Đội tuyển BĐN: Fernando Santos là một canh bạc mạo hiểm?

14/10/2014 19:09 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Paulo Bento bị đuổi việc ở  ĐT Bồ Đào Nha chỉ ít lâu sau khi thua muối mặt Albania. Sự kiện đó đã mở đường cho Fernando Santos, người được biết đến với tư cách HLV trưởng của ĐT Hy Lạp hết hợp đồng đúng một ngày sau khi đội nhà bị loại ở vòng 2 World Cup, tiếp quản.

Cái lẽ tất nhiên là Santos quá mới để có thể hiểu hết về những cầu thủ đồng hương của ông. Việc thua Pháp là bình thường, bởi kể từ năm 1986, chỉ có Antonio Oliveira và Paulo Bento là đã giành chiến thắng trong ngày chỉ đạo đội tuyển chơi trận đấu đầu tiên. Đó là chưa kể Pháp đã không thua Bồ Đào Nha từ tận năm 1975 cho đến giờ, mà đó là trong những năm Pháp nhạt nhòa ở cấp tuyển, huống chi bây giờ họ đang bừng bừng khí thế trở lại sau khi lọt vào tứ kết World Cup?

Tuy nhiên trận thua Pháp vẫn khiến dư luận có sự hoài nghi về ông HLV mới. Bồ Đào Nha đá khá thiếu đường nét, bị thủng lưới rất sớm và khi tấn công lại không đủ sắc bén để hạ gục một hàng phòng ngự kiên cường của người Pháp.

Hàng tiền vệ của Bồ như thường lệ là một hàng tiền vệ lắm tài năng cá nhân nhưng cực kỳ rời rạc khi lập thành khối. Sự trở lại sau 4 năm vắng bóng của cựu binh Tiago Mendes cũng không giúp gì được cho họ. Và tất nhiên, ngôi sao chủ lực Cristiano Ronaldo vừa bị đau lại vừa phải chơi bóng cùng một dàn diễn viên phụ thua kém những người bạn ở Real Madrid.

Cũng không giúp gì được là việc BĐN vào sân thi đấu với một sự thiếu rõ ràng về sơ đồ. Santos có tới 7 sự thay đổi so với trận gặp Albania, và ông dùng Cristiano Ronaldo trong vai trò tiền đạo cắm, khá giống với chiến thuật mà Carlos Queiroz đã áp dụng (nhưng thất bại) trong thời gian dẫn dắt BĐN. Tuy nhiên chỉ sau hơn 10 phút đầu trận đấu, BĐN bắt đầu biến thành một đội chơi theo kiểu 4-3-3 với Ronaldo tự quay trở lại cánh trái quen thuộc để tiếp tục thực hiện những cú cắt vào giữa quen thuộc.

Có một điều dễ thấy là khác với cách dàn xếp tự do của Paulo Bento (cho phép Ronaldo tự di chuyển tìm bóng), Fernando Santos tổ chức đội hình BĐN chặt chẽ hơn, nhưng lại mắc một sai lầm lớn là chỉ có 3 tiền vệ Moutinho, Tiago và Andre Gomes, không những không đủ năng lượng lẫn kỹ thuật mà còn không có lợi thế về quân số để đọ được với bộ ba Matuidi - Cabaye - Pogba bên phía Pháp.

Santos sẽ còn nhiều thời gian để định hình lối chơi của BĐN, nhưng dư luận trong nước thì không kiên nhẫn như thế. Đã có một số ý kiến đánh giá rằng ông quá thiếu “chất Bồ Đào Nha”, bởi Santos dù khởi nghiệp huấn luyện trong nước nhưng sau này thành danh tại Hy Lạp ở cả cấp CLB lẫn ĐTQG, và có tiếng là một người đề cao tính chặt chẽ tới mức độ cứng nhắc. Trong bối cảnh hiện tại, BĐN là một tập thể mà ngoài Cristiano Ronaldo trên hàng công ra không có ai là cầu thủ tầm cỡ ở các tuyến khác.

Paulo Bento cho dù thất bại nhưng vẫn làm tốt nhất có thể để Ronaldo chơi ở phong độ cao nhất trên tuyển, bởi ông hiểu rằng thế hệ tuyển thủ hiện tại không đủ sức để cạnh tranh ngang ngửa với các ông lớn châu Âu khác. Việc dựa vào cá nhân Ronaldo là lý do vì sao Bento thất bại, nhưng đó cũng là lựa chọn hợp lý nhất trong bối cảnh bóng đá BĐN hiện tại đã sa sút đáng kể về mặt bằng chung.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm