ĐT Pháp: Karim Benzema và 'bàn tay thép' của Didier Deschamps

20/05/2016 16:00 GMT+7 | A

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Didier Deschamps đã loại Karim Benzema khỏi danh sách dự EURO 2016. Quyết định ấy có thể gây tranh cãi nhưng nó khẳng định quyết tâm làm trong sạch đội bóng áo Lam sau rất nhiều những tai tiếng xảy ra.

Có tài, nhưng phải "sạch"

Một ngày giữa tháng 2/2016, Benzema vội vã rời tòa án ở Paris. Gần 4 tháng sau khi truyền thông Pháp phanh phui vụ tiền đạo của Real Madrid liên quan đến vụ tống tiền người đồng đội Mathieu Valbuena, cơ hội để khoác áo tuyển Pháp gần như đã khép lại với anh. Trong lần tập trung gần nhất,  Benzema cũng không được triệu tập.

Ngày 13/4/2016, sau khi cùng Real Madrid loại Wolfsburg ở vòng Tứ kết Champions League, Benzema vội vàng đáp chuyến bay trở lại Pháp. Anh đã có cuộc gặp với HLV Didier Deschamps và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Noel Le Graet. Họ nói chuyện về tương lai của anh, về cơ hội dự EURO 2016.

Sau cuộc gặp ấy, Benzema nói rằng anh sẽ “im lặng và chờ đợi” quyết định cuối cùng dù khẳng định vẫn hết lòng muốn cống hiến cho đội tuyển áo Lam. “Tôi muốn họ làm những gì họ cần làm và quyết định điều gì là tốt nhất”, Benzema nói. “Nếu tôi không muốn dự EURO, tôi đã tổ chức họp báo để nói tất cả. Với tôi, tuyển Pháp có ý nghĩa rất nhiều, đặc biệt là kì EURO trên sân nhà. Tôi luôn muốn chiến đấu cho tuyển Pháp và tôi sẽ chờ đợi xem HLV và Chủ tịch có còn tin tưởng lên mình hay không”.

Nhưng mặc kệ cho Benzema quyết tâm, mặc kệ cho việc luật sư của anh, Sylvain Corminer, khẳng định “thân chủ của tôi vô tội, không tham gia vào bất cứ vụ tống tiền nào”,  Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cũng đã đưa ra quyết định cuối cùng, khi không cho phép anh dự EURO 2016.

“Các giá trị nhân văn cần phải được coi là một tiêu chí quan trọng để dựa vào đó mà triệu tập các cầu thủ lên tuyển”, Bộ trưởng bộ thể thao Pháp, ông Patrick Kanner, tuyên bố.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls thậm chí còn khẳng định: “Việc gọi Benzema trở lại tuyển Pháp là trái với các giá trị đạo đức. Không thể làm việc đó lúc này”.


Benzema gần như không còn cơ hội tham dự EURO 2016 với đội tuyển Pháp

Với người Pháp, EURO 2016 là một giải đấu quan trọng bởi nó được tổ chức ngay tại sân nhà. Nhưng không có nghĩa họ không dám loại một trong những tiền đạo tốt nhất của mình vì lý do đạo đức. Bởi lẽ đó, Benzema sẽ phải làm khán giả, dù anh có xuất sắc đến thế nào.

Không ai quên “Vết nhơ đồi Knysna”

Năm 2010, tuyển Pháp đã gây chấn động World Cup trên đất Nam Phi bằng vụ tai tiếng mang tên “vết nhơ đồi Knysna”.

Không đơn thuần về mặt chuyên môn, tuyển Pháp bị loại do những lục đục nội bộ chưa từng có trong lịch sử nước này. Châm ngòi cho scandal này là Nicolas Anelka. Cựu tiền đạo Arsenal đã gây gổ với Raymond Domenech đồng thời sỉ vả vị HLV này thậm tệ trước mặt đồng đội vì dám thay anh giữa chừng. Một ngày sau, Anelka bị trục xuất khỏi tuyển vì không công khai xin lỗi Domenech.

Sự việc trở nên tồi tệ hơn khi trong buổi tập hôm sau ở đồi Knysna (nơi đóng quân của Pháp), Patrice Evra đã phát động một cuộc tổng chống đối Domenech vì bất mãn với cách điều hành của vị HLV này. Họ đã từ chối luyện tập, kéo nhau lên xe bus ra về. Phải đến khi Liên đoàn bóng đá Pháp vào cuộc, trật tự mới được vãn hồi.


Evra là người cầm đầu "vết nhơ đồi Kysna"

Với tâm lý rã đám, Pháp đã thúc thủ trước Nam Phi ở trận đấu cuối cùng qua đó bị loại với chỉ 1 điểm giành được. Scandal ở Knysna là vết nhơ khó gột rửa của người Pháp cho đến tận bây giờ.

Nhưng đó chỉ mới là điểm khởi đầu cho một giai đoạn đen tối của bóng đá Pháp, khi các cầu thủ được xếp vào hàng sao số của họ liên tục vướng vào những vụ tai tiếng chấn động bóng đá Pháp.

Một năm sau World Cup 2010, tuyển Pháp lại dính vào nghi án phân biệt chủng tộc khi HLV Laurent Blanc bị cáo buộc hạn chế cầu thủ da màu trong học viện đào tạo của bóng đá Pháp. Một đoạn băng ghi âm bất ngờ bị rò rỉ giữa giám đốc kỹ thuật Francois Blaquart và Laurent Blanc với nội dung ủng hộ vấn đề hạn chế cầu thủ da màu. May cho Blanc khi quá trình điều tra sau đó kết luận ông vô tội.

Ngay trước thềm World Cup 2014,  HLV Didider Deschamps bị bạn gái của Samir Nasri chửi thậm tệ vì không gọi tiền vệ này lên tuyển. Năm ấy, khi tuyển Pháp bị loại ở vòng tứ kết, cô này tiếp tục có những bình luận "chọc ngoái" HLV Deschamps còn cá nhân Nasri tuyên bố sẽ không bao giờ chơi cho tuyển Pháp nữa.

Chính Benzema, trước khi liên quan đến vụ Valbuena, anh cũng đã từng một lần rơi vào vòng lao lý hồi năm 2009. Khi ấy, Benzema và Franck Ribery dính vào nghi án mua dâm gái gọi vị thành niên Zahia Dehar. Vụ việc này khiến tuyển Pháp một phen lao đao, còn Ribery và Benzema liên tục mất ăn mất ngủ. Phiên tòa phân xử vụ việc kéo dài suốt 5 năm liền và chỉ khép lại hồi đầu năm 2014 khi Ribery và Benzema may mắn trắng án.

“Bàn tay thép” của Deschamp

Benzema và Ribery đã may mắn khi Blanc không phải là một người quyết liệt. Vì lẽ đó, cặp đôi này chỉ bị cảnh cáo và vẫn cùng tuyển Pháp dự World Cup 2014. Nhưng Deschamp là một con người khác. Ông tôn trọng những giá trị đạo đức cũng như đề cao tính kỉ luật trong một tập thể. Với Deschamps, không có chỗ cho những “cái tôi” kiểu Nasri ở trong đội Pháp hiện nay.


HLV Deschamp luôn tôn trọng những giá trị đạo đức và tính kỉ luật

Nói như thế không có nghĩa là Deschamp chặn đứng con đường trở lại tuyển với những ngôi sao lỗi lầm.  Trong thành phần Pháp hiện tại, vẫn có một cái tên từng được coi là kẻ cầm đầu của vụ “vết nhơ đồi Skysna”.  Anh là Patrice Evra.

Cựu hậu vệ của Man United đã bị treo giò 5 trận sau vụ tai tiếng này. Ở thời điểm đó, Evra đã 28 tuổi và người ta nói rằng anh khó có cơ hội trở lại với tuyển Pháp. Nhưng cho đến lúc này, khi đã 34 tuổi, Evra vẫn là cái tên được Deschamp tin dùng.  Đó không đơn thuần bởi yếu tố chuyên môn mà còn là một thông điệp khẳng định vẫn có cơ hội cho những cầu thủ lầm lỗi. Nhưng để được trở lại, anh ta phải trải qua những thử thách. “Bất cứ ai cũng không có sự đặc cách nào cả. Muốn trở lại, anh ta phải khẳng định quyết tâm của mình”, Deschamps đã nói sau khi thông báo không triệu tập Benzema cho  EURO 2016.

Loại Benzema cũng có nghĩa Deschamp hy sinh một chân sút đẳng cấp nhưng lại làm trong sạch được đội tuyển Pháp. Bù lại, ông có những ngôi sao còn rất trẻ nhưng đầy nhiệt huyết. Đó là Varane, Payet, Pogba, Griezmann hay Martial. Họ còn rất trẻ, tài năng và luôn khát khao cống hiến. Đó mới chính là điều mà Deschamps đang hướng đến, không chỉ cho EURO 2016 mà còn cho tương lai của nền bóng đá nước này.



Ở vòng bảng EURO 2016, với tư cách chủ nhà, Pháp được xếp hạt giống và rơi vào bảng đấu tương đối dễ thở gồm Romania, Albania và Thụy Sĩ. Cả 3 đội bóng này đều không sở hữu những cá nhân đột biến cao. Trên lý thuyết, ngôi đầu bảng A nằm trong tầm tay đối với  đội quân của Deschamps.

10 trận giao hữu gần nhất của tuyển Pháp:

Pháp 1-3 Brazil

Pháp 2-0 Đan Mạch

Pháp 3-4 Bỉ

Albania 1-0 Pháp

Bồ Đào Nha 0-1 Pháp

Pháp 2–1 Serbia

Pháp 4-0 Armenia

Đan Mạch 1-2 Pháp

Pháp 2-0 Đức   

Anh 2-0 Pháp

Hà Lan 2-3 Pháp

Pháp 4-2 Nga

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm