Djokovic: Kẻ sinh nhầm thế kỷ đã trở thành người khổng lồ

10/05/2016 06:32 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Thắng, thắng nữa, thắng mãi. Thế giới ATP càng ngày càng giống “vương quốc 1 người” khi các đối thủ cứ phải chứng kiến Novak Djokovic thâu tóm hết các danh hiệu lớn nhỏ.

Từ kẻ sinh nhầm thế kỷ tới cú vươn vai thành người khổng lồ...

Hồi Federer, Nadal còn trên đỉnh cao, Djokovic từng thốt lên cay đắng là “sinh nhầm thế kỷ”. Do thua quá nhiều nên trong khoảnh khắc cay đắng không thể kìm nén, Djokovic mô tả mình không hợp thời vì chót cầm vợt trong kỷ nguyên mà Nadal và Federer đã ở đó, như những pháo đài bất khả xâm lăng.

Ai cũng hiểu nỗi ám ảnh tâm lý có thể tác động thế nào tới các tay vợt. Khi bạn thua một vài trận đấu, có thể không vấn đề gì. Khi bạn thua một vài giải đấu vẫn có thể không hề bị ám ảnh. Nhưng khi bạn thua quá nhiều giải quan trọng trong nhiều mùa giải thì nỗi sợ hãi và bất lực là có thật.

Nó khiến bạn mất tự tin khủng khiếp và dần dần hình thành trong tâm thức một phức hợp mà người ta vẫn gọi là “phức cảm tự ti”. Nôm na là theo thời gian bạn mặc định trong đầu ý nghĩ đầu hàng và thất bại mỗi khi gặp phải đối thủ từng thắng bạn nhiều lần trước đó.

Thế rồi năm 2011 lịch sử đến mở ra cơn địa chấn làm rung chuyển thế giới ATP. Djokovic trở nên vi diệu với 9 tháng chiến thắng như chẻ tre, với 6 lần liên tiếp hạ Nadal mùa ấy. Và các chiếc cúp bắt đầu được sản sinh nhanh đến chóng mặt. 5 năm đang trôi qua kể từ mùa giải lịch sử ấy và không ai còn thấy một khoảnh khắc sợ hãi nào nữa của Nole.

Cứu match point rồi hạ gục Federer ở US Open 2011, 2012. Đánh bại Jo-Wilfried Tsonga ở Roland Garros năm 2012. Ngược dòng hạ Kevin Anderson ở Wimbledon 2015. Thua Wawrinka ở chung kết Roland Garros 2015 nhưng chỉ vài tuần sau đó lập tức vô địch Wimbledon.

Nỗi ám ảnh thất bại đã bị tiệt diệt. Người ta mơ hồ cảm thấy Djokovic ẩn chứa một sức mạnh siêu nhiên nào đó trong con người. Không còn kẻ sinh nhầm thế kỷ đâu nữa. Chỉ còn con quái vật với cây vợt trên tay.

Novak Djokovic trước thềm Roland Garros: Nên chạy đà hay nghỉ ngơi?

Novak Djokovic trước thềm Roland Garros: Nên chạy đà hay nghỉ ngơi?

Còn gần một tháng nữa là Roland Garros khởi tranh. Đó là giải đấu Djokovic đặt mục tiêu vô địch. Câu hỏi đặt ra là: Liệu Nole nên khởi động làm nóng hay nghỉ dưỡng sức trước thềm Roland Garros?


Sức mạnh của ta đây...

“Novak điềm tĩnh đến kỳ lạ. Anh ta cứ như đang thiền và mọi xúc cảm không sao len lỏi vào đầu óc anh ta được”. Chuyên gia quần vợt của Sky Sports Croft thốt lên như vậy sau khi chứng kiến Nole hạ gục Murray ở chung kết Madrid Masters. Câu chuyện lại trở về với một trong rất nhiều phương pháp mà tay vợt Serbia áp dụng trong hành trình lột xác thành ông vua của tennis thế giới. Đó là ngồi thiền.

Trong tự truyện “giao bóng để chiến thắng” năm 2013, Djokovic kể rằng ngày nào anh cũng thiền 15 phút. Điểm mấu chốt của phương pháp này là tập trung tuyệt đối vào hơi thở, gạt bỏ hoàn toàn khỏi đầu óc mọi tạp niệm. Triệt tiêu tất cả mọi cảm giác vui buồn, lo lắng... khỏi trung khu thần kinh.

Mỗi khi não bộ “sà đà” vào những suy nghĩ miên man nào đó, lập tức bạn đưa nó về với thực tại. Với phương pháp thiền định ấy, Djokovic gạt bỏ hết khỏi đầu óc mọi cảm giác tiêu cực như hoài nghi, giận dữ, lo lắng, mất tập trung khi thi đấu. Nó cho phép anh đạt tới cảnh giới “không cảm xúc” trong phần lớn thời gian của các trận đấu.

Đấy là sức mạnh vô hình ở Nole mà hiện không đối thủ nào sánh được. Với tuyệt chiêu vừa giải phóng tâm lý, vừa tập trung tinh thần ấy, Djokovic biến mình giống như một cỗ máy được lập trình trong các trận đấu. Cỗ máy không cảm xúc mà chỉ vận hành với sự chính xác đã được lên kế hoạch và tính toán trước.

Với Nole, khi bị đối thủ đánh quá hay và dẫn trước hay khi bản thân mắc sai lầm dẫn đến mất điểm, thậm chí dẫn đến việc đối mặt với thất bại chung cuộc dường như không ảnh hưởng tới tâm lý của anh. Và khi đã siêu thoát khỏi mọi âu lo và sợ hãi, hoặc là anh thắng lại ngay tức thì hoặc là cuộc hồi sinh sẽ đến ở ngay giải đấu lớn kế tiếp.

29 Chức vô địch Madrid Masters là cúp vô địch Masters 1000 thứ 29 trong sự nghiệp của Djokovic.

11 Djokovic đã có 11 chức vô địch Grand Slam.

5 Djokovic đã có 5 danh hiệu từ đầu mùa giải gồm các chức vô địch Doha mở rộng, Australian Open, Miami Open, Indian Wells, Madrid Masters.


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm