Diễn viên Minh Lâm: Tiền rất quan trọng, nhưng nghệ thuật còn quan trọng hơn!

03/03/2021 08:23 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Võ Minh Lâm thuộc thế hệ nghệ sĩ buộc phải chọn lựa giữa tiền hoặc nghệ thuật. Dù xuất thân trong một gia đình nghèo, nhưng anh đã dũng cảm chọn giá trị nghệ thuật, ý thức nghề nghiệp đó đã giúp cho anh trở thành một trong những nam ngôi sao cải lương hiện nay.

Võ Minh Lâm - Kép đẹp vừa bi vừa độc

Võ Minh Lâm - Kép đẹp vừa bi vừa độc

Cải lương hiện nay có một anh kép cứ bước lên sân khấu là sáng ngời, và trở thành “ngôi sao” rất đắt show. Đó là Võ Minh Lâm, người từng đoạt giải "Chuông vàng Vọng cổ", 3 lần giải Mai Vàng, Huy chương vàng giải Trần Hữu Trang và Tài năng trẻ, mới đây được chọn là 1 trong 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu của TP.HCM năm 2019.

Thời hoàng kim của cải lương từ 1980 trở về trước, nghệ sĩ liên tục được hát tuồng dài, nhờ vậy mà kỹ năng ca diễn của họ sắc bén, in đậm vào tâm khảm công chúng. Ngày nay, sân khấu cải lương ít khi được sáng đèn, để có thể tồn tại nhiều nghệ sĩ chấp nhận chỉ hát những bài ca lẻ để có tiền nhanh, thật lâu mới diễn trong một vở tuồng có đầu tư. Điều đó khiến nghệ sĩ trẻ ngày nay thiếu cơ hội rèn giũa kỹ năng diễn xuất.

Chú thích ảnh
Võ Minh Lâm với vai vua Priem trong vở Nàng “Xê Đa”

Hôm 31/1/2021, bản dựng mới của vở cải lương Nàng Xê Đa (đạo diễn: Hoa Hạ) ra mắt công chúng tại Nhà hát Bến Thành. Trong đó, Võ Minh Lâm thủ vai vua Priem - vai diễn đã từng đưa tên tuổi cố nghệ sĩ Phương Quang lên vị trí ngôi sao hàng đầu của cải lương Việt Nam.

Ngỡ rằng Võ Minh Lâm sẽ bị chìm khuất trong chiếc bóng của tiền bối, nhưng nhờ cách dàn dựng mới mẻ, anh đã hóa thân vào vai vua Priem đẹp từ hình thức đến nội dung. Vua Priem của anh tươi tắn, tràn đầy nhựa sống trong thời tuổi trẻ, và rất sâu lắng đầy tâm trạng vào tuổi xế chiều. Khán giả tán thưởng nhiệt liệt vì nhận ra Võ Minh Lâm chỉn chu trong từng nét diễn, lời ca và cả kỹ thuật vũ đạo.

Chú thích ảnh

Chịu nghèo để rèn nghề

Ngày nay, cải lương đang gặp khó khăn, thế nên việc một nghệ sĩ có được một vai diễn ấn tượng rất hiếm quý. Với vai vua Priem, Võ Minh Lâm đã tạo bước đột phá ngoạn mục, tạo cho mình một ấn tượng vô cùng đặc biệt trong lòng công chúng. Để có được thành quả ấy, ngôi sao trẻ này đã đi vào vai diễn bằng tâm thế nghệ thuật là thánh đường.

Anh chia sẻ: “Ông bầu Hoàng Song Việt và đạo diễn Hoa Hạ rất tâm huyết với vở Nàng Xê Đa nên lên kế hoạch tập ròng rã 2 tháng. Vai vua Priem do tôi đảm nhiệm xuất hiện từ màn đầu đến màn cuối, ca diễn và thoại rất nhiều. Nhận thấy giá trị của nhân vật mình đảm nhiệm, tôi từ chối hết các lời mời hát show, dốc sức tập luyện. Vì tập quá xiết, nên tôi ngã bệnh, nhưng không dám xin nghỉ, chích thuốc, truyền nước, ráng hoàn thành thời gian tập. Trước khi đêm công diễn bắt đầu, trong người tôi vẫn còn mệt, tôi rất lo rằng mình sẽ hát không nổi. Nhưng khi cánh màn nhung mở ra, trong tôi như có một ngọn lửa cháy rực, tôi ca và diễn say sưa. Nhìn thấy những tràng pháo tay tán thưởng của khán giả, tôi hạnh phúc tột cùng”.

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ Võ Minh lâm

Thật ra ngay từ đầu bước vào nghề, Võ Minh Lâm đã luôn nhìn về sân khấu bằng thái độ nghiêm cẩn. Anh không xem đó là cơ hội để chỉ được nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền mà đó là một thế giới rất thiêng liêng.

Vào tuổi 17, Võ Minh Lâm đoạt Huy chương vàng cuộc thi Chuông vàng vọng cổ do HTV tổ chức. Từ cậu sinh viên còn vô danh, Võ Minh Lâm lập tức được mời về hát cho đoàn Thắp sáng niềm tin thuộc Nhà hát Trần Hữu Trang và được nhiều bầu show mời gọi. Vào buổi ban đầu ấy, soạn giả Hoàng Song Việt đã căn dặn Võ Minh Lâm: Nếu lúc này, con mải mê hát show ca lẻ, sẽ có nhiều tiền, nhưng không có nghề. Chú khuyên con nên bình tĩnh không vội vã chạy show, kiên nhẫn rèn luyện từ vai nhỏ đến vai lớn. Khi đã cứng nghề rồi, con muốn hát show gì cũng được. Võ Minh Lâm đã vâng lời chỉ dạy của tiền bối.

Theo Võ Minh Lâm, ngày đầu đi hát chuyên nghiệp cát-xê của đoàn Thắp sáng niềm tin chỉ chừng 50.000-100.000 đồng, nhưng bầu show bên ngoài dám trả cho anh vài triệu đến chục triệu. Ngặt nỗi bầu show ngoài luôn mời anh diễn trùng lịch diễn với đoàn Thắp sáng niềm tin. Vì vậy, anh buộc phải từ chối dù lúc đó rất nghèo. Anh kể: “Hồi đó, vào những năm 2006, tôi mới lên Sài Gòn nên chưa quen ai, ba mẹ và bà nội ở quê đâu có tiền nên tôi thường xuyên chịu cảnh viêm màng túi. Có lúc tôi phải nhịn ăn suốt cả ngày, vậy mà đến giờ lên sân khấu vẫn cháy hết mình. Hát xong bước vào hậu trường tay chân bủn rủn vì đói”.

Chú thích ảnh

Từng không dám mơ ước thành nghệ sĩ

Dù nghèo tiền bạc, nhưng ngược lại Võ Minh Lâm có cơ hội luyện nghề. Lúc đầu, anh được đoàn cho diễn vai nhỏ, dần dần được tin tưởng trao vai kép chánh. Dù là vai diễn gì, Võ Minh Lâm cũng dành thời gian nghiên cứu tâm lý nhân vật, tập tành miệt mài. Tinh thần làm việc chuyên nghiệp ấy đã giúp anh có thể diễn được cả tuồng hồ quảng, lịch sử và cả tâm lý hiện đại. Anh cũng có được nhiều vai diễn hay phải kể đến như vai Vịnh vở Hòn vọng phu, ông Bộ trong Lâu đài cát…

Tính đến nay, sau 15 năm theo nghề hát, Võ Minh Lâm đã có hơn 30 vai chánh và hàng loạt giải thưởng như Huy chương vàng giải Trần Hữu Trang 2012, 4 giải Mai Vàng, 2 giải HTV Awards và rất nhiều huy chương vàng tại các liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc.

Ấy vậy mà, Võ Minh Lâm đã không dám mơ ước trở thành một nghệ sĩ, dẫu rằng anh phát lộ năng khiếu ca hát từ nhỏ. Theo Võ Minh Lâm, cha anh là kép chánh của một đoàn cải lương ở miền Tây. Ông hát hay, nhưng cuộc sống quá nhiều thăng trầm, không có tiền lẫn danh vọng. Vì cuộc đời ca hát rày đây mai đó, nên cha mẹ gửi cho bà nội nuôi dưỡng. Hình ảnh nghệ sĩ quá bấp bênh của cha mẹ làm Võ Minh Lâm không dám nghĩ mình sẽ nối nghiệp. Sau khi cha giải nghệ, ông về quê mở quán nghệ sĩ. Ở đó, khách đến ăn uống nghe nghệ sĩ hát, nhưng thường hay có những cử chỉ và hành động bất nhã. Trong suy nghĩ non nớt của anh lúc ấy, đời nghệ sĩ sao mà tủi nhục thế. Vì vậy, anh quyết định tập trung vào việc học để có một cuộc đời bình thường mà an toàn.

Dẫu vậy cuộc đời mỗi người có định mệnh. Thầy Liêm, Hiệu trưởng Trường Trung học nghệ thuật Cần Thơ vào năm 2006, người trước đây là trưởng đoàn cải lương nơi cha Minh Lâm theo hát, đã khuyên Minh Lâm thi vào Trường Trung học nghệ thuật Cần Thơ. Ông cho biết, tại đây, Lâm sẽ được học văn hóa như các trường học khác, còn giờ học hát cải lương chỉ diễn ra 2 ngày cuối tuần. Võ Minh Lâm đã chọn học trường này vì được học văn hóa mà không tốn học phí phù hợp với gia cảnh đang nghèo, mà còn được nhận học bổng. Môi trường này đã tạo cơ hội thuận lợi để Lâm phát triển năng khiếu ca hát, và tạo tiền đề đưa cậu vào con đường nghệ thuật. Võ Minh Lâm đã được trường cử tham dự liên hoan các trường nghệ thuật toàn quốc, anh đoạt HCV với vai Lục Vân Tiên. Thành công bước đầu này đã khiến Minh Lâm thay đổi nhận thức về nghệ thuật, và anh khát khao được trở thành người nghệ sĩ.

Hiện tại, anh luôn được mời vào vai chính các vở cải lương được đầu tư lớn cũng như nhiều dự án nghệ thuật khác. Sau vở Nàng Xê Đa, anh đang miệt mài tập luyện và quay hình cho phim truyện cải lương Nhất đại mỹ nhân Mai Hoài Trinh cùng với nghệ sĩ hải ngoại Phi Nhung. Dự án cải lương này được đầu tư hơn 1 tỷ đồng. Nhờ đắt show và sống giản dị, mộc mạc, không mua sắm xa xỉ, giờ đây Võ Minh Lâm đã xây nhà và chăm lo cuộc sống cho bà nội và cha mẹ ở quê Cần Thơ. Quan trọng hơn, nhờ tính khiêm tốn, biết kính trên nhường dưới mà anh được tiền bối, đồng lứa và đàn em yêu mến.

Võ Minh Lâm không đến với cải lương để mưu cầu được giàu có và nổi tiếng, nhưng cái tâm nghề của anh đã được tổ nghiệp nhìn thấy. Giờ đây anh có cả vinh quang lẫn tiền tài. Dẫu vậy, với Minh Lâm hành trình nghệ thuật còn rất dài và anh còn phải nỗ lực rất nhiều.

Tam Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm