ĐT Croatia: Vươn mình sau một thập kỉ tối tăm

01/06/2016 19:35 GMT+7 | Tranh cãi

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Croatia đã chìm trong hơn một thập kỉ dài tăm tối bởi một “Quyền lực đen” mang tên Zdravko Mamic. Bây giờ, khi “Quyền lực đen” sụp đổ, họ sẽ làm được gì ở EURO trên đất Pháp?

Suýt bị loại vì CĐV

Tính đến ngày 13/6/2015, ĐT Croatia vẫn bất bại ở vòng loại EURO 2016. Họ có 2 điểm từ 2 trận hòa trước Italy, 4 điểm trước Na Uy và tạm dẫn đầu bảng H. Khi cánh cửa tới Pháp rộng mở nhất cũng lại là lúc các fan Croatia cảm thấy sợ hãi nhất. Họ có thể không được dự EURO bởi một lý do ngoài bóng đá.

Cụ thể, ở trận đấu với Italy, trên SVĐ Poljud đã xuất hiện một biểu tượng giống với biểu tượng trên quốc kỳ của Đức quốc xã khiến tất cả ngầm hiểu đó là “nạn diệt chủng” hay ủng hộ tội ác của chủ nghĩa đế quốc. Ngay sau khi sự việc được phát hiện, Liên đoàn bóng đá Croatia (CFF) lập tức điều nhân viên xóa ngay biểu tượng trên trong giờ giải lao và sau đó đưa ra lời xin lỗi cũng như tuyên bố họ không cố ý trong sự việc nói trên.

May mắn cho Croatia là họ đã không bị loại. UEFA chỉ trừ của họ 1 điểm và yêu cầu phải thi đấu hai trận sân nhà tiếp theo không khán giả trong khi HNS bị phạt 100.000 euro.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên những người Croatia thể hiện “tư tưởng phá đám” với đội tuyển của mình. Quay ngược thời gian vào năm 2012, trong trận đấu ở EURO 2012, nhiều CĐV Croatia đã làm xấu mặt quốc gia khi họ thể hiện hành vi phân biệt chủng tộc với tiền đạo Mario Balotelli của Italy. Họ ném chuối, bắt chước hành động của khỉ để nhắm vào tiền đạo gốc Ghana.

Tại sao các CĐV Croatia lại xấu xí đến thế? Trước khi phán xét lỗi phá đám của các CĐV, chúng ta sẽ nhìn một cách tổng thể hơn về Liên đoàn bóng đá Croatia, với nhân vật chính Zdravko Mamic, người từng là Giám đốc điều hành của CLB Dinamo Zagreb, đồng thời giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Croatia. Dù chỉ giữ vai trò Phó Chủ tịch nhưng thực chất, Mamic lại là người đứng sau điều hành tất cả các hoạt động của CFF. Người đàn ông này bị huyền thoại bóng đá Croatia Ciro Blazevic gọi là “Bố già của bóng đá Croatia”.

Mamic thâu tóm bóng đá Croatia

Từ nhỏ, Mamic là một fan của Dinamo. Ông yêu đội bóng và nuôi tham vọng một ngày nào đó được tham gia vào BLĐ của CLB. Mamic đã làm mọi cách. Sau khi thi không trúng tuyển vào học viện, ông tham gia vào nhóm CĐV quá khích của CLB, sẵn sàng thể hiện khát khao cháy bóng với đội bóng mà mình yêu thích. Bước ngoặt đến vào năm 1980 khi Miroslav Ciro Blazevic được bổ nhiệm vào chiếc ghế HLV của Dinamo. Nhờ mối quan hệ bạn bè, Mamic được Blazevic cho gia nhập đội bóng.

Thời điểm đó, nội bộ Dinamo còn nhiều rối ren và bằng sự tinh quái của mình, Mamic tìm ra nhiều kẽ hở để “mua chuộc” quyền lực. Khi Blazevic rời Dinamo vào năm 1993, cũng là lúc Mamic có được tầm ảnh hưởng nhất định ở đội bóng này. Dù không bao giờ là một ngôi sao trên sân bóng, nhưng Mamic rất giỏi trong việc tranh giành tầm ảnh hưởng. Bằng nhiều cách khác nhau, ông leo lên vị trí Giám đốc điều hành của Dinamo từ năm 2003. Cũng từ thời điểm đó, hình ảnh BLĐ Dinamo xấu đi rất nhiều trong mắt người hâm mộ. Tất cả đều xuất phát từ cách ứng xử của Mamic.


Zdravko Mamic khiến bóng đá Croatia chìm trong tăm tối trong suốt 1 thập kỉ qua

Ông được coi là “kẻ bẩn tính” ở Croatia với một loạt những vụ tai tiếng. Đầu tiên là vụ đe dọa bạo lực đối với các phóng viên. Tiếp đó là bê bối tình dục ngay trong lòng CLB Dinamo. Nhưng lớn nhất vẫn là việc Mamic kiểm soát tài chính hai CLB Dinamo và Lokomotiva để dàn xếp các tỷ số có lợi. Từ khi Lokomotiva thăng hạng nhất Croatia, họ chỉ duy nhất cầm hòa Dinamo trong 18 trận liên tiếp. Em trai của Mamic là Zoran đảm nhiệm vai trò HLV của Dimano trong khi con trai ông, Mario, là đại diện của nhiều cầu thủ. Bằng quyền lực, Mamic can thiệp vào việc lựa chọn các tuyển thủ quốc gia. Ông dàn xếp để nhiều cầu thủ Dinamo được lên tuyển. Nhờ đó, giá trị của họ tăng cao trước khi được bán ra nước ngoài với những mức giá hậu hĩnh.

Người Croatia thấy rõ bàn tay “bẩn” của Mamic đứng đằng sau tất cả những vụ tai tiếng của bóng đá Croatia nhưng họ lại không thể lật đổ được “kẻ độc tài này”.

Tìm ánh sáng thời hậu Mamic

Năm 2014, hậu vệ Josip Simunic đã công khai phản đối Mamic bằng một hành động cực đoan. Anh giơ tay theo kiểu chào của phát xít và hô vang “Vì Tổ quốc”. CĐV đáp lại “Đã sẵn sàng” kèm theo hành động giơ tay tương tự. Simunic bị cấm thi đấu 10 trận nhưng hành động của cầu thủ này đã khơi mào cho làn sóng cực đoan từ phía các CĐV Croatia. Trong đó hành động in biểu tượng cờ phát xít lên mặt sân trong trận đấu với Italy ở vòng loại EURO 2016 là một ví dụ điển hình.

Tất nhiên, khi một đội bóng không được sự ủng hộ mang tính xây dựng từ các CĐV, thành tích trên sân bóng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Croatia luôn sở hữu những cầu thủ giỏi, nhưng thành tích của họ lại luôn khiêm tốn ở mỗi giải đấu lớn. Sau khi thế hệ Boban, Suker giành vị trí thứ 3 thế giới (1998), Croatia không còn khẳng định được mình trên bản đồ bóng đá. Quãng thời gian chìm trong bóng tối của Croatia cũng gắn liền với chế độ độc tài của Mamic.

Phải đến đầu năm nay, Mamic mới chính thức nghỉ hưu. Và dù vẫn giữ vai trò “cố vấn” ở CFF nhưng rất nhiều người Croatia đã tin vào một sự thay đổi mang tính cách mạng đối với ĐTQG của họ. “Bóng đá Croatia đã bị chi phối bởi một quyền lực đen quá lâu rồi. Đây là lúc chúng ta cần phải làm lại”, cựu danh thủ Boban chia sẻ.


Thế hệ của Modric và Rakitic liệu có làm nên bất ngờ ở EURO 2016?

Nòng cốt của tuyển Croatia vẫn sẽ là những con người cũ. Họ là Srna, Modric, Rakitic hay Mandzukic. Họ cũng có những ngôi sao mới như Hilalovic hay Kovacic. Với những thay đổi mang tính chất thượng tầng, người Croatia đang tin vào một giải đấu kì diệu trên đất Pháp.

Ở EURO 2016, ĐT Croatia sẽ nằm ở bảng D với các đối thủ là Tây Ban Nha, CH Czech và Thổ Nhĩ Kì. Đây là bảng đấu được đánh giá là “tử thần” và Croatia sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn vượt qua được vòng bảng.

Đường tới EURO của Croatia:

09/09/14 Croatia - Malta 2-0

10/10/14 Bulgaria - Croatia 0-1

13/10/14 Croatia - Azerbaijan 6-0

16/11/14 Italy - Croatia 1-1

28/03/15 Croatia - Na Uy 5-1

12/06/15 Croatia - Italy 1-1

03/09/15 Azerbaijan - Croatia 0-0

06/09/15 Na Uy - Croatia 2-0

10/10/15 Croatia - Bulgaria 3-0

13/10/15 Malta - Croatia 0-1

Chân sút tốt nhất của Croatia: Ivan Perisic (6 bàn)


Trần Giáp
(TTVH Cuối tuần)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm