Đáng tiếc là Eduardo lại không thi đấu cho Brazil mà là ở một quốc gia khác. Nhưng điều này cũng chẳng làm thay đổi mục tiêu. Eduardo là một người Croatia, nhưng tâm hồn lại nằm ở Brazil”.

Vô duyên với các giải đấu lớn

Ngoài yếu tố lòng quyết tâm với nơi đã sinh ra mình, Eduardo còn muốn để lại dấu ấn về chuyên môn ở kỳ World Cup đầu tiên được góp mặt.

Tính đến nay, Eduardo đã ghi được 29 bàn cho đội tuyển Croatia. Thành tích này chỉ thua kém huyền thoại Davor Suker, người có công đưa đội tuyển Croatia đến với thành tích đứng thứ ba tại World Cup 1998.

Tuy nhiên, Eduardo thừa nhận anh khá vô duyên với các giải đấu lớn: “Tôi coi World Cup 2014 này là một cơ hội lớn. Trước đó, tôi từng bỏ lỡ ba giải đấu lớn, trong đó có EURO 2008, khi vẫn đang bình phục chấn thương. Mãi đến EURO 2012 tôi mới được trải nghiệm một giải đấu cấp độ đội tuyển. Nhưng World Cup 2014 vẫn là điều gì đó đặc biệt”.

Anh nói về tình hình của mình: “Tôi không thể hình dung tình huống như hiện tại: là một người Brazil, có cơ hội thi đấu tại một kỳ World Cup ngay trên quê hương, nhưng lại dưới một màu áo khác. Mà điều khó nói hơn đó lại là trận khai mạc giữa Brazil và Croatia. Tôi chẳng tài nào hình dung sự trùng hợp như thế”.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm