Đức thắng tuyệt đối ở vòng bảng: Khi người ta trẻ

18/06/2012 08:26 GMT+7 | Bảng B

(TT&VH Online) - Trở thành đội bóng duy nhất toàn thắng 3 trận vòng bảng, đội tuyển Đức với chiến thắng 2-1 trước Đan Mạch trong 90 phút nghẹt thở trên sân Lviv rạng sáng nay đã vững bước vào tứ kết EURO 2012 trong một tư thế hiên ngang đầy ngạo nghễ.

Trước khi Lars Bender – cầu thủ trẻ lần đầu tiên đá chính và góp mặt tại 1 kỳ EURO cho đội tuyển Đức kịp nâng tỷ số lên 2-1 ở phút thứ 80, HLV Joachim Loew đã phải “sống trong sợ hãi” 6 phút đồng hồ. Bởi ở cuộc đối đầu còn lại trong khuôn khổ bảng B, Cristiano Ronaldo đã nâng tỷ số lên 2-1 trước Hà Lan (74). Như vậy, nếu Đan Mạch chỉ cần thắng 2-1, đội bị loại sẽ là tuyển Đức. Và đó sẽ là cơn ác mộng khó có thể nuốt trôi đối với đội bóng 3 lần giương cao cúp vô địch châu Âu sau những khởi động rất hoàn hảo kể từ đầu giải.



Tuyển Đức vào tứ kết một cách thuyết phục - Ảnh Getty

Trước đó, ngoài bàn thắng mở tỷ số trận đấu của Lukas Podolski phút thứ 19, hiệp 1 có vẻ như đã không ủng hộ các chân sút Die Mannschaft. Lần lượt là Mario Gomez cho tới Thomas Mueller, Sami Khedira bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn một cách rất đáng tiếc. Đó là khoảng thời gian đội tuyển Đức dâng cao đội hình hơn nhằm tìm đường vào lưới Đan Mạch sau khi đội bóng này gỡ hòa 1-1 bằng bàn thắng của Michael Krohn-Dehli. Đã có những thời điểm cả 2 đội chơi chậm lại như thể nghe ngóng tình hình đang diễn ra tại trận đấu còn lại. Và chính các cầu thủ Đan Mạch đã chủ động lùi về rất sâu phần sân nhà, kèm người sát sao trong các tình huống 1 đối 1 khiến những Mesut Oezil, Bastian Schweinsteiger gặp khó khăn trong việc triển khai các phương án tấn công, bơm bóng lên cho hàng công.

Trong 6 phút hồi hộp và thấp thỏm ấy, cả ông Loew lẫn người hâm mộ đều mong chờ vào sự tỏa sáng của những cá nhân kiệt xuất. Khi mà Podolski đã ra sân nhường chỗ lại cho Andrea Schuerrle, Mario Gomez cũng mất vị trí vào tay lão tướng Miroslav Klose, người ta lại đặt niềm tin vào những cái tên có thể gây đột biến như Schweinsteiger hay Oezil. Nhưng người ghi bàn lại là cầu thủ ít được mong chờ nhất, ít được nhắc tới nhất và cũng mới chỉ được vào sân như một kẻ thế vai cho Jerome Boateng dính án treo giò. Đó là Lars Bender , cầu thủ đang khoác áo CLB Bayer Leverkusen với một pha dứt điểm cận thành đơn giản mà rất chính xác sau khi nhận đường chuyền như đặt của Oezil.

Bàn thắng đó có ý nghĩa rất lớn đối với không chỉ hậu vệ 23 tuổi này khi đây là trận đầu tiên được đá chính của anh tại 1 kỳ EURO, mà còn là lời khẳng định hùng hồn cho triết lý bóng đá của người Đức bây giờ. Sức mạnh và chiều sâu của 1 đội bóng không còn phụ thuộc vào bất kỳ cá thể riêng biệt nào. Nó xuất phát từ sự đoàn kết, gắn bó và thông hiểu lẫn nhau của cả 1 tập thể, là cả một quá trình dày công tập luyện và cải tiến của cuộc Cách mạng bóng đá Đức. Không màu mè, hoa mỹ, không nổi trội hay phải là một ngôi sao, Lars Bender đơn giản chỉ là 1 mắt xích trong dây chuyền Die Mannschaft. Và bất kể khi nào đội bóng cần, mọi mắt xích trong đội đều có thể đem lại những niềm vui bất tận đến thế.

Những câu truyện cổ tích Andersen về những chú lính chì dũng cảm tại kỳ EURO này sẽ không còn được kể nữa. Nhưng trước mắt đội tuyển Đức, “thần thoại Hy Lạp” đang chờ họ tại vòng tứ kết. Đến lúc ấy, rất có thể những mắt xích rất bình thường khác trong 23 cầu thủ ấy lại tỏa sáng. Đó mới là bóng đá.

Yến Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm