Đức thua Ba Lan 0-2: Tai hại, nhưng không phải thảm họa

12/10/2014 09:02 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Dứt điểm: 5-28. Ba Lan – Đức: 2-0. Các báo lớn của Đức đồng loạt coi đây là một cú sốc. Sport Bild: Chuyện gì đang xảy ra với nhà vô địch thế giới, ông Jogi? TZ online: Ba Lan kéo Đức xuống từ thiên đường. Spiegel online: 28 lần dứt điểm, 28 lần vô vọng...

Áp đảo hoàn toàn. Tạo nhiều cơ hội. Không đếm xuể số lần đối mặt thủ môn Szczesny của các chân sút tuyển Đức. Nhưng khi thì Durm quá thiếu tự tin, dứt điểm quá hiền, trúng vị trí thủ môn Szczesny. Khi thì Lukas Podolski, tiền đạo vào sân từ ghế dự bị thay Andre Schuerrle, tự tin thái quá, vô lê trúng xà ngang khung thành đối thủ. Pha đó không nhất thiết phải dứt điểm mạnh đến như vậy, nhưng Podolski đã không kiểm soát đôi chân mình, khiến bóng ăn ra má ngoài hơi nhiều và đập trúng xà ngang. Toàn thể đội Đức cũng như pha đó: bị rối sau khi Ba Lan dẫn bàn.




Ba Lan đã thắng khá may mắn.

Nhìn cách lãnh đội Ba Lan ôm nhau hò hét, nhảy múa sau bàn thứ hai của Mila là đủ thấy, họ vui sướng đến thế nào. Chiến thắng này giống như một phép màu với họ, trong thế trận hoàn toàn bị lép vế, và trái tim ngừng đập mỗi lần tiền đạo tuyển Đức vung chân sút. Chất lượng kĩ thuật của Ba Lan hoàn toàn kém đội Đức, kiểm soát bóng chỉ khoảng 30%, chuyền chỉ hơn 300 đường, bằng 1 nửa đội Đức, nhưng họ vẫn thắng, vì khai thác chi tiết tốt hơn: Các pha phản công của Ba Lan cực kì dứt khoát, trong khi đội Đức dường như chủ quan. Ở bàn mở tỉ số, cần 4 đường chuyền trong 15 giây để bóng đến chân Piszczek. Có 5 cầu thủ Ba Lan trong pha bóng, nhưng chỉ có 3 cầu thủ đội Đức trong vòng cấm. Người Đức đủ thời gian để lùi về, nhưng họ chủ quan hoặc là thiếu động lực.

Cách thua ở bàn thứ hai cũng vậy: Ba cầu thủ tuyển Đức trong vòng cấm thoải mái để Lewandowski xử lý, chuyền cho đồng đội dứt điểm. Hậu vệ tuyển Đức tỏ ra một chút buông xuôi, một chút sợ hãi trong pha đó. Thế là quá đủ để sự điềm tĩnh và khí thế của người Ba Lan bùng lên thành một ngọn lửa thiêu cháy đội khách.




Lần đầu Đức thua Ba Lan. Lần đầu kể từ trận thua TBN ở bán kết World Cup 2010, Đức không ghi được bàn nào.

Đưa ĐKVĐ thế giới thua Ba Lan lần đầu trong lịch sử, và cũng thua trận đầu tiên trên sân khách ở Vòng loại EURO từ sau thất bại 0-2 trước Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 10 năm 1998, ông Loew ngán ngẩm: “Chúng tôi muốn kiếm 3 điểm. Nhưng không may, muốn là không đủ”. Thủ môn Manuel Neuer đeo băng đội trưởng trận này, thừa nhận: “Chúng tôi chơi không quá tệ. Nhưng bàn đầu là do lỗi của tôi, vì tôi ra quá chậm”.

Ông Loew muốn thay đổi toàn diện

Trận này, HLV Loew đã cho Karim Bellarabi, tiền vệ mới 24 tuổi của Leverkusen ra mắt. Anh trở thành cầu thủ thứ 73 ra mắt đội tuyển Đức thời ông Loew, và là cầu thủ thứ 914 trong lịch sử tuyển Đức. Anh có hai cơ hội ở các phút 38 và 43, nhưng đều thất bại.

Đội hình tuyển Đức còn lại 6 người từng đá chính ở chung kết World Cup 2014 là Boateng, Hummels, Neuer, Kramer, Kroos và Mueller. Nhiều cầu thủ chúng ta chưa kịp thuộc tên: Eric Durm mới 22 tuổi, khoác áo tuyển Đức 3 lần. Antonio Rudiger mới 21 tuổi, cũng mới khoác áo tuyển Đức 3 lần. Manuel Neuer từ đàn em, trở thành đội trưởng tuyển Đức ở trận này. Tuổi trung bình của đội hình chính tuyển Đức chỉ là 22,09, cực trẻ, ngang tuổi của một đội U23 hoặc Olympic, chứ không phải tuyển quốc gia. 

Chấn thương của Oezil, sự chia tay của Lahm và Klose đẩy ông Loew vào sức ép phải làm mới đội tuyển. Và thất bại theo kiểu tự thua, đầy non nớt thế này, là có thể hiểu được.

Đỗ Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm