ĐT Thụy Điển: Tìm bình minh ở cuối kỉ nguyên Ibra

03/06/2016 06:22 GMT+7 | Tranh cãi

(Thethaovanhoa.vn)- 15 năm qua, bóng đá Thụy Điển đã quá lệ thuộc vào ngôi sao dẫn đường mang tên Zlatan Ibrahimovic. Giờ là lúc họ phải tự tìm đường khi Ibra sẽ chơi giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp ở EURO 2016 này.

Niềm tin của Ibra

Trở lại Thụy Điển sau mùa bóng cuối cùng chơi cho PSG, Ibra không cho thấy dấu hiệu của sự mệt mỏi. Ở tuổi 35, chàng trai cao 1m95 này trông vẫn sung mãn, đầy sức chiến đấu trong dáng dấp của một gã Viking chính hiệu. Ibra có mặt rất sớm trong buổi tập đầu tiên cùng ĐT Thụy Điển nhằm chuẩn bị cho EURO 2016 đang đến rất gần. Tranh thủ lúc buổi tập chưa diễn ra, Ibra ngồi nghe nhạc. Anh trầm lắng, như đắm mình trong ca khúc “My Team” (Đội của tôi), bài hát chính thức của tuyển Thụy Điển được sáng tác cho họ ở giải đấu này.

“Bây giờ, chúng tôi đã có một ca khúc riêng. Điều đó sẽ làm chúng tôi mạnh mẽ và vô địch EURO 2016 này”, Ibra nói đầy phấn khích. “Tôi đã nghe và tôi cảm nhận. Tôi có thể nói rằng bài hát này sẽ là một tuyệt phẩm ở EURO và chúng tôi sẽ vô địch giải đấu”.

Tất nhiên, những gì Ibra nói chỉ mang ý nghĩa khích lệ tinh thần. Muốn vô địch EURO, Thụy Điển cần nhiều yếu tố khác.


Ibra vẫn sung mãn ở tuổi 35

Ibra vẫn còn là một cậu bé ở EURO 1992. Đó là giải đấu lớn gần nhất mà quốc gia Bắc Âu này đăng cai. Nhưng dù được chơi trên sân nhà, Thụy Điển không thể vươn tay đến chiếc cúp vô địch. Họ chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 ở giải đấu mà Đan Mạch lên ngôi dù trong vai trò của kẻ đóng thế (đá thay Nam Tư, đội không thể tham dự vì nội chiến).

Năm 2002, Ibra chính thức được dự một giải đấu lớn cùng tuyển Thụy Điển với World Cup tổ chức tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhưng phải 2 năm sau, người ta mới biết đến Ibra với điểm nhấn lớn nhất ở EURO 2004. Khi ấy, với một pha đánh gót ghi bàn ngẫu hứng, Ibra gián tiếp loại Italy ngay ở vòng bảng.

Cũng từ thời điểm đó, bóng đá Thụy Điển có một thủ lĩnh thực sự. Anh là Zlatan, một gã trai cao kều, ngạo nghễ nhưng tài năng xuất chúng. 62 bàn thắng sau 112 trận khoác áo ĐTQG, không một chân sút nào trong lịch sử xuất sắc hơn Ibra. Anh nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Thụy Điển lần đầu tiên vào năm 2005. Từ năm 2007 trở lại đây, Ibra luôn thống trị danh hiệu ấy. Tên của anh được khắc trên Đại lộ danh vọng ở thành phố quê nhà Malmo.

Bóng đá Thụy Điển từng có Henrik Larsson, có Fredrik Ljungberg… nhưng không ai có thể sánh với Ibra ở cả cá tính lẫn chuyên môn. Ibra đầy kiêu căng, ngạo mạn (từng từ chối chơi cho ĐTQG sau khi bị phạt vì phá rào đi chơi ở hộp đêm hồi năm 2008) nhưng khi vào sân, anh luôn thể hiện được cái tôi, chất thủ lĩnh của mình.

Thế nên, khi Ibra nói Thụy Điển sẽ vô địch EURO, người Thụy Điển dám đặt  cược vào niềm tin ấy.

Bắt đầu cho cuộc sống không Ibra

Ibra đã vô địch tất cả các giải đấu mà anh đi qua ở cấp CLB. Ở Ajax, anh vô địch Hà Lan. Ở Serie A, anh giành Scudetto với Juve, Inter rồi Milan. Ở Tây Ban Nha, anh vô địch cùng Barca và ở Pháp, anh cùng với PSG xưng bá. Tiếc rằng, cái duyên của Ibra với Thụy Điển vẫn chưa đến ở một giải đấu mang tầm cỡ EURO hay World Cup. Thành tích tốt nhất của họ trong 15 năm qua chỉ là vòng 1/8 ở World Cup 2006. Ở 2 kì EURO gần nhất, họ cũng dừng cuộc chơi ở ngay vòng đấu bảng.

Không thể nói Ibra đã thất bại cùng ĐT Thụy Điển, nhất là khi anh đang là chân sút hay nhất, là người có số trận ra sân nhiều nhất trong lịch sử. Nhưng để nói Ibra thành công thì không thể khi anh chưa một lần sở hữu danh hiệu nào với ĐTQG. Thậm chí, anh còn biến Thụy Điển rơi vào hội chứng phụ thuộc. Khi Ibra thăng hoa, Thụy Điển chiến thắng. Khi anh im lặng, Thụy Điển thất bại. Điều này lý giải vì sao ở hai kì World Cup gần đây nhất, họ đều không vượt qua được vòng loại.


Thụy Điển sẽ ra sao khi không còn Ibra?

EURO 2016 này, Ibra vẫn sẽ là thủ lĩnh của đội bóng Bắc Âu. Nhưng Thụy Điển đã bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc sống khác, khi Ibra sẽ không còn ở cùng họ sau giải đấu trên đất Pháp nữa.

Ở lần tập trung mới nhất nhằm chuẩn bị cho EURO 2016, HLV Erik Hamren đã triệu tập 6 cầu thủ từng là thành viên của đội U21 vô địch châu Âu năm 2015. Họ là Patrik Carlgren, Victor Nilsson, Ludwig Augustinsson, Oscar Lewicki,Oscar Hiljemark và John Guidetti. Tất cả đều còn trẻ, tài năng và khát khao.

15 năm qua, với sự xuất hiện của Ibra, Thụy Điển chỉ chơi bóng xoay quanh tiền đạo lừng danh này. Hiện thực ấy ngược hoàn toàn với đội U21, khi họ chơi bóng và thành công nhờ sự gắn kết và ổn định của cả một tập thể, thay vì một cá nhân riêng rẽ. Những yếu tố ấy giúp U21 Thụy Điển đánh bại U21 Bồ Đào Nha trong trận chung kết năm ngoái.

“Thụy Điển đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng. Chúng tôi vẫn cần Ibra bởi sự xuất chúng của cậu ấy. Nhưng chúng tôi cũng có những cầu thủ khác, trẻ và đầy khát khao”, ông Erik Hamren nói.

Thụy Điển sẽ đến Pháp bằng kinh nghiệm của Ibra kết hợp với sức trẻ của những Hiljemark hay Kujovic.  Họ sẽ chơi và cháy hết mình trong giải đấu cuối cùng của kỉ nguyên Ibra để bước sang một thời đại mới.


Ở EURO 2016 này, Thụy Điển sẽ tái ngộ với Italy, đối thủ mà họ và Đan Mạch đã cùng nhau loại ở vòng bảng EURO 2004 sau trận hòa 2-2 ở vòng đấu bảng. Nhưng Italy vẫn chưa phải đối thủ đáng ngại nhất khi bảng E còn có Bỉ và Ireland. Đây sẽ là một bảng đấu khó khăn cho tham vọng vô địch của Ibra và đồng đội.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm